Trường Đại học Hà Nội hào hứng hiến máu đầu năm học mới
Ngay trong những ngày đầu năm học mới, không khí tại Trường Đại học Hà Nội đã trở nên rộn ràng và hào hứng hơn bao giờ hết với chương trình hiến máu “Giọt máu yêu thương” tổ chức ngày 04/9, nhằm lan tỏa tinh thần sẻ chia và trách nhiệm cộng đồng trong giới trẻ.
Điểm đặc biệt của sự kiện năm nay là Trường Đại học Hà Nội trở thành trường đại học đầu tiên trên địa bàn Hà Nội khởi động phong trào hiến máu sau kỳ nghỉ hè. Điều này không chỉ thể hiện sự tiên phong của nhà trường mà còn góp phần truyền cảm hứng cho sinh viên ở nhiều trường đại học khác.
Tại hội trường, rất đông các bạn sinh viên háo hức tham gia, nhiều bạn lần đầu tiên được trải nghiệm hiến máu, coi đây như một “cột mốc” ý nghĩa đánh dấu sự khởi đầu hành trình đại học. Bên cạnh đó, lực lượng sinh viên năm 2, năm 3 cũng góp mặt đông đảo tạo nên bầu không khí gắn kết, vui tươi.
Một trong những sinh viên rất tích cực tại chương trình đó là bạn Trần Thị Thanh Phương, khoa Ngôn ngữ Anh. Phương vừa là một tình nguyện viên đội máu, vừa trực tiếp tham gia hiến máu. Với Phương, đây là hoạt động vô cùng ý nghĩa, không chỉ giúp đỡ người bệnh mà còn lan tỏa tinh thần nhân ái trong cộng đồng. Nữ sinh viên chia sẻ thêm: “Để vận động hiến máu, em và nhóm của mình thường xuyên đăng bài trên fanpage và kêu gọi sự hỗ trợ từ các câu lạc bộ khác trong trường, thật may mắn khi em có những người bạn khác đồng hành, hỗ trợ để góp phần giúp ngày hội hiến máu thành công”.
Bạn Trần Thị Thanh Phương có kỷ niệm đẹp bên cạnh người bạn của mình.
Tiếp nối tinh thần hiến máu từ mẹ, một giáo viên đã có hơn 10 lần hiến máu, bạn Hoàng Phước Long, sinh viên năm thứ 3 ngành Công nghệ thông tin chia sẻ: “Mẹ là người luôn động viên và truyền cảm hứng mạnh mẽ nhất cho em trong việc làm điều tốt, nhờ đó em hiến máu với tâm trạng thoải mái và bớt lo sợ hơn.
Gia đình luôn ủng hộ em hiến máu và em cảm thấy tự hào khi tiếp nối nghĩa cử cao đẹp này từ mẹ”.
Không chỉ sinh viên, đội ngũ giảng viên và cán bộ nhà trường cũng luôn đồng hành với ngày hội “Giọt máu yêu thương”. Thầy Lưu Mạnh Hùng, cán bộ Phòng Thanh tra Pháp chế đã có 5 lần hiến máu tình nguyện. Thầy cho biết: “Tôi rất thích khi hiến máu xong và mở ứng dụng ‘Hiến máu’ để biết đơn vị máu của mình đã được sử dụng ở đâu. Có thể chỉ vài giờ sau, đơn vị máu đó đã cứu giúp một người bệnh. Điều này khiến tôi hạnh phúc vì món quà sự sống của mình thực sự có giá trị.”
Theo thầy Hùng, nhiều giảng viên trong trường dù lịch làm việc bận rộn trước thềm năm học mới vẫn tranh thủ thời gian để tham gia, cho thấy tinh thần sẻ chia và trách nhiệm cộng đồng mạnh mẽ của đội ngũ cán bộ, giảng viên.
Thầy Lưu Mạnh Hùng cho rằng App “Hiến máu” thực sự có ích khi thể hiện rõ từng đơn vị máu đã được truyền cho người bệnh đang điều trị tại bệnh viện nào.
Cô Nguyễn Lê Thu Uyên, chuyên viên Phòng Thanh tra Pháp chế bày tỏ: “Trước đây, tôi cũng chỉ là một sinh viên hiến máu bình thường. Nhưng khi trở thành ủy viên BCH Đoàn trường và phụ trách đội máu, tôi được tham gia từ khâu chuẩn bị, được sinh hoạt cùng các bạn. Cảm giác gắn bó, đồng hành này rất đặc biệt, giúp tôi thấy mình thực sự là một phần của đội máu.”
Cô Uyên cho biết thêm, ban đầu nhà trường lo ngại sinh viên sẽ chưa tập trung nhiều sau kỳ nghỉ hè. Nhưng kết quả đã vượt mong đợi, khi số lượng sinh viên và cán bộ tham gia hiến máu đông đảo, thể hiện rõ sự lan tỏa của hoạt động hiến máu lần này.
Đông đảo thầy cô cùng góp sức bằng những đơn vị máu để lan tỏa hành động đẹp đến từng bạn sinh viên.
Ngày hội còn đón nhận sự tham gia của các cựu sinh viên, trong đó có chị Nguyễn Thị Ngọc Diệp, từng là gương mặt quen thuộc mỗi khi trường tổ chức hiến máu. Chị chia sẻ: “Mỗi lần hiến máu đều mang lại cho tôi cảm giác mình có ích, vừa đóng góp cho xã hội vừa gắn bó hơn với các hoạt động của trường.
Một trong những kỷ niệm đáng nhớ nhất của tôi là lần hiến máu đúng dịp Valentine cùng chồng. Dù không học cùng trường nhưng anh luôn đồng hành và ủng hộ tôi trong hành trình hiến máu. Sau khi tốt nghiệp, tôi vẫn duy trì thói quen này, mỗi năm cố gắng tham gia hiến máu 2 lần, những lần khác hiến tại các điểm lưu động gần nhà”.
Với tinh thần sẻ chia và sự nhiệt huyết, chị Diệp đã trở thành một tấm gương sáng, tiếp thêm cảm hứng cho sinh viên và cộng đồng.
Ngày hội “Giọt máu yêu thương” đã khép lại trong niềm hân hoan và tự hào của thầy và trò. Không chỉ dừng lại ở số đơn vị máu thu được, thành công lớn nhất của chương trình là khơi dậy tinh thần nhân ái trong thế hệ trẻ và tinh thần ấy tiếp tục được truyền lại qua từng thế hệ sinh viên trường Đại học Hà Nội.
Gia Thắng
Bài viết liên quan
Báo Kinh tế & Đô thị cùng nhau hiến máu trước thềm nghỉ lễ
29 Tháng Tám, 2025Sáng 29/8, đông đảo cán bộ, nhân viên Báo Kinh tế và Đô thị đã tới Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương tham gia hiến máu. Hoạt động…
Lotte Properties Hà Nội lần thứ hai tổ chức hiến máu
28 Tháng Tám, 2025Ngày 28/8 Công ty TNHH Lotte Properties Hà Nội tổ chức chương trình hiến máu tình nguyện, đây là hoạt động ý nghĩa chào mừng kỷ niệm 2 năm Công…
Vietnam Airlines: Chung tay hưởng ứng chiến dịch “Tự hào dòng máu Việt Nam”
27 Tháng Tám, 2025Hưởng ứng chiến dịch hiến máu tình nguyện “Tự hào dòng máu Việt Nam”, ngày 27/8/2025, Công đoàn và Đoàn Thanh niên Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam…