Địa chỉ: Số 5, phố Phạm Văn Bạch, phường Cầu Giấy, Hà Nội

Hiến máu: 0976990066

Đặt lịch khám theo yêu cầu: 1900969670

“Trung thu cho em”: Hành trình gửi yêu thương qua những giọt máu hồng

Trong 4 ngày từ 25/9 – 30/9/2025, chương trình hiến máu “Trung thu cho em” được tổ chức để lan tỏa mạnh mẽ thông điệp nhân văn qua hoạt động hiến máu tình nguyện. 

Năm nay, sự kiện đặc biệt “Trung thu cho em” đã thu hút quan tâm của đông đảo bạn trẻ và người dân Thủ đô khi có sự góp mặt của nhiều gương mặt nổi tiếng như Lê Bống (Lê Xuân Anh), diễn viên Phương Nam, “Anh Tạ” trong bộ phim “Mưa đỏ”, cùng các nghệ sỹ trẻ khác. Sự hiện diện của họ không chỉ mang đến bầu không khí gần gũi, sôi nổi mà còn trở thành nguồn cảm hứng, khích lệ tinh thần thiện nguyện trong cộng đồng.

Ngay từ sáng, hàng trăm bạn trẻ, người lớn tuổi và tình nguyện viên tranh thủ xếp hàng đăng ký hiến máu. Không khí vừa rộn ràng vừa lắng đọng bởi tinh thần nhân ái, khi mỗi người đều hiểu rằng giọt máu hôm nay có thể trở thành hy vọng cho sự sống ngày mai.

Hàng trăm người đang xếp hàng đăng ký hiến máu vào sáng nay.

PGS.TS. Trần Ngọc Quế, Giám đốc Trung tâm Máu quốc gia, Viện Huyết học – Truyền máu TW cho biết: “Theo thống kê, Ngày hội “Trung thu cho em” được tổ chức lần đầu từ năm 2013, đến nay đã tiếp nhận hơn 24.000 đơn vị máu. Đặc biệt, năm 2024 chỉ trong 3 ngày hiến máu chính, chúng ta đã tiếp nhận hơn 2.000 đơn vị. Và đáng nhớ nhất là năm 2021, khi đại dịch COVID-19 bùng phát khiến tình trạng thiếu máu diễn ra trầm trọng trên toàn quốc, chương trình đã tổ chức liên tiếp 6 ngày và tiếp nhận gần 4.000 đơn vị máu cho cấp cứu và điều trị người bệnh.”

PGS.TS. Trần Ngọc Quế, Giám đốc Trung tâm Máu quốc gia và ThS. Nguyễn Văn Nhữ, Phụ trách Văn phòng Trung tâm cùng có mặt tại sự kiện “Đêm hội trăng rằm” nằm trong chương trình hiến máu “Trung thu cho em” 2025.

Không thuộc một chi hội tình nguyện nào, bạn Quỳnh Chi, một tình nguyện viên đã 5 lần hiến máu và đây là mùa thứ hai bạn đồng hành cùng “Trung thu cho em”: “Dù đã ra trường đi làm, em vẫn gắn bó với chương trình vì có thể quen biết được nhiều mối quan hệ mới, cảm thấy thư thái và thoải mái hơn.

Em chỉ nghĩ đơn giản bản thân mình khỏe thì tại sao không hiến máu. Trong khi đó có rất nhiều bệnh nhân, nhiều em nhỏ đang cần sự giúp đỡ. Hiến máu vừa giúp kiểm tra sức khỏe bản thân, vừa mang lại lợi ích lớn hơn là cứu người”.

Đối với chị Trần Thị Hiền, đã 5 lần tham gia hiến máu tình nguyện, mỗi lần hiến máu đều là một kỷ niệm đặc biệt: “Chị luôn cảm nhận rõ ý nghĩa của việc trao đi giọt máu tại Viện Huyết học – Truyền máu TW, nơi có rất nhiều em nhỏ đang chống chọi với bệnh tật. Dù chỉ là một phần máu nhỏ bé, nhưng với người bệnh, đó lại là món quà vô cùng quý giá.

Xuất phát từ hoàn cảnh gia đình từng có người mắc bệnh, chị càng đồng cảm hơn với những bệnh nhân, đặc biệt là các em nhỏ kém may mắn. Ngoài hiến máu, chị Hiền còn thường xuyên tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện khác như “Việc tử tế”, “Cặp lá yêu thương” trên VTV1. Với chị, không ai mong muốn cuộc sống gặp khó khăn, nhưng khi điều ấy xảy ra, sự sẻ chia dù nhỏ cũng có thể tiếp thêm nghị lực cho người khác vượt qua.

Công ty TNHH SEAPS Việt Nam đóng góp hàng chục đơn vị máu quý giá.

Song song với hoạt động hiến máu, “Trung thu cho em” còn tổ chức chương trình “Đêm hội trăng rằm” để tặng quà giao lưu văn nghệ cùng các em nhỏ đang điều trị tại Viện. Những món quà Trung thu, những tiết mục múa lân, múa hát sôi động và những ánh mắt rạng ngời của các bạn nhỏ đã biến không gian bệnh viện thành một đêm hội ngập tràn yêu thương.

Đêm hội trăng rằm được tổ chức hoành tráng dành cho các em nhỏ bệnh nhi đang điều trị tại Viện.

Háo hức khi đến tham gia sự kiện Trung thu cho em năm nay, diễn viên, MC Lê Bống chia sẻ: “Tôi đã chuẩn bị tinh thần thật tốt và nghĩ rằng mình sẽ được góp một phần nhỏ bé để giúp đỡ người bệnh. Nhưng sau khi khám sàng lọc, bác sĩ cho biết chỉ số huyết sắc tố của tôi chưa đạt nên tạm thời chưa thể hiến máu. 

Thú thật, tôi có chút hụt hẫng và tiếc nuối, nhưng tôi hiểu đây là quy định để đảm bảo an toàn cho cả người hiến và người nhận. Dù không trực tiếp hiến được, tôi vẫn chọn ở lại để cổ vũ, động viên các bạn khác. Tôi sẽ chăm sóc sức khỏe, ăn uống tốt hơn để lần tới quay lại nhất định sẽ được hiến máu.”

Diễn viên, MC Lê Bống tiếc nuối vì chưa đủ sức khỏe để hiến máu (Ảnh: Trần Chiến)

Qua hơn 10 năm tổ chức, “Trung thu cho em” không chỉ trở thành ngày hội hiến máu quen thuộc mà còn là cầu nối yêu thương giữa cộng đồng với những bệnh nhân cần máu. Những con số hàng nghìn đơn vị máu tiếp nhận mỗi năm đã minh chứng cho sức lan tỏa bền bỉ của chương trình.

Ngày hội hiến máu “Trung thu cho em” còn tiếp tục đến ngày 30/9/2025 tại Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương (Số 5 Phố Phạm Văn Bạch, phường Cầu Giấy, Hà Nội), link đăng ký tại ĐÂY 

Gia Thắng

Tag :

Ý kiến


    Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này!

    Bài viết liên quan