Tinh thần “tương thân tương ái” là sợi dây gắn kết dân tộc trong kỷ nguyên vươn mình
“Từ bao đời nay, truyền thống “thương người như thể thương thân” chính là nét đẹp văn hóa, đạo lý nhân văn cao cả của dân tộc Việt Nam. Trong những giai đoạn khó khăn, tinh thần “tương thân tương ái” ấy lại càng được phát huy mạnh mẽ, trở thành sợi dây gắn kết toàn dân tộc trong kỷ nguyên vươn mình.
Trong bối cảnh nhiều người bệnh đang từng giờ đối mặt với nguy cơ mất đi sự sống do thiếu nguồn máu điều trị, đặc biệt là những trường hợp tai nạn giao thông, tai nạn lao động, chỉ cần một hành động nhỏ là hiến tặng một phần máu của mình cũng là sự trao gửi yêu thương, thắp lên ánh sáng hy vọng của sự sống”, Bí thư Đoàn Thanh niên Petrovietnam Phạm Đăng An chia sẻ.
Bí thư Đoàn Thanh niên Petrovietnam Phạm Đăng An phát biểu tại chương trình.
Ngày 7/7, tại trụ sở Petrovietnam, Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Đoàn Thanh niên Petrovietnam) phối hợp với Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương đã tổ chức chương trình hiến máu với chủ đề “Giọt hồng yêu thương”.
Hoạt động nhận được sự tham gia, hưởng ứng của đông đảo cán bộ, đoàn viên thanh niên, thành viên thuộc Tập đoàn.
Đây không chỉ là một hoạt động tình nguyện thường niên mà đã trở thành một nét đẹp văn hóa, biểu tượng cho tinh thần sẻ chia và trách nhiệm với cộng đồng của các thành viên Petrovietnam.
Mỗi món quà sự sống được trao đi là một hy vọng mới được thắp sáng, là sự sống của người bệnh được kéo dài và là minh chứng cho lòng nhân ái, tình người không có khoảng cách.
Ông Trần Quang Dũng, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Petrovietnam động viên người hiến máu tại chương trình.
Ông Phạm Quang Dũng, Chánh Văn phòng Đảng ủy, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Tập đoàn thăm hỏi người hiến máu.
Ông Vũ Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Công đoàn Petrovietnam tặng hoa chúc mừng đồng nghiệp hiến máu thành công.
Với hơn 20 lần hiến máu, bà Bùi Thị Nguyệt, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Trưởng Ban Kiểm soát nội bộ Tập đoàn chia sẻ, hiến máu là một nghĩa cử cao đẹp, là trách nhiệm thiêng liêng của mỗi cá nhân đối với cộng đồng. Mỗi một đơn vị máu được hiến tặng sẽ góp phần tiếp thêm hy vọng, mang lại sự sống cho người khác, điều mà không vật chất nào có thể thay thế được. Tham gia hiến máu không chỉ là sự sẻ chia, mà còn là cách để lan tỏa những giá trị tốt đẹp, để tinh thần “tương thân tương ái” được nuôi dưỡng và nhân rộng. Bà Bùi Thị Nguyệt hy vọng sẽ ngày càng có nhiều cán bộ, đoàn viên trong toàn Tập đoàn cùng chung tay hiến máu tình nguyện.
Chị Nguyễn Thị Phương Anh, Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Công ty Cổ phần Dịch vụ Bảo vệ An ninh Dầu khí Việt Nam tràn đầy năng lượng khi thực hiện nghĩa cử cao đẹp. Chị Phương Anh cũng bày tỏ niềm tự hào khi được đồng hành cùng tuổi trẻ Petrovietnam trong một chương trình thiết thực và đầy ý nghĩa, đồng thời hy vọng thông điệp “Giọt máu cho đi – Cuộc đời ở lại” sẽ tiếp tục được lan tỏa sâu rộng trong toàn Tập đoàn và xã hội.
Một số hình ảnh tại chương trình:
Theo Petrotimes
Bài viết liên quan
Ngân hàng Vietcombank trao gửi hàng trăm giọt hồng vào ngân hàng máu
02 Tháng Bảy, 2025350, 250 đó là những con số xuất hiện tràn ngập tại trụ sở chính (TCS) của Ngân hàng Vietcombank tại Hà Nội vào sáng nay 2/7. Đây không phải…