Ý nghĩa ngày hội hiến máu “Hy vọng” tại Trường Đại học Ngoại thương
Diễn ra trong hai ngày 22–23/12/2025, Ngày hội “Hy vọng” lần thứ 6 với chủ đề “Sẻ chia là hạnh phúc” tại Trường Đại học Ngoại thương dự kiến sẽ tiếp nhận khoảng hơn 600 đơn vị máu.

Không khí đầu giờ tại “Hy vọng” trong sáng nay.
Chương trình góp phần quan trọng trong việc bổ sung, ổn định nguồn máu dự trữ dịp cuối năm, đồng thời lan tỏa sự sẻ chia, tiếp thêm niềm tin cho người bệnh trong hành trình điều trị.
Chia sẻ tại chương trình, bạn Hà Phương Thảo, Trưởng ban Đối ngoại Đội Thanh niên Vận động Hiến máu Tình nguyện, Trường Đại học Ngoại thương cho biết, mỗi năm, nhà trường phối hợp cùng Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương tổ chức 2 ngày hội hiến máu lớn là “Happy Day” và “Hy vọng”.
Với sự quan tâm từ Lãnh đạo nhà trường cùng tinh thần nhiệt huyết, sáng tạo không ngừng của sinh viên, các thành viên “Đội máu Ngoại thương”, những chương trình hiến máu trong nhiều năm qua đã để lại những dấu ấn tốt đẹp, trở thành hoạt động ý nghĩa để các thế hệ sinh viên Trường Đại học Ngoại thương có cơ hội lan tỏa những điều tốt đẹp tới cộng đồng.

Bạn Hà Phương Thảo, Trưởng ban Đối ngoại Đội Thanh niên Vận động Hiến máu Tình nguyện Trường Đại học Ngoại thương tận tình hướng dẫn người hiến máu.
Ghi nhận tại “Hy vọng” trong ngày đầu tổ chức, sức hút cùng sự lan tỏa của hoạt động ý nghĩa được minh chứng rõ nét thông qua việc không chỉ có sinh viên Trường Đại học Ngoại thương tham gia hiến máu, mà còn có nhiều thầy cô, sinh viên trường bạn cùng chung tay thực hiện nghĩa cử cao đẹp.
“Tôi khẳng định sau mỗi chương trình hiến máu, các bạn sinh viên tham gia sẽ trở nên mạnh mẽ hơn, năng động hơn và sống biết yêu thương hơn. Nhiều năm đồng hành cùng các em, tôi nhận thấy sinh viên Ngoại thương có thể không hứng thú với các hoạt động vui chơi, giải trí nhưng chưa bao giờ hết “nhiệt” với hiến máu” – Đây là những tâm sự của anh Phan Trần Trung Dũng, Phó Trưởng khoa Tài chính ngân hàng – Trường Đại học Ngoại thương khi tham gia hiến máu vào sáng nay.

Anh Dũng bày tỏ, được đồng hành cùng sinh viên gửi tới người bệnh món quà sự sống là một điều làm anh rất hạnh phúc.

Anh Phan Trần Trung Dũng, Phó Trưởng khoa Tài chính ngân hàng – Trường Đại học Ngoại thương chụp ảnh kỷ niệm, khích lệ tinh thần các bạn sinh viên.
Dòng máu ấm được hiến tặng nơi cánh tay đang từ từ chảy như mạch nguồn ký ức đưa bạn trẻ Trần Thế Anh nhớ lại những ngày tháng chăm sóc bà tại Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương.
Thế Anh là sinh viên Trường Đại học Điện Lực mới tốt nghiệp, nhờ theo dõi thông tin trên mạng xã hội, bạn trẻ biết tới chương trình và quyết định đăng ký tham dự.
Thế Anh trải lòng, có bà mắc ung thư máu, những ngày chăm sóc bà tại Viện, chứng kiến nhiều người bệnh cần máu để duy trì sự sống, đặc biệt là các em nhỏ đã tạo động lực để bạn trẻ quyết tâm hiến máu thường xuyên.

Thế Anh cũng tâm sự thêm, thời gian tới sẽ làm việc và sinh sống tại nước ngoài nhưng chắc chắn bản thân sẽ luôn duy trì và thực hiện đều đặn hành động ý nghĩa này.

Bạn Nguyễn Thùy Linh (Khoa Tài chính Ngân hàng), sinh viên năm nhất tự tin trong lần hiến máu đầu tiên.

Chị Nguyễn Thị Hồng Vân, giảng viên Khoa Quản trị kinh doanh hóm hỉnh: “Nhiều đồng nghiệp của tôi có thành tích “khủng” trong hoạt động hiến máu tình nguyện, đôi khi gen tị lắm, phải cố đuổi cho kịp để bản thân không bị tụt lại phía sau”.
Chương trình được tiếp tục tổ chức và sẽ kết thúc thúc trong ngày mai 24/12, nhưng chắc chắc, tình cảm cùng những ý nghĩa nhân văn mà “Hy vọng” đem lại vẫn sẽ được nối dài và lan tỏa ngày càng mạnh mẽ.
Quang Hải
Bài viết liên quan
Sống để yêu thương 2025, giọt máu nóng sưởi ấm mùa Giáng sinh
21 Tháng Mười Hai, 2025“Sống để yêu thương” đã đi qua nhiều năm tổ chức, mỗi năm để lại một dấu ấn riêng cùng vô vàn khoảnh khắc đáng nhớ. Đây không chỉ là…




