Địa chỉ: Số 5, phố Phạm Văn Bạch, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Hiến máu: 0976990066

Đặt lịch khám theo yêu cầu: 1900969670

Ngày đầu tiên Lễ hội Xuân hồng 2025 – Hơn 1.000 người hiến máu bất chấp giá lạnh

Ngày đầu của Lễ hội Xuân hồng diễn ra trong tiết trời giá rét. Nhiệt độ ngoài trời chỉ dao động 12 – 14 ºC nhưng cũng không thể ngăn bước chân của rất đông người dân đến tham gia hiến máu. Bất chấp giá lạnh, tinh thần luôn hướng về đồng bào quê hương hay sự giúp đỡ bằng chính những gì mình có… đó là những chia sẻ nồng ấm và chân thành tại Lễ hội Xuân hồng.

Người hiến máu đến Viện mỗi lúc một đông hơn

Anh Đỗ Văn Hoàn (công tác tại Bộ Quốc phòng) cùng con gái có mặt hiến máu trong buổi sáng đầu tiên của Lễ hội Xuân hồng. Anh Hoàn cho biết mình hiến máu 3 – 4 lần mỗi năm, mỗi lần hiến thể tích 450 ml. Anh quả quyết rằng đây là mục tiêu được đặt ra cụ thể, không phải sự ngẫu hứng. Điều đó giúp anh có thêm quyết tâm thực hiện đều đặn. Các con anh Hoàn rất vui và ủng hộ bố, thậm chí lũ trẻ còn nhớ lịch và thường xuyên nhắc bố đi hiến máu.

Sáng nay, trời rất lạnh nhưng khi bố rủ đi hiến máu, cô con gái nhỏ liền tắt chương trình TV đang xem, ngay lập tức đứng dậy sửa soạn đi cùng bố. “Bảo đi hiến máu là bạn sẵn sàng đi luôn, hỏi có lạnh không, con bảo không lạnh”, người bố hào hứng kể. Hai bố con anh Hoàn là một trong nhiều gia đình cùng nhau đi hiến máu nhân dịp đầu xuân.

Các con của anh Đỗ Văn Hoàn thường nhắc bố đi hiến máu.

Tạ Thị Thuỳ Linh đang là du học sinh tại Trung Quốc. Mỗi khi về thăm nhà, Thuỳ Linh lại tranh thủ đi hiến máu. “Em tự hào vì dù ở đâu em cũng luôn hướng về Việt Nam. Hạnh phúc của em là mang đến hạnh phúc cho người khác”, cô gái chia sẻ. Người thân xung quanh Thuỳ Linh đều hiến máu. Đó cũng là tấm gương để cô gái trẻ noi theo và học tập. Tạ Hải Yến – chị gái của Thuỳ Linh có mặt động viên em gái. Cô cũng vừa hiến máu cách đây vài ngày. “Hôm đó là ngày đầu tiên đi làm. Em nghĩ rằng việc đầu tiên của năm mới nếu mình cho đi thì sẽ rất ý nghĩa”, Hải Yến bày tỏ.

Hai chị em Tạ Hải Yến (đứng) và Tạ Thị Thuỳ Linh đều hiến máu vào dịp năm mới.

Chị Nguyễn Hồng Hoa (Sóc Sơn, Hà Nội) tâm sự rất thương những hoàn cảnh người bệnh khó khăn. “Mình không có kinh tế để ủng hộ mọi người thì sẽ giúp đỡ bằng cách của mình”, cách mà chị Hoa nhắc đến là đi hiến máu.

Nhà chị Hoa nằm cách Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương khoảng 45 phút đi xe. Chị Hoa còn nhớ lần đầu tiên hiến máu là đúng dịp sinh nhật của mình. Chị nhờ ông xã đưa đến Viện nhưng khi đến nơi thì phát hiện quên giấy tờ tuỳ thân. Họ liền quay về và trở lại với giấy tờ trên tay để bằng mọi giá phải thực hiện được dự định này. Đáng nói, người chồng sau khi thấy quyết tâm của chị Hoa cũng ngỏ ý hiến máu cùng vợ. Cứ thế thành thói quen, họ đã 6 lần hiến máu cùng nhau.

“Chúc các bệnh nhân sẽ gặp nhiều thuận lợi để vượt qua bệnh tật, được trở về với gia đình, người thân. Chúc tất cả mọi người và các y bác sĩ thật nhiều sức khoẻ”, chị Hoa gửi lời chúc năm mới đến mọi người.

Gia đình chị Nguyễn Hồng Hoa tại Lễ hội Xuân hồng năm 2025.

Vợ chồng chị Lê Khánh Linh và anh Vũ Duy Linh muốn có một kỷ niệm ý nghĩa trong dịp năm mới. Họ đã đến hiến máu tại Lễ hội Xuân hồng.

Đôi bạn thân Lưu Thị Vân Lăng (sinh viên Trường Đại học Thương mại) và Nguyễn Thị Yến Linh (sinh viên Học viện Tài chính) rủ nhau đi hiến máu.

Bạn Đỗ Dương Gia Linh (sinh viên Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam) hiến máu lần đầu tiên.

Làm việc thiện đầu năm, anh Dương Văn Nam (Bộ đội biên phòng) thấy tinh thần tràn đầy hứng khởi.

Bạn Phạm Thị Ngọc Liên (sinh viên Trường Đại học Thương mại) muốn làm việc có ích nhân dịp đầu năm mới.

Ngày đầu tiên trong Lễ hội Xuân hồng đã nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của đông đảo người hiến máu. Những giọt máu quý vị trao đi ngày hôm nay sẽ nhanh chóng giúp người bệnh được truyền đủ máu để sớm hồi phục sức khoẻ, trở về với vòng tay ấm áp của gia đình.

Một số hình ảnh ghi nhận tại ngày đầu tiên của Lễ hội Xuân hồng năm 2025:

LỄ HỘI XUÂN HỒNG LẦN THỨ XVIII – NĂM 2025
Thời gian, địa điểm:
  • 7h – 11h và 13h30 – 16h các ngày 8 – 16/02 tại Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương (Số 5, Phố Phạm Văn Bạch, Cầu Giấy, Hà Nội)
  • 7h30 – 11h30 và 13h30 – 15h30 ngày 13 – 14/02 tại Nhà văn hóa Đào Nguyên (Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội).

Lễ khai mạc chính thức sẽ diễn ra vào 14h30 ngày 11/02/2025 (thứ Ba) tại Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương.

Hải Yến – Ảnh: Trần Chiến

Tag :

Ý kiến


    Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này!

    Bài viết liên quan