Địa chỉ: Số 5, phố Phạm Văn Bạch, phường Cầu Giấy, Hà Nội

Hiến máu: 0976990066

Đặt lịch khám theo yêu cầu: 1900969670

Xúc động hành trình về bên Bác của 100 tấm gương hiến máu tình nguyện tiêu biểu toàn quốc

Trong khuôn khổ chuỗi hoạt động Tôn vinh người hiến máu tình nguyện tiêu biểu toàn quốc năm 2026, đoàn đại biểu đã có hành trình đầy ý nghĩa khi vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương tại Tượng đài các Anh hùng Liệt sĩ Bắc Sơn. Với nhiều đại biểu, đây không chỉ là sự vinh danh cho những đóng góp cộng đồng, mà còn là dịp để thực hiện ước nguyện một lần được vào Lăng viếng Bác.

Khởi đầu hành trình thiêng liêng tại Thủ đô

Sáng nay, không khí tại Quảng trường Ba Đình trở nên trang trọng và xúc động hơn bao giờ hết khi đoàn 100 “người hùng” hiến máu tiêu biểu từ khắp mọi miền Tổ quốc cùng nhau hội tụ. 

Trong trang phục chỉnh tề, đại diện đoàn đại biểu đã dâng hoa, dâng hương và đặt vòng hoa tưởng niệm tại Đài tưởng niệm các Anh hùng, liệt sĩ tại đường Bắc Sơn, bày tỏ lòng thành kính trước những người đã ngã xuống vì độc lập dân tộc.

Đại diện Đoàn đại biểu Tôn vinh 100 người hiến máu tiêu biểu toàn quốc dâng hoa và tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ tại tượng đài Bắc Sơn, PGS.TS. Trần Ngọc Quế, Giám đốc Trung tâm Máu quốc gia, Viện Huyết học – Truyền máu TW làm trưởng đoàn.

Ngay sau đó, đoàn đã vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Giây phút bước chân vào không gian trang nghiêm, được tận mắt nhìn thấy Người, nhiều đại biểu đã không kìm được những dòng nước mắt. Đặc biệt với những người con từ phương Nam xa xôi hay từ vùng đất lửa miền Trung, đây là lần đầu tiên trong đời họ được trực tiếp nhìn thấy vị Cha già kính yêu của dân tộc.

Các đại biểu trang nghiêm xếp hàng vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh trong niềm xúc động dâng trào, bà Đỗ Thị Thu Thảo, Chủ tịch Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Phó Trưởng Ban thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia Vận động HMTN và PGS.TS. Trần Ngọc Quế dẫn đoàn vào lăng.

Đoàn đại biểu Tôn vinh 100 người hiến máu tiêu biểu toàn quốc chụp ảnh lưu niệm.

Cả đêm trằn trọc không ngủ vì chỉ mong được gặp Bác 

Trong số 100 gương mặt tiêu biểu, câu chuyện của anh Đào Công Khanh, giáo viên trường Tiểu học Long Hòa 1, Cần Thơ đã chạm đến trái tim của nhiều người bởi sự chân thành và lòng kính yêu dành cho Bác. 

Anh Đào Công Khanh có mặt tại Quảng trường Ba Đình từ rất sớm, lặng lẽ ngắm nhìn khung cảnh lăng Bác sau một đêm trằn trọc không ngủ vì mong chờ.

Với một người thầy giáo ở vùng xa, chuyến đi ra Thủ đô lần này là một dấu mốc thiêng liêng mà anh đã mong chờ từ rất lâu. 

Anh bộc bạch: “Trước đây, tôi chỉ biết đến Lăng Bác qua phim ảnh, sách báo và thường dùng những tư liệu đó để giảng dạy cho học sinh. Nhưng lần này, cảm giác được tận mắt chứng kiến sự tôn nghiêm nơi đây thực sự rất khác biệt và hạnh phúc”.

Sự háo hức ấy khiến anh Khanh cả đêm trằn trọc không ngủ. Dù lịch trình thăm viếng bắt đầu vào 7h, nhưng ngay từ tờ mờ sáng, anh đã dậy thật sớm để đứng từ xa ngắm nhìn không gian lăng Bác dưới ánh bình minh. 

Với anh, việc dành riêng cho mình một chút thời gian tĩnh lặng để cảm nhận sự vĩ đại của Người là cách để anh nạp thêm năng lượng cho hành trình thiện nguyện sắp tới.

Ước nguyện thành hiện thực của “người hùng” hiến máu Cần Thơ

Đến từ thủ phủ miền Tây, anh Huỳnh Minh Hiếu gây ấn tượng với bảng thành tích hơn 70 lần hiến máu và tiểu cầu. Từng đứng trên bục giảng nhiều năm, dạy học trò bao bài học về lòng yêu nước, nhưng đây cũng là lần đầu tiên anh được trực tiếp đứng trước Quảng trường Ba Đình lịch sử.

Với anh Huỳnh Minh Hiếu, chuyến đi này là hành trình chạm tay vào ước nguyện một lần được về bên Bác.

Chia sẻ về lần đầu được thăm Lăng Bác, anh Hiếu nghẹn ngào: “Hồi xưa tôi luôn ước ao có một lần được ra thăm Bác mà chưa đi được. Lần này được chương trình tạo điều kiện, cảm giác ngoài đời thực vô cùng thiêng liêng, khác hẳn với những gì mình từng thấy qua trang sách hay nghe ai đó kể lại”. 

Chuyến đi này coi như là món quà xứng đáng mà anh Huỳnh Minh Hiếu đã bền bỉ sẻ chia suốt nhiều năm qua.

Nỗi lòng người con Quảng Trị khi được đứng cạnh Người

Đại diện cho vùng đất lửa Quảng Trị, anh Lê Văn Sỹ chia sẻ rằng phần thưởng lớn nhất mà anh nhận được không phải là tấm bằng khen, mà chính là khoảnh khắc được đứng bên Người.

Anh Lê Văn Sỹ (Quảng Trị) không kìm được xúc động khi lần đầu tiên được tận mắt chiêm ngưỡng hình hài vĩ đại của Người.

“Đứng trước anh linh của Bác, nhìn thấy hình hài giản dị mà vĩ đại của Người đang nằm đó, tôi cảm thấy lòng mình thắt lại vì xúc động. Sự hy sinh của Người cho độc lập dân tộc là vô bờ bến. Việc được tận mắt chứng kiến hình hài của Bác đã thôi thúc bản thân tôi phải sống có ích hơn nữa, tiếp tục cống hiến những giọt máu hồng như một cách để tri ân và học theo tấm gương của Người”.

Nhiều đại biểu đã nghẹn ngào bật khóc khi bước chân vào không gian thiêng liêng bên trong lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Chuyến thăm viếng Lăng Bác và Tượng đài Bắc Sơn đã khép lại trong niềm xúc động dâng trào của 100 đại biểu. Những cái bắt tay, những nụ cười và cả những giọt nước mắt hạnh phúc đã kết nối những trái tim nhân ái từ mọi miền đất nước.

Gia Thắng

Tag :

Ý kiến


    Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này!

    Bài viết liên quan