Địa chỉ: Số 5, phố Phạm Văn Bạch, phường Cầu Giấy, Hà Nội

Hiến máu: 0976990066

Đặt lịch khám theo yêu cầu: 1900969670

Trường Đại học Y Hà Nội đón Giáng sinh bằng hành động hiến máu

Ngày 25/12, trong không khí ấm áp của mùa Giáng sinh, Trường Đại học Y Hà Nội hào hứng tổ chức chương trình hiến máu “Dấu chân Y” lần thứ 9 với mục tiêu tiếp nhận 600 đơn vị máu. 

TS. Phạm Xuân Thắng, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y Hà Nội động viên sinh viên trong trường và trực tiếp tham gia hiến máu.

Với thông điệp “Nẻo đường nào đến trang vàng lịch sử”, ngày hội không chỉ lan tỏa mạnh mẽ tinh thần tình nguyện của sinh viên y khoa mà còn góp phần bổ sung nhiều đơn vị máu quý giá cho Ngân hàng Máu quốc gia trước dịp Tết Dương lịch.

Được khởi xướng từ năm 2017, sự kiện “Dấu chân Y” được tổ chức thường niên với mong muốn tạo nên dấu ấn riêng, thể hiện bản sắc nhân văn của Trường Đại học Y Hà Nội. 

 TS. BS. Hà Hữu Nguyện (áo trắng),Trưởng khoa Tiếp nhận máu điểm lưu động, Viện Huyết học – Truyền máu TW và các thầy cô, sinh viên Trường Đại học Y Hà Nội chụp hình lưu niệm.

Trải qua 9 lần tổ chức, chương trình nhận được sự quan tâm, ủng hộ rộng rãi từ nhiều thế hệ sinh viên, học viên, các thầy cô giáo, nhân viên y tế cùng đông đảo người dân sinh sống trên địa bàn.

Tại lễ khai mạc, ThS. Phạm Tùng Sơn, Trưởng phòng Công tác HSSV & Quản lý KTX Trường Đại học Y Hà Nội có những chia sẻ chân thành: “Là những người đang học tập và rèn luyện dưới mái trường Trường Đại học Y Hà Nội, chúng ta hiểu rõ hơn ai hết áp lực của việc thiếu hụt nguồn máu trong cấp cứu và điều trị. Chúng ta không chỉ học cách cứu người qua những trang sách, trên giảng đường hay tại bệnh viện, mà còn thực hiện sứ mệnh bằng chính dòng máu nóng trong cơ thể mình.

Một giọt máu các bạn sinh viên cho đi ngày hôm nay có thể giúp một em bé duy trì sự sống, giúp một người cha, người mẹ có cơ hội trở về đoàn tụ với gia đình. Đó chính là ý nghĩa cao đẹp nhất của tinh thần “Lương y như từ mẫu” mà tất cả chúng ta đang theo đuổi.

ThS. Phạm Tùng Sơn, Trưởng phòng Công tác HSSV & Quản lý KTX Trường Đại học Y Hà Nội phát biểu khai mạc sự kiện.

Với bác sĩ Nguyễn Quang Đông, hiện đang công tác tại Viện Đào tạo Răng Hàm Mặt, Trường Đại học Y Hà Nội, điều thôi thúc anh tiếp tục gắn bó với nghĩa cử này lại bắt nguồn từ một kỷ niệm đặc biệt: “Có 1 lần, tôi tình cờ gặp hai mẹ con chuyển viện từ Viện Huyết học – Truyền máu TW sang nơi mình công tác để điều trị. 

Nhìn hình ảnh em nhỏ còn quá bé bỏng, mái đầu rụng hết tóc do quá trình điều trị ung thư máu kéo dài đã để lại trong tôi nhiều day dứt. Khi ấy, tôi đã tặng cho em chiếc bàn chải điện như một lời động viên. Đồng thời hình ảnh đó khiến tôi luôn thôi thúc mong muốn hiến máu để tiếp thêm hy vọng và sức mạnh cho các em”. 

Động lực lớn nhất khiến chị Nguyễn Thúy Lam (Viện Đào tạo Y học Dự phòng và Y tế Công cộng) gắn bó với việc hiến máu chính là những câu chuyện từ gia đình mình. Chị chia sẻ: “Người thân của tôi, đặc biệt là chị gái, đã từng có những giai đoạn rất cần máu để điều trị. Tôi vẫn nhớ mãi một kỷ niệm đó là chị tôi cần truyền máu gấp nhưng bệnh viện lại rơi vào tình trạng khan hiếm, không có đủ máu để đáp ứng.

Chính khoảnh khắc ấy đã giúp tôi thấu hiểu sâu sắc ý nghĩa và sự cần thiết của việc hiến máu. Từ đó, tôi tự nhủ sẽ luôn sẵn sàng sẻ chia. Mỗi khi Trường Đại học Y Hà Nội tổ chức, tôi đều chủ động sắp xếp tham gia. Với tôi, sau mỗi lần hiến máu không chỉ là niềm vui được cho đi mà còn là cảm giác tinh thần thoải mái, nhẹ nhõm và ý nghĩa”.

Khởi nguồn đưa cô sinh viên Vũ Thùy Linh (Khoa Phục hồi chức năng) đến với hoạt động hiến máu chính là tấm gương từ mẹ mình, em xúc động: “Mẹ em là người cực kỳ năng nổ trong việc hiến máu và còn tham gia rất nhiều câu lạc bộ cùng các hội nhóm thiện nguyện. Thấy mẹ và chị gái đều tích cực như vậy, em thấy mình được truyền cảm hứng mạnh mẽ để tham gia vào việc làm ý nghĩa này. 

Để chuẩn bị cho ngày hội “Dấu chân Y” với mục tiêu thu về 600 đơn vị máu, các bạn sinh viên trong Đội Thanh niên vận động hiến máu Trường Đại học Y Hà Nội đã có 2 tuần nỗ lực hết mình trong công tác truyền thông, lan tỏa thông điệp trên các trang mạng xã hội. Bạn Nguyễn Thùy Dương, đội trưởng Đội máu cho biết: “Nhìn thấy sự hưởng ứng đông đảo của thầy cô, các bạn, em vô cùng xúc động và hy vọng rằng, những đơn vị máu quý giá này sẽ tiếp thêm sự sống cho các bệnh nhân, đặc biệt là các em nhỏ, trong dịp Tết Dương lịch sắp tới, thời điểm mà nhu cầu về máu luôn trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết”.

Khép lại ngày hội hiến máu “Dấu chân Y” lần thứ 9, những giọt máu hồng tiếp nhận được đã bổ sung kịp thời nguồn máu quý giá cho công tác cấp cứu và điều trị trước dịp Tết Dương lịch, đồng thời lan tỏa tinh thần nhân ái, sẻ chia của thầy và trò Trường Đại học Y Hà Nội. Trong mùa Giáng sinh ấm áp này, những người thầy thuốc tương lai sẽ tiếp tục viết tiếp “Dấu chân Y” trên hành trình trở thành “Lương y như từ mẫu”.

Gia Thắng

Tag :

Ý kiến


    Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này!

    Bài viết liên quan