Địa chỉ: Số 5, phố Phạm Văn Bạch, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Hiến máu: 0976990066

Đặt lịch khám theo yêu cầu: 1900969670

Valentine Xuân hồng tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội

Tổ chức liên tục từ năm 2017 đến nay vào mỗi dịp ngay sau Tết nguyên đán, nhưng đây là năm đầu tiên, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội tổ chức hiến máu vào đúng ngày Valentine 14/2 với chủ đề “Valentine Xuân hồng”.

BSCKII. Phạm Tuấn Dương, Phó Viện trưởng Viện Huyết học – Truyền máu TW cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo bệnh viện (PGS.TS. Đào Xuân Thành và ThS. Nguyễn Thanh Bình – Phó Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội) để tổ chức ngày hiến máu.

BSCKII. Phạm Tuấn Dương, Phó Viện trưởng Viện Huyết học – Truyền máu TW tặng quà cho người hiến máu

PGS.TS. Nguyễn Lân Hiếu – Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội đã kêu gọi trên facebook cá nhân: “Tình trạng thiếu máu trong điều trị đã ở mức báo động ở hầu hết các bệnh viện, trong đó có Bệnh viện Đại học Y Hà Nội. Ngày lễ tình yêu được chúng tôi chọn để chúng ta cùng biến những điều tốt đẹp trong mỗi người thành hành động cụ thể”.

Anh Trương Đức Hiếu và các thành viên nhóm “Chia sẻ tình thương” vui vẻ xếp hàng chờ để được hiến máu sau khi đọc được thông tin kêu gọi của PGS. Lân Hiếu.

Tham gia hiến máu cùng hơn 30 bác sĩ, điều dưỡng cùng Khoa Cấp cứu và Hồi sức tích cực, PGS.TS. Ngô Đức Ngọc – Phó trưởng Bộ môn Hồi sức cấp cứu, Trường Đại học Y Hà Nội cho biết: “Việc làm nhỏ của các y bác sĩ, nhân viên y tế không chỉ giúp đỡ người bệnh qua cơn bạo bệnh, mang ý nghĩa cộng đồng mà còn có lợi cho sức khỏe của người hiến máu khi tủy xương kích thích tăng sinh, giúp giảm nguy cơ mắc một số bệnh lý… Nhiều năm nay, ngày lễ Valentine đã được người Việt Nam đón nhận, nên việc hiến máu trong ngày này càng thêm ý nghĩa. Tình yêu dạt dào của mỗi người sẽ được lan tỏa trở thành tình yêu dành cho nhiều người khi giọt máu chảy qua trái tim của mình đến với ai đó”.

PGS.TS. Ngô Đức Ngọc đã tham gia hiến một đơn vị máu nhóm A trong sáng 14/2

Vợ chồng anh Nhữ Thành Hưng và chị Nguyễn Trà My (cùng công tác tại Trường Đại học Y Hà Nội) đã cùng nhau kỷ niệm ngày Valentine theo cách ý nghĩa nhất.

“Chờ mãi… mới đến đợt hiến máu”

Từng tham gia hiến máu nhóm O nhiều lần, anh Trần Đình Thạc (Trung tâm Nội soi, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội) chia sẻ tại ngày hội hiến máu của Bệnh viện diễn ra sáng 14/2/2020: “Năm nào tôi cũng hiến máu, mà nhiều khi công việc bận không thể tới các điểm hiến máu khác, nên cứ tranh thủ bệnh viện tổ chức là tôi tham gia. Chờ mãi mới được hiến máu đấy!”.

Anh Trần Đình Thạc tham gia hiến một đơn vị máu nhóm O

Chung niềm mong mỏi đó, anh Lê Hoàng Anh – Kỹ thuật viên trưởng Khoa Xét nghiệm, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội cũng mừng rỡ chia sẻ: “Thèm hiến máu quá mà chưa sang Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương để hiến được, nên cứ mong ngóng ngày hiến máu sau Tết được tổ chức tại bệnh viện”. Tính đến nay, anh Hoàng Anh đã hiến tặng người bệnh gần 20 đơn vị máu nhóm O.

TS. Trương Quang Trung (áo kẻ) – Trưởng phòng Điều dưỡng, Bí thư Liên chi đoàn của bệnh viện cho biết: “Trước Tết, chúng tôi chỉ dự kiến vận động hơn 200 đơn vị máu. Nhưng trước thông tin thiếu máu và sự nhiệt tình của nhiều đồng chí lãnh đạo và nhân viên bệnh viện, có khoa đã đăng ký 30 người hiến máu. Nhiều người từ Ninh Bình cũng có mặt nhằm kêu gọi máu nhóm A cho người bệnh và trực tiếp hiến máu. Ngày hội có thể đạt hơn 500 đơn vị máu.”

Điều dưỡng Ngô Văn Huệ – Khoa Cấp cứu và Hồi sức tích cực cũng đóng góp thêm một đơn vị máu nhóm A

Biết thông tin về tình trạng thiếu máu nhóm A nhiều ngày nay, ThS.BS. Trần Ngọc Minh – Trưởng khoa Giải phẫu bệnh đã cùng 10 đồng nghiệp khác của khoa cùng hiến máu.

Chương trình cũng nhận được sự quan tâm của nhiều người dân, sinh viên. Nhiều bạn bè của các y bác sĩ tại bệnh viện biết thông tin về ngày hội cũng tranh thủ giờ làm việc ở nơi khác đến hiến máu.

Ngày hội đã thu về 566 đơn vị máu, đây là kết quả cao nhất trong các lần tổ chức hiến máu thường xuyên tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội.

Từ ngày 1/2 đến 14/2/2020, đã có 13 bệnh viện tổ chức hiến máu theo lời kêu gọi của Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương, tiếp nhận 4.237 đơn vị máu từ cán bộ, nhân viên, y bác sĩ, giảng viên, học viên, người nhà bệnh nhân.

Phải kể đến: Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, Bệnh viện Medlatec, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, Bệnh viện K, Bệnh viện Phổi Trung ương, Bệnh viện đa khoa Quốc tế Thu Cúc…

Thanh Hằng

Tag :

Ý kiến


    Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này!

    Bài viết liên quan