Địa chỉ: Số 5, phố Phạm Văn Bạch, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Hiến máu: 0976990066

Đặt lịch khám theo yêu cầu: 1900969670

Trái tim yêu thương của những em bé Thalassemia gửi đến người hiến máu

Hai chị em cháu Cam Hà My và Cam Đức Mạnh đều bị căn bệnh thalassemia (tan máu bẩm sinh). Cháu Hà My mới 8 tuổi nhưng đã đi viện suốt 5 năm qua, còn em cháu là Cam Đức Mạnh đã phát hiện bệnh từ khi mới 10 tháng tuổi.

Hai chị em cháu Cam Hà My và Cam Đức Mạnh, dân tộc Tày ở Yên Bái

Tháng nào các con cũng phải đi viện truyền máu. Chỉ chậm truyền một vài ngày thôi, con đã như không còn sức sống, mệt mỏi và khóc nhiều hơn. Các con không thiết ăn uống, cũng chẳng muốn chơi đùa.

Sau Tết năm nay, khi đưa con từ xã miền núi Cảm Ân, huyện Yên Bình, Yên Bái về Hà Nội, mẹ các con đã lo lắng biết bao nhiêu sợ phải quay về, sợ sẽ phải nằm lại rất lâu mới có máu để truyền.

Nhưng thật may mắn khi cơn bão tình người đã đủ sức đẩy lùi cơn bão Covid -19 và tình trạng thiếu máu vẫn thường xảy ra sau Tết. Các con đã được truyền đủ máu và sắp được ra viện.

Trái tim yêu thương của những em bé tan máu bẩm sinh gửi đến người hiến máu

Mẹ các con xúc động bày tỏ: “Thật không may khi các con tôi phải sống nhờ vào máu nhưng bù lại đã có rất nhiều những tấm lòng không quản ngại dịch bệnh đến hiến máu cho các cháu. Tôi rất cảm động và biết ơn những người hiến máu”.

Với những em nhỏ tan máu bẩm sinh, máu là sự sống. Khi thiếu máu, các con sẽ càng xanh xao, mệt mỏi, quấy khóc nhiều hơn. Khi đủ máu, nụ cười đã trở lại trên môi. Các con lại khỏe mạnh nô đùa như bao em bé khác…

Trương Hằng, ảnh: Công Thắng

Tag :

Ý kiến


    Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này!

    Bài viết liên quan