Tri ân những người lính đang tiếp tục chiến đấu với bệnh tật
Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh – Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2026), chiều 27/7, Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương tổ chức chương trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” dành cho người bệnh là thương binh, bệnh binh đang điều trị tại Viện.
Đây là hoạt động ý nghĩa nhằm bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những người đã cống hiến tuổi xuân, xương máu vì độc lập, tự do của dân tộc, đồng thời giúp các bác thêm vững tin trên hành trình điều trị bệnh.


Tham dự chương trình có PGS.TS. Vũ Đức Bình, Phó Viện trưởng Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương, ThS. Lý Thị Hảo, Trưởng phòng Công tác xã hội, đại diện các tổ chức, cá nhân đồng hành gồm: Công ty TNHH Dược Mỹ phẩm Hằng Nga, Công ty Cổ phần Thương mại Dầu khí Hà Anh, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Việt Á, Công ty VVT TECH, các ca sĩ, nghệ sĩ thiện nguyện cùng 38 người bệnh là cựu chiến binh.
Phát biểu tại chương trình, PGS.TS. Vũ Đức Bình, Phó Viện trưởng Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với những hy sinh, cống hiến của các thương binh, bệnh binh. Ông nhấn mạnh: “Những năm tháng chiến tranh đã lùi xa nhưng những cống hiến, hy sinh của các thương binh, bệnh binh sẽ mãi là một phần không thể phai mờ trong lịch sử dân tộc. Chúng tôi mong các bác luôn giữ vững tinh thần của người lính để tiếp tục chiến thắng bệnh tật”.

PGS.TS. Vũ Đức Bình phát biểu tại chương trình.

ThS. Lý Thị Hảo dẫn dắt chương trình, kết nối những tấm lòng sẻ chia và tình cảm tri ân dành tới các thương binh, bệnh binh đang điều trị tại Viện.

Ông Nguyễn Văn Sơn (Công ty TNHH Dược Mỹ phẩm Hằng Nga) đại diện các đơn vị đồng hành chia sẻ tình cảm, sự trân trọng đối với những người có công với cách mạng, đồng thời gửi lời chúc các bác luôn giữ vững tinh thần lạc quan, kiên cường để vững vàng trong quá trình điều trị, sớm ổn định sức khỏe và trở về với gia đình.
Chương trình cũng là buổi gặp mặt thân tình để các bác thương binh, bệnh binh đang điều trị tại Viện cùng giao lưu, chia sẻ và ôn lại kỷ niệm xưa. Những câu chuyện về quá trình chiến đấu, những thử thách khi đối mặt với bệnh tật cùng tinh thần không khuất phục đã để lại nhiều cảm xúc cho các đại biểu tham dự.


Các bác thương binh, bệnh binh bồi hồi ôn khi nhớ về những năm tháng khói lửa.
Trong không khí lắng đọng của chương trình, những chia sẻ của bác Lê Đức Bản (81 tuổi, quê Bắc Ninh), thương binh, nguyên là chiến sĩ pháo binh, hiện đang điều trị tại Trung tâm Bệnh bạch cầu khiến nhiều người xúc động.
Chậm rãi hồi tưởng về quá khứ, bác kể về những trận đánh ác liệt, về những người đồng đội đã mãi mãi nằm lại nơi chiến trường để đổi lấy hòa bình cho đất nước. Trở về sau chiến tranh, nay lại tiếp tục chiến đấu với bệnh tật, bác cho biết sự quan tâm của các y bác sĩ, cùng tình cảm sẻ chia của các tổ chức, cá nhân dành cho người bệnh trong chương trình là nguồn động viên lớn lao để các bác thêm vững tin điều trị.

“Chiến tranh đã lùi xa nhưng nghĩa tình đồng bào thì vẫn còn mãi. Chúng tôi rất xúc động và biết ơn sự quan tâm của Viện cũng như các nhà hảo tâm”, bác Lê Đức Bản bày tỏ.
Bác Nguyễn Xuân Hùng (người bệnh tại Khoa Điều trị U lympho) là người lính đã từng chiến đấu ở chiến trường Quảng Trị khốc liệt. Nhiều năm qua, dù trải qua cuộc chiến với bệnh ung thư hạch nhưng bác vẫn luôn giữ tinh thần lạc quan và gửi tình yêu thương con người, yêu cuộc đời vào những vần thơ.

Bác Nguyễn Xuân Hùng say sưa kể về ký ức cũ và đọc những bài thơ chất chứa tâm tư tình cảm.
Bài viết liên quan
03 gia đình tiêu biểu của Viện được Công đoàn Y tế Việt Nam biểu dương
27 Tháng Bảy, 2026Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương vinh dự có 03 gia đình đoàn viên công đoàn được biểu dương gia đình tiêu biểu gồm: BSCKII. Võ Thanh Bình,…
Tuổi trẻ Viện Huyết học – Truyền máu trung ương thăm, tặng quà các thương binh, bệnh binh nhân ngày 27/7
27 Tháng Bảy, 2026Ngày 23/7/2026 vừa qua, Đoàn Thanh niên Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương đã tổ chức chương trình thăm hỏi, tặng quà các bác thương binh, bệnh binh…






