Nhóm máu hiếm – Người nhận lo, người “cho” tức tốc
Sáng 27/1/2026, Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương nhận được dự trù cần khẩn cấp số lượng lớn chế phẩm máu nhóm hiếm, bao gồm: 2 đơn vị khối tiểu cầu nhóm hiếm O Rh(D) âm để cấp cứu cho bệnh nhân nặng của Bệnh viện E, dự trù 7 đơn vị khối hồng cầu và 1 đơn vị tiểu cầu nhóm hiếm B Rh(D) âm cho bệnh nhi cần ghép gan.
|
Nhóm máu hiếm Rh(D) âm tại Việt Nam Tính đến tháng 11/2025, Hội Truyền máu quốc tế công nhận có tới 48 hệ nhóm máu hồng cầu với 398 kháng nguyên nhóm máu khác nhau. Mỗi hệ nhóm máu lại có các nhóm máu khác nhau do sự có mặt hay vắng mặt của kháng nguyên mang đặc tính di truyền trên bề mặt hồng cầu và kháng thể trong huyết thanh của người đó. Hội Truyền máu Quốc tế quy ước nhóm máu có tần suất xuất hiện dưới 0,1% được gọi là nhóm máu hiếm và dưới 0,01% được gọi là nhóm máu rất hiếm. Tại Việt Nam, một trong những nhóm máu hiếm hay nhắc đến là Rh(D) âm vì chỉ chiếm dưới 0,1% dân số. Trong khi tỷ lệ nhóm máu Rh(D) âm trong cộng đồng ở châu Âu hay nhiều nước lại không phải là hiếm, vì có thể chiếm tới 15 – 40% dân số. |
Ngay lập tức, sau khi nhận được dự trù, Trung tâm Máu quốc gia đã tiến hành huy động, liên hệ mời thành viên nhóm máu hiếm đủ điều kiện đến hiến máu, hiến tiểu cầu.
Những cuộc điện thoại gấp gáp được thực hiện, và ở đầu dây bên kia, nhiều người không do dự gác lại công việc, nhận lời và tức tốc lên đường theo tiếng gọi của trái tim.
Là kỹ sư xây dựng, anh Nguyễn Văn Quân (Lê Trọng Tấn, Hà Nội) ngay khi nhận được cuộc gọi từ Viện đã lập tức bàn giao công việc cho đồng nghiệp để kịp thời có mặt.
Chia sẻ một cách mộc mạc, anh nói: “Anh em trong cơ quan đều quen với việc này rồi. Chỉ cần nói Viện Máu vừa gọi là mọi người hiểu ngay, ai cũng sẵn sàng ủng hộ và tạo điều kiện cho tôi”.
Với anh Quân, đây không phải lần đầu tiên tham gia hiến máu khẩn cấp. Bởi thế, trong ánh mắt anh là sự bình thản, nhẹ nhõm – cảm giác của người đã quen với việc trao đi, và coi đó là điều tự nhiên.

Anh Nguyễn Văn Quân thực hiện nghĩa cử cao đẹp trong sáng nay.
Cùng chung tinh thần ấy, chị Lê Bích Thủy (Hà Nội) cũng đành xin phép rời cuộc họp giữa chừng khi nhận tin có người bệnh cần giúp đỡ.
Mang nhóm máu O Rh(D) âm, chị Thủy là gương mặt quen thuộc trong “làng máu hiếm”. Lần này, chị không chỉ đi một mình mà còn lan tỏa tinh thần sẻ chia tới một đồng nghiệp.
Với chị Thủy, lần hiến máu khẩn cấp này mang ý nghĩa đặc biệt, như một dấu ấn ngọt ngào để khép lại năm Ất Tỵ, chào đón xuân mới Bính Ngọ. Chị gọi đây là khoảnh khắc “thiên thời, địa lợi, nhân hòa”.

“Hôm nay vừa đủ điều kiện để tôi trao đi món quà sự sống, lại nhận được cuộc gọi từ Viện, tôi thấy rất vui. Mọi thứ diễn ra thật đúng lúc, kịp trao đi món quà sự sống trước khi đón Tết. Có lẽ đúng người, đúng thời điểm chính là như vậy”, chị Thủy tâm sự.
Gấp gáp là thế, vội vàng là thế, nhưng sau khi hiến máu thành công, anh Lê Văn Hiểu, một nhân viên y tế đang công tác tại Hà Nội chỉ mỉm cười nhẹ nhõm: “Mình muốn về khoe với vợ vì hôm nay đã làm được một việc tốt”.
Trong khoảnh khắc nước sôi lửa bỏng, chính sự bình tâm và những suy nghĩ giản dị ấy lại khiến mọi điều trở nên dịu dàng hơn. Với anh Hiểu, đây không chỉ là hành động cứu người mà còn là vinh dự của người làm nghề y, góp phần tôn vinh y đức và nhân lên niềm hạnh phúc cá nhân.

Anh Lê Văn Hiểu, người mang nhóm máu hiếm B Rh(D) âm đã có hơn 10 lần tham gia hiến máu khẩn cấp.
Còn với chị Lê Thị Ngọc (Hà Nội), việc sẵn sàng “lên đường” mỗi khi nhận cuộc gọi từ Viện đã trở thành ý thức tự nhiên.
Ký ức thuở nhỏ về người mẹ từng cần truyền máu nhưng không có máu để truyền vẫn còn nguyên vẹn trong chị, trở thành động lực để hôm nay chị trao đi dòng máu của mình với ý thức và trách nhiệm cao nhất.

Chị Ngọc biết mình mang nhóm máu hiếm B Rh(D) âm từ lần sinh con đầu lòng, chị đã chủ động tìm hiểu, tham gia các hội nhóm, cộng đồng người mang máu hiếm để chủ động bảo vệ mình và giúp đỡ cho những hoàn cảnh kém may mắn. Là nhân viên nhân hàng, dù cuối năm bận rộn nhưng hôm nay chị đã đi gần 20 km từ cơ quan để kịp tới Viện giúp đỡ cho người bệnh đang cần máu.
Giữa những ngày cuối năm bộn bề, khi nhiều người đang tất bật khép lại công việc cũ để đón chờ mùa xuân mới, vẫn có những con người lặng lẽ gác lại riêng tư, sẵn sàng lên đường chỉ với một lý do giản dị – cứu người.
Những giọt máu được trao đi không chỉ nối dài sự sống cho người bệnh, mà còn thắp lên niềm tin về lòng nhân ái, thứ luôn hiện hữu bền bỉ và ấm áp trong cộng đồng, ngay cả ở những khoảnh khắc khẩn cấp nhất.
Quang Hải
Bài viết liên quan
Lịch hiến máu từ ngày 20/1 đến 1/2/2026
19 Tháng Một, 2026Để đảm bảo nhu cầu máu cho cấp cứu và điều trị, Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương kính mong Quý vị nếu đủ điều kiện sức khỏe…
Quyết tâm vận động 10.000 đơn vị máu tại Lễ hội Xuân hồng 2026
25 Tháng Một, 2026Mỗi dịp Tết đến xuân về, nhu cầu máu cho cấp cứu và điều trị tăng cao, Lễ hội Xuân hồng lại trở thành điểm hẹn của những trái tim…




