Tinh thần nhiệt huyết qua từng đơn vị máu của thầy và trò Trường Đại học Điện lực
Tháng Thanh niên hàng năm là dịp để tôn vinh, khẳng định sức trẻ, nhiệt huyết, trách nhiệm của các thế hệ Đoàn viên, thanh niên Việt Nam đối với cộng đồng. Hưởng ứng tinh thần ấy, ngày 13/3, Trường Đại học Điện lực phối hợp với Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương tổ chức chương trình hiến máu “Điện hồng nhân ái”.

Tập thể BCH Đoàn trường cùng các thành viên Câu lạc bộ Thanh niên vận động hiến máu Đại học Điện lực.
Trước ngày tổ chức chương trình, Câu lạc bộ Thanh niên vận động hiến máu Đại học Điện lực đã tích cực tuyên truyền, phổ biến thông tin về chương trình đến với các bạn sinh viên. Ban lãnh đạo nhà trường cũng đặc biệt quan tâm và động viên các thầy, cô giáo, cán bộ, nhân viên nhà trường đăng ký tham gia hiến máu.
Chị Nguyễn Vân Anh, Bí thư Đoàn Thanh niên Trường Đại học Điện lực chia sẻ: “Hiến máu tình nguyện là hoạt động thường niên được nhà trường duy trì đến nay là năm thứ 16. Chương trình nhận được sự ủng hộ rất lớn của Ban lãnh đạo nhà trường cùng với sự nỗ lực của Đoàn Thanh niên và CLB Thanh niên vận động hiến máu. Năm nay, nhà trường phấn đấu sẽ tổ chức 3 sự kiện hiến máu để đông đảo sinh viên tại các cơ sở của trường đều có cơ hội tham gia”.

Chị Nguyễn Vân Anh (áo hồng) cùng chị Nguyễn Thị Thanh Mai, Uỷ viên BCH Đoàn trường, Chủ nhiệm CLB Thanh niên vận động hiến máu tình nguyện động viên các bạn sinh viên tham gia hiến máu.

Chương trình nhận được sự ủng hộ của nhiều thầy, cô giảng viên của trường.

Chị Nguyễn Thị Thanh Mai cho biết: “Các bạn sinh viên trong CLB là những Đoàn viên, thanh niên trẻ vô cùng năng động, đầy nhiệt huyết. Các bạn đã chủ động đề xuất nhiều ý tưởng và phương hướng để kêu gọi, vận động đến từng Chi đoàn, Liên Chi đoàn các lớp nhằm mục đích phủ rộng ý nghĩa của chương trình”.
Là thành viên của CLB, ngay từ sáng sớm, bạn Nguyễn Phương Linh (khoa Kế toán – Tài chính) đã có mặt để cùng các thành viên hoàn thiện các bước chuẩn bị cuối cùng trước khi chương trình bắt đầu. Vừa hỗ trợ các bạn sinh viên đến hiến máu, Phương Linh cũng đã “tranh thủ” hiến tặng một đơn vị máu ngay trong buổi sáng.
“Khi em còn nhỏ, mẹ em phải mổ cấp cứu và cần truyền rất nhiều máu. May mắn là khi đó bệnh viện đã huy động kịp thời và có đủ máu để truyền cho mẹ. Khi lớn lên, em luôn ấp ủ mong ước được trở thành một tình nguyện viên, kêu gọi và vận động cộng đồng tham gia hiến máu tình nguyện. Năm nay là năm đầu tiên bước chân vào môi trường Đại học, em đã thực hiện được mục tiêu và đã hiến máu được 2 lần rồi”, Phương Linh cho biết.

Nguyễn Phương Linh luôn biết ơn những người đã hiến máu cho mẹ của mình.
Chỉ còn hơn 1 tháng nữa là chính thức tốt nghiệp nên cô bạn Nguyễn Thị Ánh Tuyết (Khoa Quản lý Năng lượng và Công nghiệp) đã đăng ký hiến máu để có thêm 1 kỷ niệm với ngôi trường đã gắn bó suốt 4 năm. Ánh Tuyết cho biết: “Trường Đại học Điện lực là nơi khởi đầu cho sự trưởng thành, cho chúng em những bài học quý giá để có thể trở thành những công dân tốt, có nhiều đóng góp cho xã hội. Từ các chương trình hiến máu tình nguyện tại trường, bản thân em cũng có thêm những kiến thức về sức khoẻ và biết đến một hoạt động thiện nguyện đơn giản nhưng đầy ý nghĩa”.

Lần hiến máu cuối cùng sẽ là một trong những kỷ niệm đẹp của Ánh Tuyết tại Trường Đại học Điện lực.
Chương trình “Điện hồng nhân ái” lần thứ 16 đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cộng đồng, tình yêu thương và sẵn sàng sẻ chia của thầy và trò Trường Đại học Điện lực. Mỗi người tham gia hiến máu đều mang theo một câu chuyện riêng, nhưng đều có một điểm chung là tinh thần nhân ái, đem lại niềm hạnh phúc và niềm tin vào cuộc sống cho những người bệnh cần máu.
Một số hình ảnh tại chương trình:






Thuỳ Trang, Ảnh: Trần Chiến




