Địa chỉ: Số 5, phố Phạm Văn Bạch, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Hiến máu: 0976990066

Đặt lịch khám theo yêu cầu: 1900969670

Trung thu cho em 2021: Hành trình “Thắp sáng tuổi thơ Việt”

Được tổ chức 6 ngày liên tiếp vào đúng dịp Trung thu, chương trình hiến máu Trung thu cho em 2021 đã tiếp nhận gần 4.000 đơn vị máu từ người dân Thủ đô. Hơn bao giờ hết, đây chính là minh chứng cho tinh thần đoàn kết dân tộc, tình yêu thương đồng bào của con người Việt Nam.

Trung thu cho em 2021 đã tiếp nhận gần 4 ngàn đơn vị máu trong 6 ngày, một con số ấn tượng trong thời điểm dịch bệnh.

Ngàn tấm lòng thơm thảo luôn hạnh phúc khi được “cho đi”

Dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp, những nguy cơ lây nhiễm vẫn rất khó lường, nhưng không vì khó khăn ấy mà những người dân Hà Nội với “hào khí Thăng Long” lại quên đi tình nghĩa đồng bào. Họ vẫn không tiếc hiến tặng giọt máu quý giá cho người bệnh, cho đồng bào của mình.

Là một người dẫn chương trình nổi tiếng đã quen thuộc với biết bao thế hệ người xem truyền hình Việt Nam, MC Thảo Vân đã đến tham dự và đem lại cho Trung thu cho em rất nhiều cung bậc cảm xúc. Đã từng tham dự rất nhiều chương trình từ thiện, chứng kiến biết bao lòng hảo tâm, nhưng khi chứng kiến hình ảnh người hiến máu, nữ MC kỳ cựu vẫn không nén nổi xúc động: “Xin trân trọng cảm ơn những cánh tay đang đưa ra trao tặng sự sống, cảm ơn các y bác sĩ đang vất vả ngày đêm kiếm tìm sự sống cho người bệnh, cảm ơn các bạn trẻ đã cống hiến tuổi thanh xuân cho cộng đồng. Xin cảm ơn tất cả.”

MC Thảo Vân giao lưu và động viên người hiến máu. (Ảnh: Hội Thanh niên Vận động hiến máu Hà Nội)

Nổi tiếng với vai diễn Nguyệt “thảo mai” trong bộ phim sinh viên “Phía trước là bầu trời”, diễn viên Hà Hương khi đến hiến máu tại Trung thu cho em cũng tâm sự, chị cảm thấy như được sống lại thời sinh viên sôi nổi cùng bạn bè và biết bao hoài bão đang rộng mở. Vừa kêu gọi, vận động, vừa trực tiếp tham gia hiến máu, diễn viên Hà Hương nhắn nhủ với người hâm mộ: “Bạn có tin không khi chính bạn là phép màu. Bạn là người đem lại nguồn sống, hy vọng cho các em bệnh nhi. Chỉ cần một hành động nhỏ, bạn cũng có thể cứu sống cả cuộc đời các em.”

Diễn viên Hà Hương vừa kêu gọi người hiến máu trên facebook cá nhân, vừa trực tiếp tham gia hiến máu. (Ảnh: Hội Thanh niên Vận động hiến máu Hà Nội)

“Đội xe 0 đồng” được thành lập từ những người cùng biết lái xe, cùng chung niềm yêu thích công việc thiện nguyện để hỗ trợ Thủ đô Hà Nội vận chuyển hàng hóa thiết yếu cho những vùng bị phong tỏa, những khu cách ly, hỗ trợ mang thực phẩm cho các bếp ăn từ thiện giúp những hoàn cảnh khó khăn vượt qua đại dịch. Mùa Trung thu năm nay, cả đội đã phối hợp với đơn vị tài trợ, trao tận tay những món quà Trung thu đến cho con em các cán bộ y tế Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương đang xung phong vào Nam chống dịch.

Đội xe 0 đồng cùng nhau đi hiến máu với mong muốn cho đi thật nhiều. (Ảnh: NVCC)

Không dừng lại ở đó, họ vẫn tiếp tục cho đi cùng nhau bằng cách đi hiến máu khi biết đến thông điệp “Thắp sáng tuổi thơ Việt” của chương trình. Đại diện “Đội xe 0 đồng” cho biết: “Có thể làm bất cứ điều gì cho cộng đồng thì chúng tôi luôn sẵn sàng. Hạnh phúc của chúng tôi chính là cống hiến từng ngày, đem lại hạnh phúc cho mọi người.”

Gia Linh cùng các bạn đi hiến máu khi vừa tròn 18 tuổi. (Ảnh: NVCC)

Tại Trung thu cho em, có rất nhiều người nước ngoài đang sinh sống và làm việc tại Việt Nam cũng tham gia góp thêm những món quà sự sống. (Ảnh: Hội Thanh niên Vận động hiến máu Hà Nội)

Còn rất nhiều tấm lòng nhân ái của hàng ngàn người đã hiến máu trong gần 1 tuần qua, có những bạn trẻ vừa tròn 18 tuổi đã không ngần ngại đóng góp những đơn vị máu đầu tiên của tuổi trưởng thành, có cả các bác trung niên vẫn hiến máu đều đặn, có những gia đình chọn cách cùng nhau đi hiến máu như một cách gắn kết tình cảm, và cũng có những em nhỏ cùng cha mẹ đi hiến máu, được giáo dục và bồi đắp nên bài học về tình yêu thương, lòng nhân ái giữa con người với con người,….

Màu áo tình nguyện viên dù gió mưa vẫn xanh màu sự sống

Trong gần 1 tuần Trung thu cho em, không khó để nhận ra những màu áo “xanh cốm” cần mẫn xuất hiện mỗi ngày ở chương trình để chăm sóc người hiến máu một cách tận tình và hỗ trợ các y bác sĩ trong việc tiếp nhận máu. Trong số những bạn trẻ mười tám, đôi mươi ấy, phần nhiều là các bạn sinh viên đã lựa chọn ở lại Hà Nội trong mùa dịch, cùng nhau làm nên một chương trình hiến máu với mục đích hết sức cao cả.

Những tình nguyện viên nhiệt tình, năng động đã làm nên một mùa Trung thu cho em ngập tràn những sắc màu rực rỡ. (Ảnh: Hội Thanh niên Vận động hiến máu Hà Nội)

Trò chuyện với Trương Thảo Linh (sinh viên năm cuối Học viện Báo chí và Tuyên truyền), Linh cho biết mình đã không về nhà từ đầu mùa hè đến nay, và có lẽ còn nhiều tháng nữa, cô bạn mới có thể trở về quê hương Hải Phòng của mình do dịch bệnh ngăn cản. Với Trung thu cho em năm nay, Thảo Linh không chỉ là tình nguyện viên mà còn đóng một vai trò rất quan trọng là Trưởng ban tổ chức chương trình.

Thảo Linh tâm sự: “Gắn bó với hoạt động tình nguyện, cụ thể là vận động tổ chức hiến máu đến nay đã là gần 4 năm, nhưng đây là lần đầu tiên em nhận một trách nhiệm lớn lao đến vậy. Trung thu cho em năm nay có nhiều thách thức vì được tổ chức trong hoàn cảnh dịch bệnh, đội ngũ tình nguyện viên cũng ít hơn các năm trước do các trường Đại học đều nghỉ và nhiều bạn vẫn đang ở quê. Tuy vậy nhưng chúng em vẫn quyết tâm phải tổ chức Trung thu cho em thật thành công, bởi ngay chính trong lúc này, người bệnh cần sự đồng lòng giúp sức của cộng đồng hơn bao giờ hết.”

Trương Thảo Linh đại diện cho chi hội tặng quà và cảm ơn khách mời – diễn viên Hà Hương. (Ảnh: NVCC)

Màu áo xanh của tình nguyện viên Trung thu cho em năm nay là màu xanh non, tươi mới của những chồi non đang bừng bừng sức sống. Những chồi non ấy sẽ lớn lên bằng sự chăm sóc, vun trồng để vươn cao từng ngày, đương đầu với gió mưa, để mạnh mẽ và ngay thẳng giữa đất trời rộng lớn.

Màu áo tình nguyện xanh cốm – màu của những chồi non có sức sống mãnh liệt. (Ảnh: Hội Thanh niên Vận động hiến máu Hà Nội)

Liên tục ngày nào cũng có mặt ở điểm hiến máu từ sáng đến tối để hỗ trợ các công tác của điểm, Thảo Linh đã “bật mí” bí quyết để cổ động tinh thần các bạn tình nguyện viên: “Chúng em luôn coi công việc tình nguyện là niềm vui, niềm hạnh phúc. Giờ giải lao của chúng em không bao giờ thiếu các hoạt động tập thể để tăng tính đoàn kết, sự gần gũi giữa các thành viên trong chi hội. Những khó khăn, nỗi niềm riêng tư của từng thành viên cũng được chi hội quan tâm và chia sẻ. Bởi vậy, chúng em đã có thể cùng một lòng quyết tâm, cùng nhau tổ chức, vận động người hiến máu, cố gắng từng chi tiết nhỏ để Trung thu cho em thực sự là một món quà sự sống của người bệnh cần máu, đặc biệt là các em bệnh nhi.”

Trung thu cho em 2021 là một chuỗi ngày đong đầy những tình cảm tốt đẹp. Mỗi người gom lại một chút yêu thương, một chút tin tưởng, với tình nghĩa đồng bào từ ngàn đời nay vẫn chưa từng phai nhạt, những giấc mơ của tuổi thơ sẽ được thắp sáng từng ngày. Dòng máu chảy trong huyết quản mỗi người Việt Nam sẽ luôn chung một nguồn cội và sẽ không bao giờ đứt đoạn dẫu gặp khó khăn muôn vàn.

Thùy Trang

Tag :

Ý kiến


    Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này!

    Bài viết liên quan