Địa chỉ: Số 5, phố Phạm Văn Bạch, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Hiến máu: 0976990066

Đặt lịch khám theo yêu cầu: 1900969670

“Tôi hiến máu vì muốn giúp người bệnh có thêm một cái Tết khỏe mạnh”

“Năm hết Tết đến rồi, tôi đi hiến máu vì muốn giúp thêm một phần cho các bệnh nhân có thêm 1 cái Tết khỏe mạnh nữa, như thế tôi cũng cảm thấy mình có thêm một cái Tết ý nghĩa.”

Đó là lời của anh Đinh Xuân Bình, một người hiến máu tại chương trình hiến máu Xuân tình nguyện ngày 8/1 vừa qua. Cũng như anh Bình, có rất nhiều người đã đi hiến máu dịp cuối năm để làm thêm một việc tốt cho cả năm trọn vẹn.

Chương trình hiến máu Xuân tình nguyện được tổ chức ngày 8/1 tại Viện Huyết học – Truyền máu TW đã nhận được sự ủng hộ của nhiều người, từ các bạn sinh viên cho đến những người đã đi làm. Mỗi người có một lý do riêng để đến với chương trình nhưng tựu chung lại, ai cũng muốn góp thêm một chút sức nhỏ cho cộng đồng, giúp đỡ những người bệnh cần máu.

Nhiều bạn trẻ háo hức với món quà sau khi hiến máu.

Đi hiến máu cùng nhóm bạn của mình, anh Đinh Xuân Bình (nhân viên công ty Vinfast) cho biết: “Tôi có mở một quán café, ở quán tôi có một bạn sinh viên đến làm thêm là tình nguyện viên, tôi được tuyên truyền về hiến máu tình nguyện và hôm nay nhân dịp rảnh rỗi nên tôi đã rủ vài người bạn cùng đi hiến máu.”

Anh Đinh Xuân Bình đi hiến máu sau khi được nhân viên của mình tuyên truyền hiến máu tình nguyện.

Giống như anh Bình, chị Nguyễn Thu Quỳnh cũng đi hiến máu cùng nhóm bạn thân, chị Quỳnh tâm sự: “Các bạn của tôi thường xuyên rủ nhau đi hiến máu, tôi cũng muốn tham gia vài lần nhưng lúc thì bận việc, lúc thì lại không đủ điều kiện hiến máu. Đến hôm nay tôi mới chính thức được hiến máu lần đầu tiên. Cảm xúc rất khó tả, rất đặc biệt khi những giọt máu của mình có thể giúp những người khác chữa bệnh. Tôi có tham gia nhiều hoạt động tình nguyện, nhưng việc hiến máu này thật sự làm cho tôi rất xúc động.”

Chị Thu Quỳnh rất xúc động khi hiến máu lần đầu.

Tại chương trình Xuân tình nguyện, có rất đông các bạn trẻ đến hiến máu cuối năm, với bạn Xuân Phương (Hà Nội), đây là lần hiến máu thứ 10. Phương chia sẻ: “Cứ đủ ngày tháng em lại đi hiến máu, ngay cả trong lúc dịch bệnh cao điểm thì em vẫn cố gắng để mỗi năm đi được 2 lần. Em thấy hiến máu thường xuyên rất tốt cho sức khỏe và cũng có ý nghĩa nữa, đây là lần hiến máu thứ 10, cũng là lần hiến máu cuối cùng trong năm nên với em đây là một kỷ niệm đặc biệt.”

Bạn Lê Thị Xuân Phương kỷ niệm lần hiến máu thứ 10 tại Xuân tình nguyện

Chương trình Xuân tình nguyện sẽ tiếp tục vào ngày 14/1 tại Trung tâm Văn hóa – Thông tin Thể thao và Du lịch Cầu Giấy.

Thùy Trang, Ảnh: Trần Chiến

Tag :

Ý kiến


    Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này!

    Bài viết liên quan