Xuân tình nguyện 2026: Khi yêu thương bắt đầu từ sự biết ơn
Chị Trần Thị Kim Huân vẫn nhớ như in khoảnh khắc sinh tử của mình trong ca sinh năm ấy. Là sản phụ bị băng huyết, chị đã được cứu sống nhờ những đơn vị máu kịp thời từ ngân hàng máu.
“Nếu không có máu hiến, có lẽ tôi đã không còn cơ hội được ở bên gia đình…”, chị Huân nghẹn ngào chia sẻ.
Từ đó, chị Huân cùng chồng là anh Tống Quang Sơn thường xuyên rủ nhau đi hiến máu như một cách tri ân những người xa lạ đã từng trao cho chị sự sống.

Vợ chồng chị Trần Thị Kim Huân – anh Tống Quang Sơn tay trong tay cùng hiến máu.
Câu chuyện của vợ chồng chị Huân – anh Sơn là một trong những lát cắt đầy xúc động tại Ngày hội hiến máu “Xuân tình nguyện 2026” diễn ra ngày 17/1 tại Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương, nơi hội tụ những tấm lòng nhân ái.
Mỗi người đến với ngày hội mang theo một lý do khác nhau, nhưng cùng chung mong muốn được sẻ chia và giúp đỡ cộng đồng.

Đông đảo người dân, đặc biệt là các bạn trẻ hưởng ứng chương trình.
Bạn Nguyễn Như Tuấn Minh, sinh viên năm nhất Trường Đại học Thương mại, đây là lần hiến máu đầu tiên và cũng là điều bạn đã mong chờ từ lâu. Minh cho biết ngay khi đủ điều kiện sức khỏe, bạn đã muốn tham gia hiến máu, nhưng vì chưa sắp xếp được lịch phù hợp nên phải chờ đến ngày hội này.
“Khi ngồi trên ghế hiến máu, em thấy rất vui và có cảm giác thành tựu, vì cuối cùng mình cũng làm được điều đã ấp ủ bấy lâu” Minh bộc bạch.

Tuy có căng thẳng, nhưng với Tuấn Minh, hiến máu đầu xuân không chỉ là trải nghiệm đáng nhớ mà còn là động lực để tiếp tục tham gia những lần sau.
Bên cạnh những gương mặt lần đầu hiến máu, ngày hội còn có sự góp mặt của nhiều người đã gắn bó lâu dài với hoạt động ý nghĩa này. Anh Cao Trường An, người đã có 6 lần hiến máu, bày tỏ sự hào hứng khi được tham gia hiến máu ngay những ngày đầu năm mới.

“Được hiến máu đầu xuân khiến mình thấy năm mới bắt đầu rất ý nghĩa, như cho đi may mắn để nhận lại nhiều điều tốt đẹp”, anh Cao Trường An bày tỏ.
Không khí ngày hội thêm rộn ràng với sự tham gia của nhóm các nhân viên công ty Negaxy Group. Từ sáng sớm, các đồng nghiệp đã hào hứng rủ nhau đi hiến máu như một hoạt động chung ý nghĩa của tập thể.
Với họ, đây vừa là việc làm thiện nguyện, vừa là cách để đồng nghiệp gắn kết và khởi đầu năm mới bằng tinh thần tích cực.

Tập thể công ty Negaxy Group tham gia Xuân tình nguyện 2026.
Ngày hội hiến máu “Xuân tình nguyện 2026” không chỉ mang đến những đơn vị máu quý giá phục vụ công tác cấp cứu và điều trị, mà còn lan tỏa mạnh mẽ tinh thần nhân ái trong cộng đồng. Hơn cả những con số, chính những câu chuyện chân thành của người tham gia đã tạo nên một bức tranh mùa xuân ấm áp, nơi mỗi giọt máu cho đi đều mang theo niềm hy vọng và tình người.
Một số hình ảnh tại chương trình:
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Chương trình sẽ tiếp tục diễn ra vào ngày 18/1/2026. Kính mời quý vị tới tham gia hiến máu.
|
CHƯƠNG TRÌNH HIẾN MÁU “XUÂN TÌNH NGUYỆN 2026”
Link đăng ký:
Thời gian: 7h – 18h, ngày 18/1/2026
Địa điểm: Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương (Số 5, phố Phạm Văn Bạch, Cầu Giấy, Hà Nội)
|
Hạnh Toàn
Bài viết liên quan
Khi lòng nhân ái trở thành truyền thống tốt đẹp của gia đình
14 Tháng Một, 2026Trong không khí ấm áp tại chương trình hiến máu do phường Yên Sở phối hợp cùng Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương tổ chức vừa qua, hình…
Hàng ngàn người dân tỉnh Bắc Ninh tham gia hiến máu tại Lễ hội Xuân hồng
15 Tháng Một, 2026Sáng ngày 15/1, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Bắc Ninh, hàng ngàn người dân đã có mặt từ sớm với tâm thế chủ động, tinh thần hân hoan, sẵn…








