Địa chỉ: Số 5, phố Phạm Văn Bạch, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Hiến máu: 0976990066

Đặt lịch khám theo yêu cầu: 1900969670

Xúc động lễ kỷ niệm Ngày Nhà giáo trong bệnh viện

Ngày 19/11, Viện Huyết học – Truyền máu TW đã phối hợp với Trung tâm Công nghệ và Quản lý chất lượng phần mềm Viettel và các thầy cô giáo, phụ huynh, các nhà hảo tâm và học sinh Trường THCS và THPT Nguyễn Tất Thành – Đại học Sư phạm Hà Nội tổ chức Hội nghị chúc mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam dành cho thầy/cô giáo là bệnh nhân của Viện.

 Chương trình đã diễn ra trong niềm vui ngỡ ngàng và cả niềm xúc động của gần 40 thầy, cô giáo là bệnh nhân và là cha mẹ của các cháu đang điều trị tại Viện. Nhiều cô giáo đã không kìm được nước mắt khi đón nhận sự những tình cảm của viện, của cộng đồng trong bệnh viện.

Thầy cô và các cháu học sinh Trường THCS và THPT Nguyễn Tất Thành – Đại học Sư phạm Hà Nội với những lời ca, tiếng hát đã bày tỏ lòng tri ân đối với những người thầy, người cô – những người đã mang tri thức để bồi đắp tâm hồn bao thế hệ học trò nhưng giờ đây đang chiến đấu với bệnh tật tại Viện Huyết học – Truyền máu TW.

Thay mặt cho tập thể y bác sỹ của Viện, PGS. TS. Lê Xuân Hải Viện – Trưởng Khoa Miễn dịch Huyết học đã có những lời chia sẻ, động viên rất chân thành và kính chúc các thầy cô giáo luôn yên tâm vào tiến bộ khoa học của ngành y, tin tưởng vào tập thể Thầy thuốc của Viện. Kính chúc các thầy cô giáo sớm bình phục và tiếp tục thực hiện sự nghiệp trồng người.

 Đại tá Nguyễn Trường Long – Phụ trách chính trị của Trung tâm Công nghệ và Quản lý chất lượng phần mềm Viettel…

…và cô trò cùng phụ huynh Trường THCS và THPT Nguyễn Tất Thành – Đại học Sư phạm Hà Nội đã dành những lời động viên, những món quà tới các thầy cô giáo đang điều trị tại Viện

Đại diện cho những người bệnh, thầy giáo Đỗ Trọng Đạt xúc động bày tỏ: “Đây là địa điểm tổ chức Ngày nhà giáo rất đặc biệt và hôm nay cũng là một ngày đặc biệt vì lần đầu tiên tôi được tham dự chào mừng ngày Nhà giáo tại Viện. Tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Lãnh đạo Viện và phòng Công tác xã hội đã dành sự quan tâm tới các thầy cô giáo ở đây”.

Cô Thanh Liêm là một cô giáo, một người bệnh của Viện tuy giờ phút này không có mặt ở Viện nhưng đã gửi tặng các thầy cô bài thơ rất xúc động về những người thầy với bàn tay phải tiềm truyền, cũng là bàn tay cầm phấn vẽ nên bao mơ ước góp phần vào sự nghiệp “trồng người”:

BÀN TAY

Bàn tay cầm phấn, trắng ngần bụi bay

Yêu đến mê say, cuộc đời đẹp thế!

Không dài như bể, không rộng như sông

Nhưng để cho đời vườn cây xanh lá

Biết bao thế hệ nhớ ơngườithầy

Giờ phải vào viện, bao nỗi gian lao

Bàn tay tiêm truyền không ngừng không nghỉ

Vẽ bao mơ ước sớm trưa “trồng người”.

Đến với những người đồng nghiệp đang điều trị tại Viện, chị Nguyễn Thị Minh Huệ – Giáo viên Trường THCS và THPT Nguyễn Tất Thành – Đại học Sư phạm Hà Nội chia sẻ: “Tôi chạnh lòng nghĩ tới những đồng nghiệp trên mọi miền Tổ quốc, giờ này họ không có được phút giây thiêng liêng đón nhận sự tri ân từ phụ huynh và học sinh mà đang phải chiến đấu với bệnh tật.

Nếu người thầy được ví như người lái đò, âm thầm chèo những con đò đưa học sinh đến bến bờ tri thức thì giờ phút này, có những thầy cô đang phải tự lái con đò của chính mình vượt qua bệnh tật”.

Trong tâm trạng xúc động, nghẹn ngào, chị Nguyễn Thị Minh Huệ bày tỏ mong muốn: “Mặc dù không ai muốn mình mang bệnh, không ai muốn trong những ngày như thế này phải ở trong bệnh viện nhưng mong các thầy cô giáo hãy tin tưởng vào sự tiến bộ của y học, vào tình yêu thương của tập thể y bác sĩ nơi đây”.

Trương Hằng – Vương Tuấn – Công Thắng

Tag :

Ý kiến


    Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này!

    Bài viết liên quan