Địa chỉ: Số 5, phố Phạm Văn Bạch, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Hiến máu: 0976990066

Đặt lịch khám theo yêu cầu: 1900969670

Tinh thần hiên ngang của những “Người lính Cụ Hồ”

Trong không khí trang nghiêm tưởng nhớ các Anh hùng, liệt sĩ, tri ân những thương binh, bệnh binh, người có công với Cách mạng, câu chuyện kể từ chính người lính năm xưa đã làm dấy lên trong mỗi người niềm tự hào dân tộc.

Năm 1972, ông Nguyễn Xuân Hùng chưa tròn tuổi 18. Khi còn đang ngồi trên ghế nhà trường, nghe theo tiếng gọi của Đảng, ông xung phong ra mặt trận, góp sức mình trong trận chiến 81 ngày đêm bảo vệ Thành cổ Quảng Trị.

Bị thương, bị sốt rét nằm bên bờ suối, người lính trẻ không biết số phận sẽ ra sao. Cuối cùng, ông được đồng đội phát hiện và đưa về binh trạm. Những người đồng đội ngày ấy, có người đã anh dũng hy sinh, có người thời bình còn được gặp lại. Hàng năm, mỗi dịp 27/7, ngày tri ân các Anh hùng, liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, người có công với Cách mạng, ông Hùng và những người lính năm xưa lại có dịp hội ngộ.

Trong tám năm điều trị tại Viện Huyết học – Truyền máu TW, ông Nguyễn Xuân Hùng đã hai lần tham dự chương trình tri ân người bệnh nhân ngày 27/7.

Sáng 25/7, Viện Huyết học – Truyền máu TW đã tổ chức chương trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi”. Đây là chương trình thường niên nhằm tri ân người bệnh là thương binh, bệnh binh, người có công với Cách mạng nhân Ngày Thương binh, liệt sĩ 27/7. Tham dự chương trình là sự hiện diện của 48 người bệnh, người nhà người bệnh.

Trước khi bắt đầu chương trình, các đại biểu và người bệnh, các nhà hảo tâm đã dành phút mặc niệm để tưởng nhớ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Thay mặt Đảng uỷ, Ban Lãnh đạo Viện, TS.BS. Vũ Đức Bình, Phó Viện trưởng Viện Huyết học – Truyền máu TW gửi lời tri ân đến người bệnh vì những đóng góp dành cho nền hoà bình, độc lập của Tổ quốc. TS.BS. Vũ Đức Bình giới thiệu về chương trình hiến máu Hành trình Đỏ. Điểm dừng chân của Hành trình Đỏ tại Hà Nội thường diễn ra vào dịp 27/7 hàng năm, đây cũng là hoạt động tri ân các Anh hùng, liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, người có công với Cách mạng.

TS.BS. Vũ Đức Bình cũng chia sẻ những khó khăn của người bệnh khi họ trải qua những gian khổ của chiến tranh, giờ đây là sự vất vả khi nằm viện. “Mong rằng với tinh thần chiến đấu gan dạ vì Tổ quốc, các bác sẽ phối hợp với các y bác sĩ, tiếp tục tục bền bỉ chiến đấu để vượt qua bệnh tật. Chúc các bác vững vàng vượt qua bệnh tật như đã vượt qua những khó khăn của cuộc sống”, Phó Viện trưởng Vũ Đức Bình tin tưởng.

Phó Viện trưởng Viện Huyết học – Truyền máu TW Vũ Đức Bình phát biểu tri ân người bệnh nhân Ngày Thương binh, liệt sĩ.

Quả thực, tinh thần chiến đấu bất khuất của người “Bộ đội Cụ Hồ” luôn toát lên trong mỗi dáng hình, dù ở bất cứ hoàn cảnh nào.

Như ông Nguyễn Xuân Hùng, đã 22 lần truyền hoá chất, cả những lúc truyền máu, ông cũng đưa vào những áng thơ gửi gắm tâm tình. Gần 100 bài thơ được sáng tác trong thời gian nằm Viện, xuất bản thành 2 tập thơ đã là minh chứng cho tinh thần hiên ngang của những người anh hùng.

“Cảm ơn Viện đã tạo mọi điều kiện cho tôi và những người bệnh được điều trị một cách tốt nhất”, ông Nguyễn Xuân Hùng bày tỏ.

“Chúng tôi nằm viện được sự chăm sóc của y bác sĩ rất tận tình, nhất là những lúc đau mệt”, một người bệnh tham dự chương trình chia sẻ.

Các đơn vị tài trợ trao tặng quà cho người bệnh là thương binh, bệnh binh, người có công với Cách mạng đang điều trị tại Viện.

Phó Viện trưởng Viện Huyết học – Truyền máu TW Vũ Đức Bình cảm ơn các nhà hảo tâm đã đồng hành với Viện nhằm tri ân người bệnh là thương binh, bệnh binh, người có công với Cách mạng.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm cùng người bệnh.

Trân trọng và biết ơn những hy sinh to lớn của các Anh hùng, liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, người có công với Cách mạng là cách để bày tỏ lòng yêu nước. Kính chúc người bệnh luôn giữ vững tinh thần kiên trung của “Người lính Cụ Hồ” để đạt được những kết quả điều trị tốt nhất!

Viện Huyết học – Truyền máu TW trân trọng cảm ơn các nhà hảo tâm đã đồng hành cùng chương trình:

1. Đơn vị GHC – FPT Software

2. Inogroup Hà Nội và Trung tâm Anh Ngữ SEC

3. Tập thể Bệnh viện Đường sắt (nay là Bệnh viện Giao thông vận tải)

Hải Yến – Ảnh: Hạnh Toàn

Tag :

Ý kiến


    Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này!

    Bài viết liên quan