Sinh viên Trường Đại học Thủ đô phát huy tinh thần vì cộng đồng
Sáng 16/4, ngày hội hiến máu “Trái tim Thủ đô” do Trường Đại học Thủ đô phối hợp cùng Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương tổ chức đã diễn ra trong không khí sôi nổi và đầy ấm áp.
“Trái tim Thủ đô” luôn nhận được sự quan tâm, ủng hộ từ Ban Lãnh đạo nhà trường, cùng tinh thần hưởng ứng nhiệt tình của hàng trăm bạn sinh viên.
PGS.TS Đỗ Hồng Cường – Hiệu trưởng Trường Đại học Thủ đô thăm hỏi, khích lệ tinh thần các bạn sinh viên.
PGS.TS. Nguyễn Văn Tuân – Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Thủ đô gửi lời động viên, mong các bạn sinh viên sẽ phát huy hơn nữa tinh thần nhiệt huyết của tuổi trẻ với các hoạt động thiện nguyện.
Ban lãnh đạo Trường Đại học Thủ đô chụp ảnh lưu niệm tại chương trình.
Đầy tự tin và hạnh phúc khi được thực hiện nghĩa cử cao đẹp, cô sinh viên năm ba Đậu Thị Giang – Khoa Giáo dục đặc biệt xúc động tâm sự về lí do đã giúp bản thân bén duyên với hiến máu tình nguyện. Bố của Giang là một bệnh nhân mắc ung thư máu…
“Những ngày tháng đồng hành cùng bố đã giúp em thấu hiểu được tầm quan trọng của từng đơn vị máu đối với người bệnh. Đây cũng là nguồn động lực lớn thôi thúc em tham gia hiến máu bất cứ khi nào có thể. Đặc biệt, chương trình năm nay diễn ra sát với ngày Hemophilia Thế giới, em muốn gửi lời động viên tới tất cả những ai đang mắc phải căn bệnh này, mong mọi người luôn vững tâm điều trị, lạc quan trong cuộc sống. Người bệnh Hemophilia chắc chắn sẽ không bao giờ cô đơn”, Giang chia sẻ.
Có bạn thân đang công tác tại Trường Đại học Thủ đô, khi biết thông tin về chương trình hiến máu được tổ chức, chị Nguyễn Dung Hòa ngay lập tức quyết định sẽ đăng ký tham gia. Với hơn 10 lần trao đi dòng máu của mình để giúp đỡ người bệnh, chị Hòa bày tỏ mong muốn mọi người đủ sức khỏe hãy hiến máu thường xuyên, giúp nguồn máu điều trị cho các bệnh nhân luôn được ổn định.
Đúng như thông điệp “Trao yêu thương – Nhận yêu thương”, chương trình còn là nơi để các bạn sinh viên Trường Đại học Thủ đô có dịp được gắn kết, giao lưu, cùng kết nối và phát huy sức trẻ đang cháy rực trong trái tim.
![]() |
![]() |
Những nụ cười hạnh phúc khi được tham gia hiến máu.
Bạn Trần Thị Hiền – Khoa Sư phạm tiểu học, người thứ 100 tham gia hiến máu trong sáng nay cũng bày tỏ nhiều tâm tư khi thực hiện nghĩa cử cao đẹp. Bạn trẻ mong rằng mỗi ngày trôi qua tất cả các cô bác, anh chị đang mắc phải những căn bệnh về máu luôn cảm nhận được sự quan tâm và đồng hành từ cộng đồng, giữ vững niềm tin để đạt được những thành quả tốt đẹp nhất.
Quang Hải
Bài viết liên quan
Hiến máu để lan tỏa tinh thần nhân văn trong cuộc sống
15 Tháng Tư, 2025“Là người tham gia hiến máu thường xuyên nên tôi nhận thấy đây là hoạt động rất có ý nghĩa đối với người bệnh. Tôi mong các thầy cô trong…
“Nhất tâm” – Nơi sinh viên Văn hóa gửi trọn thanh xuân trong những giọt máu hồng
11 Tháng Tư, 2025Tiếp nối sự thành công của 17 mùa yêu thương đã qua, ngày 11/4/2025, thầy và trò Trường Đại học Văn hóa Hà Nội phối hợp cùng Viện Huyết học…