Địa chỉ: Số 5, phố Phạm Văn Bạch, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Hiến máu: 0976990066

Đặt lịch khám theo yêu cầu: 1900969670

Tri ân lịch sử – Người trẻ đi hiến máu

Lịch sử hào hùng của dân tộc là điều mà những người trẻ hiện nay luôn tâm niệm và tự hào. Những ngày cuối tháng Bảy, trong không khí thành kính, thiêng liêng của cả nước, nhiều người trẻ đã dùng một cách đặc biệt đó là hiến máu tình nguyện để thể hiện lòng tri ân, biết ơn đối với công lao của các chiến sĩ thế hệ cha ông đã chiến đấu và hy sinh cho Tổ quốc.

Tại Giọt hồng tri ân 2024, có rất nhiều gương mặt trẻ đến hiến máu tình nguyện

Tại chương trình hiến máu Giọt hồng tri ân 2024, không khó để bắt gặp nhiều bạn trẻ, đặc biệt là các bạn trẻ thuộc thế hệ “genZ” đến tham gia hiến máu như một cách tri ân nhân dịp kỷ niệm Ngày Thương binh liệt sỹ Việt Nam 27/7. Họ đều là những người được sinh ra trong hòa bình, được hưởng những ngày tháng tự do độc lập của đất nước, bởi vậy, các bạn trẻ càng hiểu và trân trọng hơn truyền thống yêu nước, anh dũng, kiên cường của cha ông.

Là một tình nguyện viên của chương trình Giọt hồng tri ân và hiến máu tại chương trình, bạn Nguyễn Phương Thảo (Đại học Tài chính – Quản trị kinh doanh) cho biết: “Ông ngoại em là một liệt sỹ đã từng tham gia cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Ông đã hy sinh từ trước khi em ra đời nên em chỉ biết đến ông qua những lời kể của người lớn. Gia đình em luôn tự hào về ông. Khi vào trường Đại học, em đã trở thành một tình nguyện viên vận động hiến máu vì em cũng muốn đóng góp tuổi trẻ của mình cho xã hội”.

Bạn Nguyễn Phương Thảo có ông ngoại là liệt sỹ đã tham gia kháng chiến chống Mỹ

Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn: “Các vua Hùng đã có công dựng nước, bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước”, ghi nhớ lời dạy của Bác, thế hệ trẻ vẫn đang cố gắng từng ngày gìn giữ hòa bình, đưa đất nước ngày một phát triển, không chỉ về kinh tế, chính trị, khoa học kỹ thuật,… mà còn là một đất nước hạnh phúc với đầy tình yêu thương giữa người với người, nơi mà đau thương do bệnh tật mang lại được xoa dịu bằng lòng nhân ái.

Đi hiến máu cùng nhóm bạn của mình, bạn Nguyễn Khánh Linh (sinh viên Học viện Chính sách và Phát triển) chia sẻ: “Chúng em luôn muốn làm một điều gì đó để thể hiện sự biết ơn các thế hệ cha ông đã cho chúng em một cuộc sống đẩy đủ. Khi được một người bạn là tình nguyện viên giới thiệu về chương trình Giọt hồng tri ân, chúng em đã quyết định đi hiến máu cùng nhau. Em hy vọng hoạt động hiến máu tình nguyện được lan tỏa nhiều hơn, có nhiều người biết đến hơn, đặc biệt là người trẻ”.

Bạn Nguyễn Khánh Linh mong muốn hành động hiến máu cứu người sẽ được lan tỏa nhiều hơn

Ở nhiều gia đình, sự lương thiện và lòng biết ơn đã được gìn giữ và truyền từ thế hệ trước đến thế hệ sau. Chị Nguyễn Thị Thu (Hà Đông, Hà Nội) đã đưa cô con gái nhỏ đi hiến máu cùng mẹ, để em bé được chứng kiến những việc tốt từ những ngày ấu thơ.

“Khi tôi ngỏ ý muốn con gái đi cùng mẹ đến Viện để hiến máu, bé đã rất tò mò và hỏi hiến máu là gì. Do vậy, tôi muốn con đến đây và chứng kiến nhiều người cũng đi hiến máu, hy vọng rằng mai sau con lớn lên cũng sẽ có một trái tim nhân hậu và thường xuyên giúp đỡ mọi người” – chị Thu cho biết.

Chị Nguyễn Thị Thu đưa con gái cùng đi hiến máu

Để có mặt tại Viện vào lúc 7h30 sáng, ông Lê Trung Truyền và tập thể người dân xã Xuân Quan (Hưng Yên) đã khởi hành từ sáng sớm. Hiến máu tình nguyện với những con người nhân ái đã trở thành thói quen, là sự tự nguyện đã thấm nhuần trong trái tim mỗi người.

Gia đình ông Lê Trung Truyền đi hiến máu đã trở thành thói quen

Dù đã qua độ tuổi có thể hiến máu, ông Truyền vẫn có đồng hành cùng mọi người để cổ vũ, động viên. Với nụ cười hiền lành, chân chất của người nông dân, ông Truyền tâm sự: “Thời chiến tranh cuộc sống của thế hệ chúng tôi thiếu thốn nhiều, quý nhất là có đủ cơm ăn áo mặc. Bây giờ đất nước hòa bình, các cháu có điều kiện đầy đủ hơn thì càng phải cố gắng hơn nữa và đặc biệt là không được quên công lao của người đi trước. Trong gia đình tôi, các cháu nhỏ cũng được đi hiến máu cùng ông bà, bố mẹ, các cháu đủ 18 tuổi đều tự nguyện xung phong hiến máu. Mỗi lần đến Viện, tôi cũng rất vui khi các cháu sinh viên làm tình nguyện và hiến máu rất đông, điều này chứng tỏ thế hệ trẻ vẫn luôn cố gắng để làm việc tốt.”

Bạn Nguyễn Khắc Huy chia sẻ: “Tôi cảm thấy những đóng góp của mình là rất nhỏ bé, nhưng tôi vẫn cố gắng hiến máu đều đặn 3 tháng 1 lần, hôm nay đến và được các bạn tình nguyện viên giải thích ý nghĩa của chương trình Giọt hồng tri ân, tôi cảm thấy công việc của mình có ý nghĩa hơn”.

Bạn Nguyễn Thị Thảo (tình nguyện viên Chi hội Thanh niên Vận động hiến máu tình nguyện 19/8) đã tham gia 2 mùa Giọt hồng tri ân, Thảo cho hay: “Anh trai em hiện tại đang là bác sĩ quân y, gia đình em cũng rất tự hào khi chúng em đều đang cống hiến cho Tổ quốc. Đối với em, hoạt động thiện nguyện là cách để em thêm trân trọng và yêu cuộc sống, hài lòng với những gì mình đang có.”

“Tình yêu nhà, yêu làng xóm, yêu đồng quê trở thành tình yêu Tổ quốc”. Chiến tranh đã lùi xa gần 50 năm, nhưng những ký ức hào hùng vẫn còn vẹn nguyên và được từng thế hệ thay nhau gìn giữ. Công lao của những người đã nằm xuống sẽ luôn được trân trọng và là động lực để thế hệ sau tiếp bước.

Người dân từ nhiều độ tuổi tham gia hiến máu, không ồn ào phô trương, họ đi hiến máu như thể đó là một phần thói quen trong cuộc sống

Trong không khí trang nghiêm của Lễ Quốc tang, người hiến máu đồng loạt mặc trang phục đen để tiễn đưa Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Nhiều tháng nay, Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương tiếp nhận được số lượng máu khá lớn, tổng lượng máu dự trữ luôn ở mức cao, đảm bảo cung cấp cho cấp cứu và điều trị. Tuy nhiên, lượng máu dự trữ nhóm O luôn thấp hơn so với nhu cầu, mức dự trữ nhóm O chỉ đạt khoảng 40% tổng lượng máu (trong khi dự trữ an toàn cần đạt 45-50%). Do đó, Viện mong Quý vị có nhóm O đủ điều kiện sức khoẻ tới tham gia hiến máu, để giúp Viện đảm bảo cân đối trong dự trữ theo các nhóm máu.

Quý vị có thể lựa chọn địa điểm hiến máu gần nhất theo lịch tại đây:

https://vienhuyethoc.vn/gio-lam-viec-lich-kham-benh-va-hien-mau/

Thùy Trang, Ảnh: Gia Thắng

Tag :

Ý kiến


    Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này!

    Bài viết liên quan