Địa chỉ: Số 5, phố Phạm Văn Bạch, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Hiến máu: 0976990066

Đặt lịch khám theo yêu cầu: 1900969670

Ở nơi này, chúng tôi đã nợ các anh!

Từ bao đời nay, ông cha ta đã khẳng định chủ quyền thiêng liêng với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Trong nhiều năm qua, để gìn giữ công lao của tổ tiên, Đảng và Nhà nước ta đã không ngừng đầu tư, xây dựng và định hướng phát triển chủ quyền biển đảo của tổ quốc.
Trong khoảng thời gian từ 15/4/2017-24/4/2017, đoàn công tác số 6 do Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam tổ chức đã thăm, làm việc tại quần đảo Trường Sa và nhà giàn DK1. Theo phát biểu của đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, UVBCHTW Đảng, Chủ tịch Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam tại buổi tổng kết đã khẳng định chuyến công tác đã thành công tốt đẹp về mọi mặt từ hải trình an toàn tuyệt đối cho đến các hoạt động chuyên môn, thăm hỏi, động viên, giao lưu văn nghệ với cán bộ, chiến sĩ trên quần đảo Trường Sa và nhà giàn DK1.
Nhà giàn DK1
Cho dù chuyến hải trình đã kết thúc, nhưng dư âm và suy tư trong tôi về cuộc sống, con người và sự hy sinh của cán bộ chiến sĩ mỗi nơi đi qua ngày càng được in đậm trong trái tim. Từ Song Tử Tây, Đá Nam, Sơn Ca, Nam Yết cho đến Trường Sa lớn, nhà giàn DK1, mỗi nơi chúng tôi đã đi qua đều cảm nhận được sự hy sinh của các anh vì sự toàn vẹn chủ quyền thiêng liêng của tổ quốc. Gạc Ma, mặc dù đã bị chiếm đóng trái phép, nhưng còn đó những gương chiến đấu anh dũng hy sinh dưới họng súng quân thù của các anh đã thành bản hùng ca bất tử. Nơi thẳm sâu dưới đáy đại dương bao, máu và xương của các anh đã đắp lên hình hài, chủ quyền của tổ quốc. Rồi những trận cuồng phong, bão tố của biển cả mênh mông cũng không làm lay động ý chí kiên cường của các chiến sĩ nhà giàn, anh vẫn hiên ngang đứng đó. Sóng gió vẫn mặc sóng gió, mưa giông vẫn mặc mưa giông, giữa biển khơi xanh ngời các anh vẫn sống yêu đời để bảo vệ chủ quyền thềm lục địa của tổ quốc.
Chiến sĩ canh gác trên đảo Cô Lin
Dưới cái nắng gay gắt của mùa hè cùng với mặn mòi gió biển chỉ làm cho tóc các anh hoen nắng, da các anh chai sạn chứ không thể làm lay động được ý chí kiên cường của các anh. Dù tuổi hai mươi chưa một lần hò hẹn, nhưng khát vọng dòng máu Lạc Hồng, lời thì thầm của biển đảo quê hương đã tiếp thêm cho các anh sức mạnh, niềm tin chiến thắng.
Trải nghiệm của chuyến hải trình đã dạy cho chúng bài học về sự hy sinh của các anh, chính sự hy sinh và cống hiến của các anh đã tô thắm thêm truyền thống vẻ vang của dân tộc. Nhìn lại, để được sống và làm việc ở nơi đất liền yên bình chúng tôi đã nợ các anh những lời cảm ơn, những lời tri ân vì sự cống hiến hết mình của các anh cho tổ quốc.
Nguyễn Hữu Chiến
Tag :

Ý kiến


    Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này!