Địa chỉ: Số 5, phố Phạm Văn Bạch, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Hiến máu: 0976990066

Đặt lịch khám theo yêu cầu: 1900969670

Top 6 địa điểm du lịch “chỉ mình ta với ta” tại Hoàn Kiếm, Hà Nội

Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội được coi như trái tim của thủ đô với nhiều địa điểm vui chơi giải trí đông đúc và vui nhộn như phố đi bộ, nhà thờ hay nhà hát lớn. Nhưng có những địa điểm “cực chill”, ít người qua lại và cho bạn tha hồ chụp ảnh.

điểm hiến máu cố định quận Hoàn Kiếm

Để có những kỷ niệm ngày mở cửa sau giãn cách, tại sao chúng ta không đến những nơi “chill” hơn như phố bích họa Phùng Hưng, trải qua cảm giác sợ hãi tại nhà tù Hỏa Lò, hoặc thử cảm giác được đi hiến máu tại Điểm hiến máu và xét nghiệm 26 Lương Ngọc Quyến nhỉ? Nơi đó chắc chắn sẽ mới lạ vô cùng mà không ngại tập trung đông người. Hãy nếm thử cảm giác “chỉ mình ta với ta” trên 1 góc phố vắng vẻ nhé! 

Bạn là một người yêu thích sự mới mẻ, thích công việc thiện nguyện, vậy những nơi “cực chill” kia hoàn toàn phù hợp. Không đắn đo nữa, lên đường thôi….

Phố bích họa Phùng Hưng

Phố bích họa Phùng Hưng là một địa điểm “check in” thu hút nhiều lượt khách đến tham quan. Con phố này có rất nhiều những bức tranh được vẽ trên các vòm cầu. Các bức tranh như phác họa lại toàn cảnh cuộc sống và những nét đẹp văn hóa của người dân Hà Nội xưa.

“Phố đã lên đèn, chỉ có mình ta với ta” – Ảnh: TravelMag

Bình thường con phố này chỉ đông đúc vào dịp lễ Tết hoặc cuối tuần. Nhưng kể từ khi xuất hiện dãy đèn lồng, phố bích họa Phùng Hưng trở nên nhộn nhịp, đông vui hơn. Dãy đèn lồng vải xinh xắn, đủ màu sắc, hoạ tiết tinh tế đã “nâng tầm” phố bích hoạ lên vài phần.

Bốt Hàng Đậu

Bốt Hàng Đậu thực chất là một tháp nước cổ nằm ngay ngã 6 trên con phố Hàng Đậu. Công trình kiến trúc độc đáo này được xây dựng nhằm chứa nước sạch cho thành phố vào thế kỷ 19, mang đậm dấu ấn kiến trúc Pháp. Bây giờ tuy không còn công năng chứa nước và cấp nước, nhưng Bốt Hàng Đậu vẫn tồn tại như một dấu ấn kiến trúc lịch sử, trở thành biểu tượng thân quen của du lịch thủ đô Hà Nội.

Bốt Hàng Đậu vào mùa thay lá đẹp đẽ như 1 vần thơ – Ảnh: Du lịch Việt Nam

Hà Nội đẹp nhất khi sang thu và thời gian giao mùa năm mới, cây cối vào mùa thay lá, bốt Hàng Đậu cũng vậy. Vì thế, bạn chỉ cần ăn diện thật đẹp để chụp ảnh cùng bạn bè, người yêu. Ở đây hứa hẹn mang một khung cảnh đẹp đến nao lòng dành cho những ai yêu thiên nhiên, hoa lá.

Trường đại học Dược Hà Nội

Đại học Dược Hà Nội vẫn giữ được nét cổ kính trên con phố sầm uất nhất thủ đô – Ảnh: Fanpage Đại học Dược Hà Nội

Trường đại học Dược Hà Nội vẫn giữ được nét đẹp cổ kính qua hàng trăm năm tuổi được thành lập vào năm 1902. Công trình do kiến trúc sư người Pháp Ernest Hébrard thiết kế, mang đậm phong cách Đông Dương. 

Ngôi trường cổ kính và ấm áp vẫn uy nghi đứng đó hơn 100 năm cùng những bức tường màu vàng, mái ngói rêu phong thiết kế độc đáo. Đại học Dược ghi dấu ấn đậm sâu với nhiều du khách, người chụp ảnh. Chúng ta không thể bỏ lỡ những khoảnh khắc “cực chill” này trong tiết trời dịu mát mùa thu.

Nhà tù Hỏa Lò

Nhà tù Hỏa Lò nằm ở số 1 phố Hỏa Lò, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Khu di tích vẫn còn trường tồn với thời gian cho đến tận ngày nay. Được mệnh danh là chốn “địa ngục trần gian”, là nhà tù đáng sợ nhất Đông Nam Á, trong suốt thời gian hoạt động của mình, nhà tù Hỏa Lò đã trở thành nơi giam giữ của biết bao thế hệ chiến sĩ, nhà hoạt động cách mạng Việt Nam.

Một góc “cực chill” tại nhà tù Hỏa Lò – Ảnh: Fanpage Di tích nhà tù Hỏa Lò

Giữa lòng thủ đô ồn ào và tấp nập, vẫn có một Nhà tù Hỏa Lò luôn ở đó và lưu giữ những thăng trầm của lịch sử theo thời gian. Di tích này vẫn còn đứng vững cho đến ngày nay. Khi đến đây, bạn sẽ có cảm giác như được một lần ngược dòng lịch sử và cảm nhận được tinh thần bất khuất trong gian khó của dân tộc.

Phố sách 19/12

Phố sách Hà Nội ngày vào thu – Ảnh: Hanoi.inlive

Phố sách 19/12 là phố sách đầu tiên ở Hà Nội. Đây là nơi giới thiệu những cuốn sách, bộ sách mới đến với độc giả và cũng là nơi độc giả có thể tiếp cần và tìm kiếm các thể loại sách phong phú.

Không gian yên tĩnh cùng quang cảnh đẹp đẽ, thế nên phố sách 19/12 ngay lập tức trở thành địa điểm sống ảo lý tưởng dành cho giới trẻ. Với tông màu nâu lam chủ đạo, đến đây, bạn sẽ có được cảm giác thư thái, thoải mái, dễ chịu và dạo bước trên con đường đá sạch sẽ, thoáng rộng, không có sự bon chen, ùn tắc của đô thị.

Điểm hiến máu cố định 26 Lương Ngọc Quyến

Điểm hiến máu và xét nghiệm cố định 26 Lương Ngọc Quyến nằm ngay sát con phố Tạ Hiện sầm uất bậc nhất Hà thành. Nhưng thay vì đông đúc, phố Lương Ngọc Quyến lại mang một vẻ đẹp bình dị, đơn giản và ấm áp tình người.

Nổi bật trên con phố là một màu đỏ tươi, không gian thoáng mát của điểm hiến máu cố định. Đi dạo quanh phố cổ không đơn thuần chỉ là đi chơi, đi khám phá mà mọi người còn có thể chia sẻ tình cảm của mình với cộng đồng bằng cách tham gia hiến máu cứu người.

Trước đây, người dân ở Hà Nội mỗi khi muốn hiến máu đều phải di chuyển đến Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương hoặc đến các điểm hiến máu lưu động. Từ hơn 2 năm nay, họ đã thêm lựa chọn khác là đến điểm hiến máu cố định được đặt tại 26 phố Lương Ngọc Quyến và điểm cố định tại 132 Quan Nhân và ngõ 122 đường Láng.

Mỗi lần thăm khu vực Hoàn Kiếm, chúng ta cùng đi hiến máu, để thêm một lần ghi dấu những kỷ niệm của tuổi trẻ. Đây sẽ là một nét đẹp văn hóa, một địa chỉ đáng chú ý của giới trẻ Hà Thành.

CÁC ĐIỂM HIẾN MÁU CỐ ĐỊNH TẠI HÀ NỘI: 8h – 12h và 13h30 – 17h thứ 2 đến thứ 7. Đến trước giờ kết thúc 45 phút để đăng ký và kiểm tra sức khỏe.

– 26 Lương Ngọc Quyến, Hoàn Kiếm (Bản đồ đường đi tại đây)

– 132 Quan Nhân, Thanh Xuân (Bản đồ đường đi tại đây)

– Số 10, ngõ 122 đường Láng, Đống Đa (Bản đồ đường đi tại đây)

 Gia Thắng (tổng hợp)

Tag :

Ý kiến


    Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này!

    Bài viết liên quan