Địa chỉ: Số 5, phố Phạm Văn Bạch, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Hiến máu: 0976990066

Đặt lịch khám theo yêu cầu: 1900969670

Trường Đại học Y Hà Nội hân hoan hiến máu tại “Dấu chân Y” mùa thứ 7

Ngày 22/5/2024, Trường Đại học Y Hà Nội phối hợp với Viện Huyết học – Truyền máu TW tổ chức chương trình hiến máu “Dấu chân Y” mùa thứ 7 với mục tiêu tiếp nhận 600 đơn vị máu. 

PGS.TS. Kim Bảo Giang, Phó Hiệu trưởng nhà trường cho biết “Dấu chân Y” – một cái tên ngắn nhưng mang nhiều ý nghĩa, thể hiện được dấu ấn của Trường Đại học Y Hà Nội. “Bản thân tôi mong sự kiện lần này tiếp tục lan tỏa truyền thống của trường và trách nhiệm của các bạn sinh viên, tạo dấu ấn đậm nét cho cộng đồng và các trường đại học khác”, PGS. Giang chia sẻ.

PGS.TS. Kim Bảo Giang, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y Hà Nội phát biểu tại chương trình (Ảnh: Trường Đại học Y Hà Nội)

PGS.TS Nguyễn Quang Tùng, Phó Viện trưởng Viện Huyết học – Truyền máu TW đã trao tặng biểu trưng Linh vật Hiến máu tình nguyện Việt Nam cho Trường Đại học Y Hà Nội.(Ảnh: Trường Đại học Y Hà Nội)

Bạn Nguyễn Sĩ Nhật, sinh viên Y khoa, chủ nhiệm CLB Thanh niên tình nguyện vận động hiến máu Trường Đại học Y Hà Nội hào hứng trước sự trở lại rực rỡ của sự kiện “Dấu chân Y” .

Quay trở lại thời gian 30 năm về trước, được dẫn dắt bởi GS.TSKH. Đỗ Trung Phấn (Nguyên Viện trưởng Viện Huyết học – Truyền máu TW, nguyên trưởng bộ môn huyết học – truyền máu tại Trường Đại học Y Hà Nội) và 13 anh chị sinh viên tổ chức hiến máu, đặt “dấu chân’ đầu tiên cho phong trào hiến máu tình nguyện, đến nay đã lan tỏa trên khắp cả nước.

Chương trình “Dấu chân Y” mang thông điệp “Nẻo đường nào đến trang vàng lịch sử?”. Ý nghĩa của thông điệp chính là trên hành trình giúp đỡ người bệnh luôn có lực lượng sinh viên Y sẵn sàng chia sẻ và cảm thông.

Nguyễn Sĩ Nhật (áo đỏ), chủ nhiệm CLB Thanh niên tình nguyện vận động hiến máu Trường Đại học Y Hà Nội đang chăm sóc người hiến máu

Gần 20 năm từ lúc còn là sinh viên cho đến hiện nay là thành giảng viên của Trường Đại học Y Hà Nội, TS. Đỗ Nam Khánh (Viện Đào tạo Y học dự phòng và Y tế công cộng) luôn tích cực tham gia hiến máu. Anh bày tỏ quan điểm rằng: “Hiến máu có thể là một trong những hành động ý nghĩa nhất mà tuổi trẻ có thể làm được”.

Thầy Khánh phấn khởi khi thấy các bạn trẻ ngày càng có trách nhiệm với xã hội. Các bạn sinh viên trường Y không chỉ được đào tạo về chuyên môn tốt mà còn chia sẻ được ý thức trách nhiệm, tinh thần nhân văn và lan toả với cộng đồng, đó cũng là điều các thầy cô luôn mong muốn.

TS. Đỗ Nam Khánh bày tỏ hiến máu có thể là một trong những hành động ý nghĩa nhất mà tuổi trẻ có thể làm được.

Đối với ThS. Lê Thị Phương Anh (Chuyên trách Công đoàn Trường), sự hào hứng và nhiệt tình của các thế hệ cán bộ, giảng viên và sinh viên của Trường Đại học Y Hà Nội dành cho hiến máu tình nguyện đã duy trì qua hàng chục năm.

Cô Phương Anh xúc động khi nhớ về khoảng thời gian cách đây hơn 30 năm, một vụ tai nạn giao thông đã khiến tính mạng của cô rơi vào tình thế “ngàn cân treo sợi tóc”. “Bác sĩ nói cơ thể cô lúc đó chỉ còn khoảng 1,2 – 1,5 lít máu, sự sống vô cùng mong manh”, cô Phương Anh bồi hồi.

2 – 3 ngày liên tục sau đó là hàng chục đơn vị máu được truyền. Chính những đơn vị máu đó đã cứu sống cô. Hình ảnh của những sinh viên tình nguyện tích cực tham gia hiến máu ngày ấy đã khắc sâu trong tâm trí cô.

Luôn tự nhủ sau này mình sẽ làm việc gì đó để giúp đỡ mọi người. Bởi vậy, dù lớn tuổi nhưng cô Phương Anh vẫn tích cực hiến máu. Đối với riêng cô, hiến máu là niềm tự hào.

Hiến máu là dấu mốc quan trọng trong quãng đời sinh viên của chàng sinh viên Y khoa Nguyễn Văn An. Qua mỗi năm học, sinh viên có thêm kiến thức. Cứ duy trì đều đặn 3 tháng hiến máu một lần thì khi khối kiến thức cứ lớn dần, đồng nghĩa với số lần hiến máu tăng lên. Chàng bác sĩ tương lai lấy những lần hiến máu làm cột mốc cho hành trình học tập của mình.

Là sinh viên ngành Y, Nguyễn Văn An được đi nhiều bệnh viện và em có nhận thức sâu sắc về tầm quan trọng của máu đối với người mắc bệnh máu, người bị chấn thương cần máu để truyền. An mong rằng những giọt máu của mình có thể giúp người bệnh.

Các bạn sinh viên chuyên ngành Điều dưỡng như Phan Hoàng Thanh Huyền đã có những dịp thực tập tại các cơ sở khám, chữa bệnh. Huyền tiếp xúc với nhiều người bệnh sau mổ, người bị thiếu máu. Dưới góc độ là một điều dưỡng, em càng đồng cảm với người bệnh. Từ đó, em có thêm động lực để đi hiến máu thường xuyên.

Huyền cũng vô cùng tự hào vì mẹ của em tham gia hiến máu tích cực ở địa phương. Chính mẹ là người “truyền lửa” cho con gái trong hoạt động này.

Bùi Thị Phương Anh (sinh viên ngành Dinh dưỡng) rạng rỡ trong lần hiến máu thứ 2

Một số hình ảnh trong chương trình hiến máu “Dấu chân Y” lần thứ 7 – Trường Đại học Y Hà Nội:

Hải Yến – Gia Thắng

Tag :

Ý kiến


    Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này!

    Bài viết liên quan