Địa chỉ: Số 5, phố Phạm Văn Bạch, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Hiến máu: 0976990066

Đặt lịch khám theo yêu cầu: 1900969670

Từ “tình nguyện” đến “tình yêu”

Tại Câu lạc bộ 25 (Hội Chữ thập đỏ tình Bình Định), nhiều cặp đôi đã bén duyên với nhau qua các hoạt động tình nguyện. Đều có chung mục đích đóng góp những điều tốt đẹp cho cộng đồng, tình yêu của họ đã dần lớn trong sự đồng hành và thấu hiểu.

Những “khởi đầu” khó quên

Nhờ cùng tham gia thiện nguyện, nhiều chuyện tình đã chớm nở. Được mệnh danh là “dũng sĩ hiến tiểu cầu” với khoảng 15 lần hiến máu, hiến tiểu cầu kiêm “anh Grab” nhiệt tình đưa đón các bạn sinh viên hiến máu vào lúc 1 – 2 giờ sáng, anh Võ Minh Huy (xã Phước An, huyện Tuy Phước) đã quen và vô cùng ấn tượng với chị Nguyễn Thị Lệ Hoàng (xã Cát Tài, huyện Phù Cát).

Đều là thành viên nổi bật của Câu lạc bộ 25 (Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bình Định), hai người có nhiều dịp cùng trao đổi, làm việc với nhau. Chị Hoàng xem anh Huy là người em trai xông xáo, “cần đâu có đó”, sẵn sàng hỗ trợ mọi người bất kể thời gian. Ngược lại, anh Huy lại ấn tượng bởi nữ Phó Chủ nhiệm CLB trách nhiệm và cá tính.

Anh Minh Huy và chị Lệ Hoàng đều là những tình nguyện viên nhiệt tình và đầy trách nhiệm

Anh Huy kể: “Tôi nhớ mãi một buổi trưa tháng 10 năm 2020, tôi nhận lời hiến tiểu cầu cho một người quen của Hoàng. Khi ấy, Hoàng một mực đòi chở tôi, dù khi ấy trời mưa lớn, nước ngập đầy đường. Bình thường là tôi chở mọi người, lần này, tôi lại được một người con gái chở đi và tận tình quan tâm. Có lẽ từ khoảnh khắc ấy, tôi đã bắt đầu có những cảm xúc trên tình bạn với cô ấy”.

Có những mối tình lớn dần theo những dự án thiện nguyện. Câu chuyện của Nguyễn Thị Thu Sương (xã Cát Khánh, huyện Phù Cát) và Nguyễn Thành Linh (xã Cát Tài, huyện Phù Cát) là trường hợp như thế.

Những ngày đầu năm 2022, Thu Sương và Thành Linh vô tình gặp nhau khi cùng tham gia làm sân chơi cho học sinh nông thôn. Những ngày tháng cùng tô vẽ, lắp ráp bánh xe, bập bênh… đã làm đôi bạn trẻ dần cảm mến nhau.

“Chúng tôi không có bất kỳ bức ảnh chung nào trong quá trình làm sân chơi. Thậm chí, đến khi trao sân chơi, vì bận việc, tôi và anh cũng không thể cùng có mặt. Duy chỉ có hình ảnh của đối phương là ngày càng rõ nét trong tâm trí người kia”, chị Sương tâm sự.

Từ những dự án thiện nguyện, Thu Sương và Thành Linh đã tìm được hạnh phúc và về chung một nhà

Mặc dù chưa lần nào cùng nắm tay đi hiến máu vì công việc khác nhau nhưng hai người đều rất “mê” hiến máu. Thu Sương là tình nguyện viên xuất sắc của Câu lạc bộ 25, không chỉ tích cực hiến máu,  hơn 6 năm qua, cô gái nhỏ bé nhưng năng động, nhiệt tình đã tuyên truyền và vận động hơn 1000 người tham gia hiến máu. Còn Thành Linh lại rất nhiệt tình tham gia hiến máu khi địa phương vận động.

Cùng là tình nguyện viên tham gia làm kính chắn giọt bắn, vận chuyển rau củ hỗ trợ cho Thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định vào năm 2021 khi dịch Covid-19 đang có những diễn biến phức tạp, Đoàn Thị Xuân Kiều (xã Canh Hiệp, huyện Vân Canh) và Nguyễn Quốc Bảo (phường Trần Hưng Đạo, TP. Quy Nhơn) đã quen nhau.

Xuân Kiều chia sẻ: “Chúng tôi trò chuyện và thấy có nhiều điểm chung như thích tham gia các chương trình thiện nguyện từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường và dành sự quan tâm đặc biệt đến trẻ em. Thế là, cả hai hẹn sẽ cùng tham gia những hoạt động hướng đến đối tượng này…”.

Tinh thần thiện nguyện giúp tình yêu thêm bền vững

Bên nhau, người trẻ như có thêm động lực, chỗ dựa tinh thần vững chắc để tiếp tục cống hiến cho cộng đồng.

Có người bạn gái chu đáo, những chuyến đi thiện nguyện hướng đến trẻ em vùng sâu, vùng xa, trẻ mồ côi của anh Quốc Bảo thêm đáng nhớ. Từ làng O2 (xã Vĩnh Kim, huyện Vĩnh Thạnh) đến các đêm trung thu cho trẻ có hoàn cảnh khó khăn ở huyện Phù Mỹ, Phù Cát… cả hai đều như được truyền thêm sức mạnh và niềm vui, không ngại nắng mưa, đường xa mà cùng nhau xây dựng sân chơi, thư viện…

Xuân Kiều và Quốc Bảo dự định sẽ đưa con đi cùng bố mẹ trong những hoạt động tình nguyện

Đến năm 2023, cả hai chính thức về chung nhà. Quốc Bảo bật mí: “Dù mỗi người làm việc ở một nơi nhưng chúng tôi vẫn cố gắng duy trì thói quen là cùng nhau đi hiến máu tình nguyện và tham gia những hoạt động an sinh xã hội ở địa phương. Chúng tôi vẫn bảo nhau, sau này sẽ đưa con cái cùng đi, nối tiếp truyền thống của gia đình”.

Có những tình yêu phải vượt qua khó khăn, thử thách để có thể đến được bến bờ hạnh phúc như câu chuyện của Minh Huy và Lệ Hoàng. Năm 2020, chị Hoàng ly hôn, nuôi con trai nhỏ 6 tuổi. Năm 2021, khi nhận được lời tỏ tình từ anh Huy – người nhỏ hơn mình 6 tuổi, chị Hoàng bất ngờ nhưng dần dần, chị bị sự chững chạc, chu đáo của anh làm xiêu lòng. Con trai chị cũng tự chuyển cách xưng hô với anh Huy từ “chú” sang “ba”.

Thế rồi, cả gia đình nhỏ cùng nắm tay nhau đến mọi chương trình hiến máu hay chở nhau suốt những chặng đường xa để tặng quà cho những hoàn cảnh khó khăn. Những kỷ niệm mới dần nhiều thêm, gắn liền với những đợt thiện nguyện cả ngày lẫn đêm.

Trải qua nhiều khó khăn, gia đình nhỏ của chị Lệ Hoàng ngày càng hạnh phúc 

“Không còn một mình đi đi về về như trước, chúng tôi giờ đây có thêm hậu phương vững chắc, hết sức thấu hiểu và hỗ trợ đối phương. Tháng 5 vừa qua, gia đình tôi vinh dự nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định vì thành tích hiến máu 20 lần trở lên. Đây là cột mốc đáng nhớ của hai vợ chồng, động viên chúng tôi tiếp tục cố gắng cùng nhau trên quãng đường thiện nguyện sắp tới”, chị Hoàng tâm sự.

Tình yêu nảy nầm từ lòng tốt và trách nhiệm với cộng đồng của những tình nguyện viên trẻ đầy nhiệt huyết đã làm nên những điều tích cực trong cuộc sống. Đó chính là một cái kết hạnh phúc khi đã dành cả thanh xuân để miệt mài cống hiến.

Theo Báo Bình Định, Ảnh: NVCC

Tag :

Ý kiến


    Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này!

    Bài viết liên quan