Bác sĩ Bệnh viện Xanh Pôn kể chuyện đồng nghiệp đưa “cả họ” đi hiến máu
Giữ vai trò Bí thư Đoàn Thanh niên Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn, đồng thời cũng là người có nhiều năm gắn bó với hoạt động hiến máu tình nguyện, tại Chương trình “Blouse trắng – Trái tim hồng” sáng nay, anh Trần Ngọc Sơn xúc động nhớ về câu chuyện của người đồng nghiệp đưa “cả họ” đi tham gia hiến máu…
“Tôi nghĩ rằng tất cả những ai là bác sĩ hoặc đang công tác trong ngành y đều sẽ hiểu rõ giá trị và tầm quan trọng của máu đối với người bệnh. Chính vì thế, khi “Blouse trắng – Trái tim hồng” năm nay được tổ chức, tôi cùng các đồng nghiệp tại Bệnh viện Xanh Pôn đều cố gắng sắp xếp công việc để đăng ký tham gia. Nhìn anh em ai cũng hân hoan, vui vẻ, tôi lại nhớ về một kỷ niệm đặc biệt chính tại hội trường này vài năm về trước. Đó là câu chuyện về người đồng nghiệp đã vận động cả gia đình cùng nhau tới viện để thực hiện nghĩa cử cao đẹp. Gọi là gia đình, nhưng tôi nghĩ phải là “cả họ”, vì đoàn hôm ấy lên tới mấy chục người… Chính kỷ niệm đó đã làm tôi thêm yêu và muốn lan tỏa, kết nối thật nhiều trái tim cùng nhau hiến máu, hiến máu nhắc lại, hiến máu thường xuyên…”, anh Sơn xúc động chia sẻ.
Không chỉ với riêng anh Sơn, “Blouse trắng – Trái tim hồng” năm nay cũng gợi lại cho chị Nguyễn Thị Hồng Chuyên (Phòng Công tác xã hội) nhiều ký ức về những lần đầu tiên đi hiến máu.
Những “lần đầu tiên” ấy của chị Chuyên diễn ra tại Bệnh viện Bạch Mai, cách đây đã gần 20 năm về trước. Chứng kiến sự thay đổi trong nhận thức của cộng đồng, cơ sở vật chất, thiết bị y tế ngày một nâng cao, chị Chuyên tâm sự: “Nhìn lại chặng đường phát triển của phong trào hiến máu tình nguyện, mình thấy có quá nhiều sự thay đổi tích cực, văn minh và tiến bộ. Thay vì những định kiến như trước kia, giờ đây, đi hiến máu đã trở thành thói quen, thậm chí sở thích của rất nhiều người. Mong rằng sẽ có thật nhiều các chương trình hay, mô hình mới để hoạt động ý nghĩa này ngày càng được nhân rộng”.
Chị Nguyễn Thị Kim Tạo (Điều dưỡng trưởng Khoa chấn thương chỉnh hình chi dưới và chỉnh hình nhi) vui vẻ chụp ảnh kỷ niệm khi tham gia hiến máu.
Anh Nguyễn Minh Đức (Trưởng Khoa chấn thương chỉnh hình chi dưới) tràn đầy năng lượng trao gửi giọt hồng tới người bệnh.
Khoảnh khắc thú vị được ghi nhận tại chương trình.
Đại diện các đơn vị chụp ảnh lưu niệm.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
“Blouse trắng – Trái tim hồng” năm nay không chỉ là hoạt động ý nghĩa để tập thể các y bác sĩ, cán bộ, nhân viên y tế tại Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn chào mừng Kỷ niệm 70 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam, đây còn là nơi để tình đồng nghiệp, tình yêu nghề và niềm tự hào với chiếc áo Blouse trắng được tô thắm và ngày càng khẳng định.
Quang Hải
Bài viết liên quan
Bệnh viện E: Niềm vui nhân đôi trong chương trình hiến máu đầu xuân
10 Tháng Hai, 2025“Chương trình hiến máu hôm nay đem tới cho tôi một cảm xúc rất đặc biệt, giống như một niềm vui được nhân đôi. Thật tuyệt vời khi xuân mới…
‘Tôi khỏe ra, da đẹp hơn sau nhiều lần hiến tiểu cầu’
28 Tháng Mười Hai, 2020Nhiều bệnh nhân vượt qua ranh giới mong manh giữa sự sống và cái chết nhờ được truyền tiểu cầu kịp thời từ người tình nguyện. “Nhiều người muốn làm…