Địa chỉ: Số 5, phố Phạm Văn Bạch, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Hiến máu: 0976990066

Đặt lịch khám theo yêu cầu: 1900969670

8 năm Kết nối dòng máu Việt và những cảm xúc yêu thương

Đúng 8 năm trước – ngày 22/3/2013, nguyên Thứ trưởng Bộ Y tế, nguyên Phó trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia Vận động hiến máu tình nguyện (HMTN) Nguyễn Thị Xuyên đã ký quyết định gửi các bộ, ban, ngành là thành viên Ban Chỉ đạo quốc gia, UBND các tỉnh/TP về việc tổ chức thực hiện Hành trình Đỏ. Đó là dấu mốc quan trọng để Hành trình Đỏ chính thức được ra đời. Chính vì vậy, ngày 22/3 hằng năm được lấy làm ngày sinh nhật Hành trình Đỏ.

8 năm qua, màu áo đỏ phủ khắp mọi miền Tổ quốc với những con người nhiệt huyết nhất, nhân ái nhất và mạnh mẽ nhất. Có những bước chân mang màu yêu thương, những cánh tay sẵn sàng trao dòng máu “ấm nóng tình người” đến với người bệnh cần máu. Tất cả tạo nên 8 năm ký ức đầy hào hùng, mà rất đỗi thân thương của chương trình vận động hiến máu có quy mô lớn nhất cả nước: “Hành trình Đỏ – Kết nối dòng máu Việt”. 8 năm với 54 tỉnh, thành phố tham gia và 305.000 đơn vị máu được hiến tặng đã tạo nên những dấu ấn tốt đẹp với cộng đồng, xã hội và cả những cảm xúc, những kỷ niệm đáng nhớ của những người đã có nhiều tháng năm rực rỡ cùng hành trình ấy.

Với anh Nguyễn Tuấn Khởi – Phó trưởng Ban tổ chức Hành trình Đỏ, “sâu thẳm trong tim, những chặng hành trình yêu thương với những khuôn mặt thân yêu của đồng đội sẽ luôn hiện hữu” cho dù mỗi dịp sinh nhật có thể tề tựu đông đủ hoặc chỉ gặp mặt đơn giản trong mùa COVID này.

Anh Nguyễn Tuấn Khởi cùng các thành viên đang có mặt tại TP. Hồ Chí Minh đã có buổi hội ngộ ấm cúng mừng sinh nhật Hành trình Đỏ.

Gắn bó thân thiết với vai trò là đại sứ Hành trình Đỏ, mang lời ca và “tinh thần máu lửa” đến nhiều địa phương, ca sĩ Kevin Trần biết ơn Hành trình Đỏ vì đã mang đến cho Kevin cũng như hàng ngàn tình nguyện viên “một thanh xuân rực rỡ, ý nghĩa bởi được kết nối, được học hỏi trải nghiệm và sẻ chia yêu thương”.

“Hành trình Đỏ đã giúp triệu trái tim Việt Nam hiểu hơn về giá trị của việc hiến máu và căn bệnh tan máu bẩm sinh. 8 năm không quá dài nhưng đủ để ta thấy và cảm nhận về giá trị của nhau”, ca sĩ “máu lửa” Kevin Trần tự hào khi nói về Hành trình Đỏ.

Hành trình Đỏ còn là nơi các bạn trẻ được học hỏi, được trau dồi và được trưởng thành hơn. “Từ một cô học sinh non nớt và ngại mở lòng tại 2 ngày Hội quân Hành trình Đỏ 2016 đến một cô học sinh cởi mở hơn, nhiệt huyết hơn tại Hành trình Đỏ 2017 …Từ một cô bé vốn sợ kim tiêm, sợ mùi thuốc và ốm yếu, sau khi đến Viện thăm và tặng quà các em nhỏ bị bệnh về máu, mình bỗng trở nên mạnh mẽ hơn, và đây là lúc mình biết ý nghĩa và trách nhiệm của một tình nguyện viên”, tình nguyện viên Phạm Thanh Tuyền chia sẻ.

Cô gái bé nhỏ Thanh Tuyền đã vinh dự được tham gia vận động hiến máu tại nhiều địa phương: Hà Nội, Lạng Sơn, Bắc Giang, Bắc Ninh…

Và nếu hỏi về động lực giúp các tình nguyện viên Hành trình Đỏ từ những người xa lạ trở nên đồng điệu và kiên cường vượt qua mọi khó khăn đến thế thì đó chính là sứ mệnh “mang niềm vui và nụ cười đến với những mảnh đời khó khăn”. Và gắn bó với Hành trình Đỏ cũng chính là ‘gắn bó với gia đình nhỏ, với những người anh chị em dù có thể còn chưa thuộc hết tên nhưng mỗi khi cất tiếng hát hay hòa chung vào một điệu nhảy, tôi thấy tâm hồn mình có sự đồng điệu thật lạ”, các chiến sĩ Hành trình Đỏ tỉnh Lạng Sơn chia sẻ.

“Giọt hồng xứ Lạng” nhiều năm nay đều rực rỡ, thành công với sự góp sức của những tình nguyện viên trẻ trung, nhiệt huyết.

Chặng đường 8 năm không quá dài nhưng đủ để mỗi người được trên chuyến hành trình đều cảm nhận được ý nghĩa cuộc sống và những việc làm nhỏ bé của mình. Tình nguyện viên mảnh đất Đắk Lắk nắng gió cho biết: “Điều hạnh phúc nhất khi tôi cùng các bạn được trao trọn niềm tin, làm nhịp cầu hòa nhịp đập của triệu triệu trái tim vào chung Dòng máu Lạc Hồng. Tôi cũng hãnh diện và thêm chút tự hào vì những gì đã làm, đã có; tôi cũng thấy mình được đã lớn thêm khi được tiếp xúc với nhiều người”.

Tình nguyện viên Bình Định đón sinh nhật Hành trình Đỏ trong sự háo hức mong chờ sự kiện mùa hè rực lửa năm nay.

TS. Ngô Mạnh Quân – Phó trưởng Ban tổ chức Hành trình Đỏ cùng các tình nguyện viên đang có mặt tại Hà Nội đã có buổi hội ngộ ấm cúng.

Sắc đỏ tại Quảng Ninh…

… và Thanh Hóa mừng sinh nhật Hành trình Đỏ.

Bức vẽ của tình nguyện viên Lâm Đồng dành tặng sinh nhật Hành trình Đỏ.

Chỉ còn một thời gian ngắn nữa thôi, chúng ta lại háo hức chào đón mùa thứ 9 của Hành trình Đỏ. Bánh xe hành trình kết nối dòng Việt lại tiếp tục mang niềm vui lan tỏa đến mọi ngóc ngách của cuộc sống cũng như duy trì thêm sự sống quý giá cho biết bao bệnh nhi.

Tạ Uyên – Thảo Nguyên

Tag :

Ý kiến


    Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này!

    Bài viết liên quan