Địa chỉ: Số 5, phố Phạm Văn Bạch, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Hiến máu: 0976990066

Đặt lịch khám theo yêu cầu: 1900969670

Hiến máu cũng là cách xây dựng gia đình hạnh phúc

Ngày 25/6, Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương tổ chức chương trình hiến máu “Gia đình nhân ái” và gặp mặt gia đình hiến máu tiêu biểu nhân Ngày Gia đình Việt Nam 28/6.

Gia đình ông Lê Trung Truyền (Hưng Yên) đã có tổng cộng gần 200 lần hiến máu.

Đến tham dự chương trình có TS. BS. Trần Ngọc Quế, Giám đốc Trung tâm Máu quốc gia và lãnh đạo các đơn vị của Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương cùng nhiều gia đình hiến máu.

TS. BS. Trần Ngọc Quế, Giám đốc Trung tâm Máu quốc gia phát biểu khai mạc chương trình.

Phát biểu khai mạc, TS. BS. Trần Ngọc Quế, Giám đốc Trung tâm Máu quốc gia, Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương nhấn mạnh: “Trong năm 2021, khi đại dịch Covid-19 lây lan mạnh trong cộng đồng, nhiều thời điểm Viện đối mặt với nguy cơ thiếu nguồn người hiến máu nghiêm trọng. Nhưng thật may mắn vì Viện luôn nhận được sự đồng hành kề vai sát cánh của quý vị, những gia đình có truyền thống hiến máu cứu người. Và ngày hôm nay, nhân Ngày Gia đình Việt Nam 28/6, quý vị lại đến đây sát cánh với chúng tôi. Đó là những điều tuyệt vời mà chúng tôi luôn trân quý và biết ơn!”.

Trong những năm qua, có rất nhiều gia đình đóng vai trò như những hạt nhân, những người tiên phong vận động những đơn vị máu quý giá giúp người bệnh được điều trị kịp thời. Có thể kể đến: gia đình ông Lê Đình Duật (quận Thanh Xuân, Hà Nội) đã hiến máu hơn 500 lần, thường xuyên vận động mọi người đi hiến máu; gia đình ông Lê Trung Truyền (huyện Văn Giang, Hưng Yên) đã hiến máu gần 200 lần, mặc dù gia đình ông đến các địa điểm hiến máu cách vài chục cây số, nhưng thường xuyên cả gia đình cùng đi hiến máu. Ngoài ra còn rất nhiều những gia đình tiêu biểu khác.

Gia đình ông Lê Đình Duật – quận Thanh Xuân, Hà Nội đã hiến máu và vận động hiến máu xuyên suốt 3 thế hệ, từ ông bà, các con và các cháu.

Một trong những gia đình tiêu biểu đầu tiên được tôn vinh là nhà bác Nguyễn Xuân Quán (Hoàng Mai, Hà Nội). Đã có hơn 10 năm tham gia hiến máu, bác chia sẻ: “Cách đây 19 năm, khi được nghe vợ tôi kể lại rằng có Hội Chữ thập đỏ, Hội Phụ nữ tại địa phương vận vận động hiến máu, tôi cảm thấy đây là một việc tốt nên sẵn sàng tham gia ngay từ lần đầu tiên. Sau khi đi hiến máu về, tôi vận động thêm con trai, sau này là con dâu cùng hiến máu. Tôi cảm nhận được niềm vinh dự khi được giúp đỡ người khác.”

Nhờ biết đến hiến máu, gia đình bác Nguyễn Xuân Quán luôn khăng khít tình cảm, lan tỏa truyền thống thương người đến thế hệ con cháu.

Không những kêu gọi người trong gia đình, bác Quán còn vận động cả các cháu sinh viên ở trọ gần nhà tham gia hiến máu. “Tôi nói với các cháu rằng các cháu còn trẻ, hiến máu là việc tốt vừa giúp đỡ cộng đồng mà bản thân mình cũng khoẻ mạnh hơn. Bản thân tôi đã hiến máu nhiều năm và cảm thấy sức khoẻ ngày một tốt hơn. Tôi mong rằng thế hệ trẻ sẽ tiếp nối truyền thống hiến máu cứu người. Giờ đây phong trào hiến máu ngày càng phát triển, lan toả sâu rộng hơn nữa. Trên hết, hiến máu cũng là cách xây dựng một gia đình hạnh phúc, ai cũng có trách nhiệm giúp đỡ người yếu thế trong xã hội”, bác Quán hào hứng chia sẻ.

Gia đình bác Toán được ThS. Nguyễn Phương Thảo, Trưởng phòng Quan hệ Công chúng gửi tặng bức tranh bằng đồng vì những đóng góp không mệt mỏi trong hoạt động hiến máu. 

Tạm gác lại công việc bộn bề trên giảng đường, cùng nắm tay nhau tham gia hiến máu, đó là gia đình chị Vũ Thị Kim Ngân, anh Trần Văn Hùng cùng là giảng viên trường Đại học Phương Đông) và cô con gái nhỏ.

“Cả hai vợ chồng đều đã tham gia hiến máu ở cơ quan và chủ động đến các điểm hiến máu mỗi khi đủ thời gian. May mắn sao ngày cuối tuần hôm nay cũng gần đến ngày Gia đình Việt Nam, chúng tôi đưa cả em bé đi cùng để bạn nhỏ biết được nhiều điều về cuộc sống hơn. Tôi cũng tranh thủ giảng giải cho con về ý nghĩa của việc giúp đỡ người khác, hướng cho con đến một cuộc sống lương thiện. Từ ngày biết tới hiến máu, tình cảm gia đình ngày một khăng khít, đầm ấm hơn”, chị Ngân rạng rỡ chia sẻ.

Gia đình nhỏ có hạnh phúc “to” của chị Vũ Thị Kim Ngân.

Chương trình hôm nay còn được đón nhiều gia đình có số lần hiến máu hàng trăm lần. Cô Lê Thị Ngân, em gái ông Lê Trung Truyền (Văn Giang, Hưng Yên) là một trong những thành viên ấy.

Cô Ngân cho biết: “Tôi rất tự hào khi gia đình mình có nhiều người tham gia hiến máu. Khi được anh Truyền vận động, tôi đã tham gia ngay và đến nay đã hiến máu được 5, 6 năm rồi. Không chỉ tôi mà cả chồng, con trai và gần đây nhất là con trai thứ 2 nhà tôi cũng đã đủ tuổi để hiến máu. Chúng tôi luôn quan niệm rằng sức khoẻ là vốn quý nhất của con người, bản thân mình đã khoẻ mạnh thì mình sẵn sàng chia sẻ đến những người kém may mắn hơn. Từ ngày gia đình tôi hiến máu nhiều lần, bà con trong xóm cũng biết tin và còn chủ động nhắn nhủ gọi họ khi tôi đi hiến máu”.

Bà Lê Thị Ngân, em gái ông Lê Trung Truyền có nhiều kỷ niệm đẹp khi đi hiến máu cùng gia đình.

Tại chương trình, Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương đã trao giấy khen và tặng bức tranh ý nghĩa cho 10 gia đình đã có thành tích hiến máu và vận động hiến máu tiêu biểu trong suốt thời gian qua. Thay mặt Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương, TS. Trần Ngọc Quế cũng gửi lời cảm ơn tri ân sâu sắc tới tới các gia đình đã luôn đồng hành cùng Viện trong sứ mệnh “Vì sức khỏe dòng máu Việt”.

Gia Thắng – Thùy Trang

Tag :

Ý kiến


    Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này!

    Bài viết liên quan