Địa chỉ: Số 5, phố Phạm Văn Bạch, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Hiến máu: 0976990066

Đặt lịch khám theo yêu cầu: 1900969670

Những tia nắng rực hồng góc trời Phương Đông

Có những tia nắng làm góc trời Phương Đông hôm ấy rực hồng…

Đôi bạn Nguyễn Phương Linh và Nguyễn Thị Linh hào hứng lần đầu tiên hiến máu tình nguyện.

Đều đặn hai lần mỗi năm vào tháng 4 & 11, ngày hội hiến máu “Phương Đông rực hồng” thu hút sự tham gia nhiệt tình của thầy và trò Trường Đại học Phương Đông. Ngày 25/4 vừa qua, chương trình lần thứ 14 đã được tổ chức tại cơ sở 1 (nằm trên phố Trung Kính) của trường. 

Nguyễn Thị Dịu, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Thanh niên vận động hiến máu Trường Đại học Phương Đông đam mê các hoạt động tình nguyện từ những ngày cấp 2. Nhớ ngày Dịu còn nhỏ, bố của em bị suy thận. Nghe mẹ kể lại, bố còn sống bước ra khỏi cánh cửa phòng cấp cứu năm ấy là một kỳ tích.

Góp phần đưa bố em trở lại sự sống là rất nhiều đơn vị máu đã được truyền. Khi đó, nhận thức về hiến máu tình nguyện của người dân nói chung còn hạn chế. Vì thế, để có máu điều trị là sự cố gắng của rất nhiều người.

Ký ức đó đã in sâu trong lòng Dịu. Lòng biết ơn đã vun đắp những ý niệm tốt đẹp, để cô gái trẻ phấn đấu trở thành một tình nguyện viên vận động hiến máu năng nổ.

Chủ nhiệm CLB Thanh niên vận động hiến máu Trường Đại học Phương Đông luôn tâm đắc với ý niệm: “Muốn truyền được lửa cho các bạn tình nguyện viên, bản thân mình phải là một người nhiệt huyết. Hiến máu vừa mang thông điệp nhân đạo, vừa khiến bản thân người cho và người nhận cảm thấy hạnh phúc”.

Tranh thủ đầu giờ sáng, Nguyễn Thị Duyên, một tình nguyện viên của ngày hội “Phương Đông rực hồng” đăng ký hiến máu. Duyên hài hước tự nhận vốn là một người hướng nội, từ khi tham gia CLB Thanh niên vận động hiến máu của trường, em chăm chỉ giao lưu với các thành viên chi hội và dần trở nên hướng ngoại.

Cô bạn sinh viên năm thứ 2 đã tự tin hơn khi giao tiếp với mọi người, đặc biệt là thuyết trình trước đám đông. Đó là những kỹ năng tuyệt vời tích luỹ được trong những năm tháng hoạt động tình nguyện, giúp ích cho việc học tập và hoàn thiện bản thân.

Nguyễn Thị Duyên tranh thủ hiến máu từ đầu giờ sáng để tiếp tục nhiệm vụ chăm sóc người hiến máu.

Lê Ngọc Ánh đang theo học tại cơ sở 2 của Trường ĐH Phương Đông cũng xuất phát từ nhà khá sớm để đi hiến máu.

Nguyễn Thị Tố Uyên và Nguyễn Trung Hiếu là một trong những cặp đôi của ngày “Phương Đông rực hồng” năm nay. Khi còn học phổ thông, Tố Uyên ấn tượng với lần Viện Huyết học – Truyền máu TW tổ chức buổi lấy máu xét nghiệm sàng lọc bệnh về máu tại trường. Các bạn học sinh cũng được tuyên truyền về vai trò của máu với người bệnh. Vì vậy, cô nàng quyết định khi đủ tuổi sẽ đi hiến máu.

Ngày hội hiến máu đã trở thành nét văn hoá của thầy và trò Trường ĐH Phương Đông. Các thầy cô giáo, cán bộ nhân viên của trường cũng sắp xếp tham gia hiến máu vào giữa các tiết dạy.

Thầy Trần Văn Sản, cán bộ Phòng Đào tạo nhắn nhủ đến các bạn sinh viên: “Hiến máu là nghĩa cử cao đẹp, các em cứ tự tin đi hiến máu. Điều đó tốt cho sức khoẻ và tốt cho cộng đồng”.

Thầy Nguyễn Quang Huy, Giám đốc Trung tâm Tin học và Thư viện đã nhiều lần hiến máu trong các chương trình của trường. “Chỉ cần qua lần đầu tiên thì sẽ vượt qua nỗi sợ máu”, thầy Quang Huy chia sẻ với các bạn sinh viên.

Cô Phạm Nguyễn An Ni, cán bộ Phòng Tổng hợp tham gia hiến máu và nhận gói quà tặng xét nghiệm máu

Một số hình ảnh tại chương trình:

“Phương Đông rực hồng” đã góp phần tiếp thêm hy vọng sống cho người bệnh. Mỗi người hiến máu mang một tia nắng để lan toả những điều tốt đẹp đến với mọi người.

Hải Yến – Ảnh: Lâm Tùng

Tag :

Ý kiến


    Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này!

    Bài viết liên quan