Trường Đại học Mở Hà Nội lan tỏa tinh thần sống đẹp trong Ngày truyền thống Học sinh, Sinh viên Việt Nam
Hòa trong không khí kỷ niệm 76 năm Ngày truyền thống Học sinh, Sinh viên Việt Nam (09/01/1950 – 09/01/2026), cùng ngày, Trường Đại học Mở Hà Nội đã tổ chức Lễ khai mạc Ngày hội hiến máu “Hoài bão đỏ” lần thứ XV năm 2026. Chương trình diễn ra sôi nổi, ấm áp và đầy nhiệt huyết, tiếp tục khẳng định “Hoài bão đỏ” là một hoạt động nhân ái tiêu biểu, gắn bó bền bỉ với sinh viên trường suốt nhiều năm qua.

Nhân Ngày truyền thống Học sinh, Sinh viên, Viện Huyết học – Truyền máu TW có lẵng hoa tươi thắm chúc mừng Trường Đại học Mở Hà Nội.
Ngày hội năm nay thu hút đông đảo cán bộ, giảng viên và học viên, sinh viên toàn Trường tham gia. Với kết quả 620 đơn vị máu được tiếp nhận, ngày hội đã góp phần lan tỏa mạnh mẽ tinh thần sẻ chia “cho đi là còn mãi”.
![]() |
![]() |
Đông đảo sinh viên tham gia hiến máu tại ngày hội.
Ngay sau lễ khai mạc, PGS.TS. Nguyễn Thị Nhung, Hiệu trưởng Trường Đại học Mở Hà Nội đã trực tiếp tham gia hiến máu và dành những lời động viên to lớn tới các bạn sinh viên: “Dù thời tiết chưa thật sự thuận lợi, nhưng các bạn sinh viên vẫn rất nhiệt tình tham gia. Điều đó thể hiện tinh thần trách nhiệm, nhiệt huyết và lòng nhân ái của tuổi trẻ Trường Đại học Mở Hà Nội.
Tôi xin gửi lời cảm ơn đến tất cả các thầy cô và các bạn sinh viên, và hy vọng chúng ta sẽ tiếp tục đồng hành trong những hoạt động hiến máu sắp tới.”

PGS.TS. Nguyễn Thị Nhung, Hiệu trưởng Trường Đại học Mở Hà Nội trực tiếp tham gia hiến máu tại ngày hội.

TS. Bùi Thanh Sơn, Phó Hiệu trưởng nhà trường cũng tranh thủ đầu giờ làm việc tham gia hiến máu và động viên các bạn sinh viên.
Tinh thần ấy tiếp tục được lan tỏa rõ nét qua những câu chuyện đầy cảm xúc của các bạn sinh viên. Chia sẻ sau hai lần tham gia hiến máu, bạn Nguyễn Thị Cẩm Tiên (sinh viên năm nhất) bày tỏ niềm tự hào: “Mặc dù vẫn có chút lo sợ, nhưng giọt máu của em có thể góp phần cứu sống người bệnh là điều rất cao đẹp và đáng quý.
Được hiến máu đúng vào Ngày truyền thống học sinh, sinh viên, dù chỉ là một hành động nhỏ, nhưng khiến em rất hạnh phúc vì đã tận dụng sức trẻ để lan tỏa những giá trị tích cực”.

Cô sinh viên Cẩm Tiên vui mừng được hiến máu vào đúng Ngày truyền thống học sinh, Sinh viên.
Là người trực tiếp tham gia tổ chức và vận động sinh viên, cô gái Trương Thị Ngọc, Đội trưởng CLB SVTN Vận động hiến máu Trường Đại học Mở Hà Nội cho biết việc lựa chọn ngày 09/01 để tổ chức chương trình mang nhiều ý nghĩa đặc biệt: “Đây là Ngày truyền thống của Hội Sinh viên, vì vậy chúng em thường tổ chức hoạt động hiến máu, vừa giúp việc tuyên truyền, vận động sinh viên tham gia trở nên hiệu quả hơn”.

Với vai trò là đội trưởng, người tổ chức, vai trò của Ngọc vô cùng lớn khi phải giám sát các bước hiến máu để sinh viên và thầy cô được hiến máu trong thời gian nhanh nhất.
Trong dòng người tham gia hiến máu, hình ảnh hai bạn sinh viên khoa Luật Đặng Thế Cương (sinh viên năm 2) và Nguyễn Trung Hiếu (sinh viên năm 3) cùng nhau tham gia hiến máu mang đến những khoảnh khắc giàu cảm xúc. Với Thế Cương, đây đã là lần hiến máu thứ 5 nhưng rung động vẫn nguyên vẹn: “Lần đầu tiên luôn là kỷ niệm đặc biệt nhất đối với em và sẽ duy trì hiến máu đều đặn 3 tháng một lần.
Em mong các bạn sinh viên hãy đi hiến máu để cùng nhau lan tỏa nghĩa cử cao đẹp này.”
Cùng đồng hành với Thế Cương, Trung Hiếu cũng bày tỏ niềm vui: “Em thấy rất vui vì máu của mình có thể giúp được người khác, có thể đến với những người đang cần”.

Hai bạn trẻ Đặng Thế Cương và Nguyễn Trung Hiếu mong muốn nhiều bạn sinh viên trẻ, khỏe tham gia hiến máu hơn nữa.

Lần đầu tiên tham gia hiến máu, chàng trai Vũ Huy Thuận, sinh viên năm 2 ngành Công nghệ Thực phẩm không giấu được vẻ hồi hộp: “Em nghĩ rằng cho đi cũng là nhận lại. Hiến máu vừa vui, vừa giúp được cho mọi người. Em mong rằng các bạn sinh viên hãy cùng nhau đi hiến máu để giúp ích cho những người đang cần”.

620 đơn vị máu là những nỗ lực rất lớn đến từ công sức thầy và trò Trường Đại học Mở Hà Nội.
Với sự đồng hành của các thầy cô và sự hưởng ứng nhiệt tình của sinh viên, Trường Đại học Mở Hà Nội đã cùng nhau viết nên một mùa “Hoài bão đỏ” đầy ý nghĩa và thành công. Với 620 đơn vị máu được tiếp nhận, ngày hội đã thắp lên trong mỗi trái tim tuổi trẻ ngọn lửa của lòng nhân ái, tinh thần sẻ chia và trách nhiệm với cộng đồng.
Gia Thắng
Bài viết liên quan
Hơn 600 đoàn viên UBND Thành phố Hà Nội cùng hiến máu tình nguyện
08 Tháng Một, 2026Hưởng ứng phong trào hiến máu tình nguyện vì cộng đồng, ngày 08/01/2026, Đoàn Thanh niên UBND TP Hà Nội đã tổ chức chương trình hiến máu tình nguyện với…
Tinh thần hiến máu lan tỏa trong những ngày đông giá rét
07 Tháng Một, 2026Hà Nội và toàn miền Bắc đang trải qua những ngày rét đỉnh điểm. Trời lạnh kèm theo gió cùng nhiệt độ giảm sâu khiến sinh hoạt thường nhật và…
Chủ nhật Đỏ được lan toả với tinh thần “trăm trứng trong một bọc”
07 Tháng Một, 2026Ngày 6/1, Ban tổ chức chương trình hiến máu Chủ nhật Đỏ lần thứ XVIII năm 2026 đã tổ chức họp báo về sự kiện. Chương trình Chủ nhật Đỏ…






