Địa chỉ: Số 5, phố Phạm Văn Bạch, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Hiến máu: 0976990066

Đặt lịch khám theo yêu cầu: 1900969670

“Xuân tình nguyện” góp hy vọng cho người bệnh đón Tết đoàn viên

Mùa xuân sắp đến mang theo nhiều hy vọng. Trong vô vàn ước nguyện, có một ước muốn chung vô cùng đáng quý, đó là người bệnh có đủ máu để truyền, để ai cũng được đoàn viên bên gia đình khi năm mới gần kề. Góp phần mang mùa xuân tươi đẹp đến cho người bệnh chính là những người hiến máu. 

Ngày 14/1, chương trình hiến máu Xuân tình nguyện lần thứ 8 – năm 2024 đã được tổ chức tại Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương. Thời tiết đang trong những ngày mưa lạnh, nhưng trái tim ấm áp của hàng trăm người hiến máu đã sưởi ấm không khí ngày cuối năm.

Chị Trần Thị Kim Phúc (Ba Đình, Hà Nội) đã hiến máu lần thứ 4. Điều khiến chị hơi tiếc nuối là dù được bạn rủ đi hiến máu từ thời sinh viên nhưng vẫn vì tâm lý sợ nên chị Phúc đã bỏ lỡ nhiều dịp. Đến khi hạ quyết tâm đi hiến máu, chị Phúc được các bác sĩ, nhân viên hướng dẫn nhiệt tình nên đã vô cùng thoải mái. Từ sau lần đó, chị Phúc cứ 3 tháng lại đi hiến máu 1 lần. Đối với chị, hiến máu vừa tốt cho sức khoẻ và cũng là một chút công sức đóng góp để giúp đỡ người bệnh.

Ngoài hiến máu, chị Kim Phúc thường lên chùa và cùng các Sư thầy, Phật tử trên chùa đi tình nguyện tặng quà đến trẻ em mồ côi, chăm sóc các cụ già ở viện dưỡng lão. Chị tâm niệm: “Khi làm tình nguyện, bản thân mình vừa nhận lại niềm vui, đồng thời san sẻ niềm vui đấy cho chính những người được nhận”.

Thượng uý Dương Văn Nam (Bộ đội biên phòng) cảm thấy phấn chấn khi hoà mình trong không khí Tết của Xuân tình nguyện. Anh tham gia hiến máu tình nguyện từ khi còn học trong trường và gắn bó đến bây giờ. 

Chàng trai Nguyễn Văn Long (Bắc Từ Liêm, Hà Nội) khởi động ngày làm việc hôm nay bằng cách đi hiến máu tình nguyện. Giờ làm việc của chàng shipper bắt đầu từ đầu giờ trưa và kéo dài đến 20h nên dù thời tiết sáng cuối tuần còn những cơn mưa rải rác, Long vẫn tranh thủ đến hiến máu vào buổi sáng. Long kể do ở quê bố mẹ cũng nhiều lần đi hiến máu nên cậu quyết định nối gót hành động đẹp của gia đình.

Trước đây, khi còn là sinh viên Trường Cao đẳng Bách Khoa, Long cũng làm các hoạt động tình nguyện. Đáng nhớ là một lần Long cùng các bạn tham gia chiến dịch nhặt rác bảo vệ môi trường, góp phần giữ gìn môi trường xanh – sạch – đẹp. Quả là một chàng trai có trái tim nhân ái.

Nguyễn Văn Long tranh thủ hiến máu trước giờ đi làm

Xuân tình nguyện năm 2024 chính là cột mốc đáng nhớ – lần hiến máu đầu tiên của bạn Nguyễn Thị Hồng Huệ (sinh viên Trường Đại học Tài nguyên & Môi trường). Từng tham gia CLB máu của trường nhưng cô gái trẻ vẫn rất sợ kim. Lần này, Hồng Huệ được bạn rủ đi hiến máu. Cô nàng cũng nhận được sự ủng hộ của bố mẹ nên đã thêm phần tự tin.  “Mới đầu em không dám hiến máu, nhưng sau hôm nay em sẽ hiến thường xuyên”, Hồng Huệ tươi tắn chia sẻ.

Hồng Huệ đến hiến máu tại Xuân tình nguyện ngay đầu giờ sáng. Cô nàng thoải mái khi được bố mẹ và bạn động viên.

Một số hình ảnh khác tại chương trình:

Hải Yến

Tag :

Ý kiến


    Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này!

    Bài viết liên quan