Y bác sĩ Bệnh viện Đại học Y Hà Nội hân hoan hiến máu chào đón năm mới
Trong ngày 11/2, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội tổ chức ngày hội hiến máu “Blouse trắng – Trái tim hồng” ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán với sự tham gia của gần 400 thầy thuốc, lãnh đạo, cán bộ trong bệnh viện.
Hàng trăm y bác sĩ, điều dưỡng Bệnh viện Đại học Y Hà Nội đã tranh thủ hiến máu từ đầu giờ làm việc.
Những ngày qua, ngân hàng máu dự trữ tiếp tục phải đối mặt với tình trạng nhu cầu máu tăng cao để phục vụ công tác cấp cứu, điều trị người bệnh. Các nhóm máu dự trữ đang trong tình trạng thiếu hụt, đặc biệt là nhóm máu O. Do đó, ban lãnh đạo Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, ban giám hiệu Trường Đại học Y Hà Nội đã cùng nhau tham gia hiến máu để tiếp thêm tinh thần cho toàn y bác sĩ, điều dưỡng.
PGS.TS. Nguyễn Lân Hiếu, Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội (bên phải) vui vẻ cho biết: “Năm nay chúng tôi tổ chức muộn hơn 1 tuần so với thông lệ vì muốn để nhiều người tham dự hơn, một phần để đảm bảo sức khỏe và chất lượng máu được tốt nhất sau kỳ nghỉ dài Tết Nguyên đán”.
PGS. TS. BS. Lê Đình Tùng và TS. Phạm Xuân Thắng, Phó hiệu trưởng Trường Đại học Y Hà Nội hiến máu nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2.
PGS.TS. Trần Ngọc Quế, Giám đốc Trung tâm Máu quốc gia, Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương gửi lời thăm hỏi, tặng quà lưu niệm đến PGS.TS. Nguyễn Lân Hiếu.
Bác sĩ Phạm Quang Anh (Khoa Phẫu thuật thẩm mỹ) đã có hơn 10 lần tham gia hiến máu chia sẻ cảm xúc tự hào trong dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2: “Mỗi đơn vị máu tiếp nhận được tuy là món quà nhỏ nhưng có giá trị vô cùng đặc biệt. Tôi đã từng gặp một vài trường hợp bệnh nhân mất máu cấp và thấy được việc truyền máu kịp thời vô cùng quan trọng, giúp bệnh nhân qua cơn nguy kịch. Hơn nữa, bản thân tôi là bác sĩ, được trò chuyện với nhiều người đến khám bệnh, rất nhiều người biết đến việc hiến máu và cho đó là việc nên làm, tôi rất vui vì ý thức cộng đồng đã được nâng cao hơn rất nhiều”.
Bác sĩ nội trú Phạm Văn Tân công tác tại Khoa vi phẫu tạo hình răng hàm mặt (bên phải) chia sẻ: “Mình đã tiếp xúc với hiến máu từ thời sinh viên và đã duy trì đều đặn đến bây giờ. Bản thân mình cũng như các thầy thuốc khác đều có suy nghĩ chỉ cần đủ điều kiện sức khỏe sẽ luôn hiến máu cứu người”.
Chị Nguyễn Thị Hạnh, Điều dưỡng trưởng Trung tâm y học gia đình, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội cho biết: “Đối với người thầy thuốc dành cả cuộc đời để phụng sự bệnh nhân đã là hạnh phúc, nhưng thêm một hành động đẹp như hiến máu, hình ảnh người bác sĩ, điều dưỡng lại càng trọn vẹn hơn trong lòng người dân.”
Kết thúc chương trình hiến máu “Blouse trắng – Trái tim hồng” đã khép lại thành công tốt đẹp tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội. Khoảng 360 đơn vị máu từ các thầy thuốc sẽ được gửi về ngân hàng máu tại Trung tâm Máu quốc gia, Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương để điều chế và phân phát cho các bệnh viện trên cả nước.
Gia Thắng
Bài viết liên quan
Bệnh viện Phụ sản Trung ương hiến máu hướng tới kỷ niệm 70 năm thành lập
12 Tháng Hai, 2025Ngày 11/2/2025, Bệnh viện Phụ sản Trung ương phối hợp với Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương tổ chức chương trình hiến máu thường niên “Blouse trắng –…
Trống hội tưng bừng khai mạc Lễ hội Xuân hồng 2025
11 Tháng Hai, 2025Ngày 11/02/2025, Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương và Hội Thanh niên Vận động hiến máu Hà Nội tổ chức khai mạc sự kiến hiến máu Lễ hội…
Bệnh viện E: Niềm vui nhân đôi trong chương trình hiến máu đầu xuân
10 Tháng Hai, 2025“Chương trình hiến máu hôm nay đem tới cho tôi một cảm xúc rất đặc biệt, giống như một niềm vui được nhân đôi. Thật tuyệt vời khi xuân mới…
Bệnh viện Bưu điện hiến máu đầu xuân
07 Tháng Hai, 2025Cùng với Trung tâm nghiên cứu và Phát triển Samsung R&D, Bệnh viện Bưu điện là đơn vị đầu tiên tổ chức hiến máu ngay mùng 9 Tết. Đây là lần…