Địa chỉ: Số 5, phố Phạm Văn Bạch, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Hiến máu: 0976990066

Đặt lịch khám theo yêu cầu: 1900969670

Tấm lòng nhân ái của người Hà Nội: Hơn 80 tuổi vẫn đi làm từ thiện suốt 5 năm

“Đi trao cơm từ thiện đã trở thành thói quen, nếu tháng nào không đi được là chúng tôi thấy không yên lòng, áy náy vô cùng. Người ta thường nói thiện nguyện đem lại niềm vui cho người khác, nhưng thật ra là còn mang lại niềm vui cho chính mình. Mỗi lần đi về tôi thấy vui và khỏe hơn hẳn” đó là lời chia sẻ của cụ Ngô Thị Khánh.

Năm nay đã 85 tuổi nhưng đã 5 năm nay, cụ Ngô Thị Khánh ở Thanh Xuân, Hà Nội cùng các bạn của mình trong nhóm từ thiện Đồng Tu vẫn thường xuyên đến Viện Huyết học – Truyền máu TW để tặng suất ăn cho các bệnh nhân nghèo.

Cụ Khánh tóc đã bạc, chân đi cũng không được vững, nét chữ đã run run nhưng vẫn kiên trì ghi chép cẩn thận các thông tin, các khoản đóng góp cho từng lần đến trao cơm từ thiện. Trong bất cứ ngày từ thiện nào của tháng, cụ đều cố gắng tham gia đầy đủ, dù có khi bắt tận 2 chuyến xe bus mới đến được Viện.

Hàng tháng, cụ Khánh (giữa) vẫn đến Phòng Công tác xã hội để đăng ký trao tặng cơm đến người bệnh

Với số lương trợ cấp ít ỏi, chỉ vẻn vẹn chưa đầy 2 triệu đồng/ 1 tháng, nhưng cụ vẫn tiết kiệm để đi làm từ thiện. Cụ Khánh chia sẻ: “Đến Viện, nhìn nhiều hoàn cảnh người bệnh khó khăn quá, một suất cơm với họ cũng quý lắm. Tuổi già như tôi cũng muốn góp chút sức cho mọi người. Dần dần đi làm từ thiện đã trở thành thói quen, nếu tháng nào không đi được là chúng tôi thấy không yên lòng, áy náy vô cùng. Người ta thường nói thiện nguyện đem lại niềm vui cho người khác, nhưng thật ra là còn mang lại niềm vui cho chính mình. Mỗi lần đi về tôi thấy vui và khỏe hơn hẳn”.

Chân đi không vững, tay run nhưng các cụ vẫn trao tận tay người bệnh suất ăn dinh dưỡng từ thiện

Trong quá trình hơn 5 năm đi làm từ thiện của cụ Khánh có rất nhiều chuyện khiến cụ cảm động và nhớ mãi. Từ một em bé dấu tên gửi cụ 10.000 đồng với lời nhờ cậy: “Con có tiền bim bim bố cho, con góp với bà 10 nghìn” để làm từ thiện, từ những người không hề quen biết cũng tin tưởng, góp với cụ chút lòng thơm thảo chia sẻ với người bệnh nghèo.

Tất cả những điều tốt đẹp ấy và niềm vui được giúp đỡ những người bệnh đã trở thành một nguồn động lực giúp cụ vượt qua bệnh tật, mệt mỏi của tuổi già.

Cả gia đình người bệnh đang điều trị tại Trung tâm Thalassemia ấm cúng khi được nhận suất ăn từ thiện từ các nhà hảo tâm.

Cụ bà Ngô Thị Khánh và các cụ trong nhóm Đồng Tu chính là đại diện cho những điều tốt đẹp, cho giá trị nhân văn của người Hà Nội, mảnh đất Thủ đô ngàn năm văn hiến.

Trương Hằng – Quỳnh Anh

Tag :

Ý kiến


    Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này!

    Bài viết liên quan