Youth Day 2026 – Nơi tiếp lòng nhân ái của thế hệ trẻ
Từ những người trẻ lần đầu trao đi giọt máu của mình đến những người đã bền bỉ nhiều năm đồng hành, mỗi mùa Youth Day lại trở thành một điểm hẹn để rất nhiều câu chuyện đẹp về lòng nhân ái được tiếp nối. Ở đó, có những người tìm đến hiến máu vì một lời mời của bạn bè, có người trở lại bởi ký ức của một thời sinh viên, cũng có người bắt đầu và duy trì hành trình sẻ chia từ chính câu chuyện của người thân.

Không khí tại Youth Day 2026.
Lần đầu hiến máu, một dấu mốc đẹp của tuổi trẻ
Đỗ Gia Bách (sinh viên năm thứ 2 Trường Đại học Y Hà Nội) đã có lần hiến máu đầu tiên tại Youth Day 2026. Bách đến với chương trình do người bạn thân là tình nguyện viên của chương trình rủ đến.
“Em đã nghe nói về hiến máu từ lâu nhưng đến hôm nay mới có cơ hội trải nghiệm. Với một sinh viên đang trên hành trình trở thành người bác sĩ, điều này mang một ý nghĩa đặc biệt. Em cảm thấy thật hạnh phúc khi tuổi trẻ của mình có thể góp một phần nhỏ bé giúp đỡ cộng đồng và thực hiện trách nhiệm của một người bác sĩ tương lai”, Bách chia sẻ với niềm hân hoan khi tham gia hiến máu.

Lần hiến máu đầu tiên không chỉ là một trải nghiệm mới mẻ mà còn trở thành một dấu mốc để Bách cảm nhận rõ hơn giá trị của sự sẻ chia rằng ngay từ khi còn ngồi trên ghế giảng đường, mỗi người trẻ đều có thể làm một điều thiết thực để góp phần bảo vệ sự sống.
Duy trì hiến máu từ một ân tình của cuộc đời
Cũng là một người trẻ tham gia Youth Day, nhưng với Hoàng Phương Thanh, cựu sinh viên Trường Đại học Văn hóa, hiến máu đã trở thành một hành trình được duy trì đều đặn qua nhiều năm.
Đến nay, Phương Thanh đã 7 lần hiến máu. Dù sở hữu vóc dáng nhỏ bé, Thanh vẫn quyết tâm duy trì hiến máu 2 lần mỗi năm, bởi phía sau quyết định ấy là một câu chuyện rất riêng của gia đình.
Trước đây, em gái ruột của Thanh từng được cứu sống nhờ những đơn vị máu do cộng đồng người hiến máu hiến tặng. Từ trải nghiệm ấy, Thanh càng thấu hiểu rằng một túi máu được trao đi có thể trở thành món quà vô giá đối với một người bệnh và gia đình họ.

Với Thanh, yêu thương không nhất thiết phải bắt đầu từ những điều lớn lao. “Ai cũng cần biết yêu thương những người xung quanh. Đặc biệt là những người trẻ, hãy cứ trao đi yêu thương từ những điều đơn giản”, Phương Thanh chia sẻ.
Đó cũng là lý do Phương Thanh đặc biệt yêu thích Youth Day. Với cô, chương trình không chỉ tạo nên một không gian để người trẻ gặp gỡ, mà còn trở thành một chiếc cầu nối, giúp mỗi người có cơ hội biến tình yêu thương thành hành động cụ thể, cùng góp sức giúp đỡ cộng đồng.
Gặp lại tuổi trẻ sau nhiều năm
Nếu với Bách, Youth Day là nơi đánh dấu lần đầu tiên hiến máu, với Phương Thanh là hành trình tiếp tục trao đi, thì với chị Phạm Thị Huế (Linh Đàm), chương trình lại gợi nhắc về một thời tuổi trẻ đã đi qua.
Đến nay, chị Huế đã hiến máu 16 lần. Hành trình yêu thương bắt đầu từ những năm chị còn là sinh viên Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường.
Chị kể, phong trào hiến máu khi đó chưa phát triển và chưa dễ dàng tiếp cận với mọi người như hiện nay. Nhiều lần, chị cùng người bạn thân phải đạp xe gần 20km để đến điểm hiến máu.
Quãng đường có thể dài, nhưng với hai cô sinh viên, đó lại là một hành trình đầy háo hức. Chỉ cần biết rằng những giọt máu mình trao đi có thể giúp một người bệnh, họ sẵn sàng lên đường.
Những năm tháng ấy đã trở thành một phần ký ức đẹp trong tuổi trẻ của chị. Bởi vậy, chứng kiến phong trào hiến máu ngày càng phát triển, ngày càng có nhiều người, đặc biệt là các bạn trẻ, chủ động tham gia, chị không khỏi vui mừng.

Đến với Youth Day, chị Huế như được gặp lại không khí của những ngày tuổi trẻ: trẻ trung, sôi nổi và tràn đầy nhiệt huyết. “Không khí tại Youth Day khiến tôi như được tiếp thêm sức trẻ và niềm vui của những ngày còn là sinh viên. Tôi mong những lần tới sẽ tiếp tục được đồng hành cùng chương trình”, chị bày tỏ.
Không chỉ có những người đến với Youth Day bằng một câu chuyện riêng, chương trình còn ghi dấu bởi hình ảnh đông đảo bạn trẻ cùng nhau tham gia. Mỗi người một vai trò, một lý do để đến, nhưng tất cả đều tạo nên một Youth Day trẻ trung, sôi nổi và giàu tinh thần sẻ chia.
![]() |
![]() |

Nhóm tình nguyện viên trẻ miệt mài tuyên truyền vận động và hỗ trợ người hiến máu tại chương trình. (Ảnh: Youthvietnam)

Đôi bạn cùng nhau đi hiến máu.
![]() |
![]() |
Các cặp đôi cùng trao yêu thương. (Ảnh: Youthvietnam)

Nhóm đồng nghiệp trẻ tranh thủ thời gian cùng góp sức vì cộng đồng.
Có thể thấy, Youth Day 2026 đã trở thành điểm hẹn của những người trẻ cùng chung tinh thần sẻ chia. Mỗi người đến với một câu chuyện khác nhau, nhưng đều gặp nhau ở mong muốn làm một điều có ích cho cộng đồng. Từ những giọt máu hôm nay, hành trình nhân ái ấy sẽ tiếp tục được nối dài qua nhiều thế hệ.
Hạnh Toàn
Ảnh: Gia Thắng
Bài viết liên quan
Gửi trao yêu thương tới người bệnh có sinh nhật trong tháng 8
21 Tháng Tám, 2026Trong không khí dịu mát tiết trời thu, ngày 20/8/2026, Viện Huyết học – Truyền máu TW đã tổ chức chương trình sinh hoạt tinh thần dành mang tên “Ngày…
Lịch hiến máu từ 24/8 đến 2/9/2026
21 Tháng Tám, 2026Để đảm bảo nhu cầu máu cho cấp cứu và điều trị, Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương kính mong Quý vị nếu đủ điều kiện sức khỏe…








