Tình nguyện viên Lễ hội Xuân hồng 2025: Những trái tim trẻ tràn đầy nhiệt huyết
Hàng năm cứ mỗi dịp đầu xuân năm mới, Lễ hội Xuân hồng đều được tổ chức mang về hàng ngàn đơn vị máu. Năm nay, sự kiện diễn ra trong 09 ngày (08 – 16/02) tại Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương và các điểm hiến máu cố định, dự kiến tiếp nhận tối thiểu 8.000 đơn vị máu. Để có thể đạt được thành quả ấy phải kể đến công sức không nhỏ của các bạn tình nguyện viên (TNV) mang trái tim trẻ đầy nhiệt huyết.
Lễ hội Xuân hồng 2025 với sự góp mặt của hàng trăm TNV đến từ nhiều chi hội thuộc Hội Thanh niên vận động hiến máu Hà Nội đã không quản ngại giá rét, nắng mưa để hướng dẫn cho người dân đi hiến máu được thuận lợi nhất.
![]() |
![]() |
Trước khi sự kiện diễn ra nhiều ngày, các TNV áo đỏ ở khắp nơi trên địa bàn Thủ đô cùng nhau tuyên truyền vận động người dân tham gia hiến máu. Sát ngày tổ chức chính hội, nhiều đội TNV cũng được tăng cường vận động cả buổi tối.
![]() |
![]() |
Đồng thời tại Viện Huyết học – Truyền máu TW cũng có đội ngũ các TNV miệt mài làm đồ trang trí để có không gian lung linh chờ đón người tham gia hiến máu.
![]() |
![]() |
TNV chăm chú thực hiện nhiệm vụ trong các quy trình hiến máu…
![]() |
![]() |
… và nhiệt tình hỗ trợ người hiến máu tại sự kiện.
Bạn Nguyễn Quỳnh Nhi (Chi hội Thanh niên vận động hiến máu 26/3) cho rằng Lễ hội Xuân hồng là chương trình hiến máu rất có ý nghĩa đối với TNV: “Sau khi nghỉ Tết xong, chúng em đã được tham gia một chương trình lớn như thế này đã tạo động lực rất nhiều cho TNV trong những ngày đầu năm mới. Còn đối với người bệnh, đây cũng là món quà đầu năm ý nghĩa, giúp người bệnh giải quyết nỗi lo khan hiếm máu sau Tết”.
Bạn Nguyễn Quỳnh Nhi (đeo kính) cùng các đồng đội tham gia công tác trao quà cho người hiến máu.
Ngoài việc hoạt động tình nguyện tại chương trình, nhiều bạn TNV cũng không quên tranh thủ hiến máu. Bạn Phạm Khánh Huyền (sinh viên trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội) là một trong số những TNV nhiệt huyết đó. “Đối với bản thân em, động lực lớn nhất giúp cho em có thể tham gia hoạt động tình nguyện là niềm vui khi được giúp đỡ người khác, niềm hạnh phúc khi biết rằng mỗi đơn vị máu của bản thân mình và những người hiến máu sẽ giúp ích được cho nhiều cuộc đời ở lại”, Khánh Huyền tâm sự.
Khánh Huyền cùng bạn thân gửi trao giọt hồng tại chương trình.
Vượt hơn 20 km để tới Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương tham gia hoạt động, bạn Phạm Vũ Hoàng Long (Chi hội phó Chi hội Thanh niên vận động hiến máu 26/3) vô cùng tự hào khi nhắc về quá trình làm tình nguyện của mình và các đồng đội tại Lễ hội Xuân hồng.
“Xuân hồng đã mang đến nhiều trải nghiệm thú vị cho những bạn TNV như em vì những hoạt động mà không có ở bất kỳ trường lớp nào có. Trở ngại lớn nhất đối với chúng em là quãng đường di chuyển đến Viện khá xa. Nhưng niềm vui khi được cùng nhau làm những công việc như vận động hiến máu, đón tiếp, hướng dẫn và chăm sóc người hiến máu… đã khơi gợi ngọn lửa nhiệt huyết trong lòng mỗi TNV. “Niềm vui khi được giúp đỡ người khác chính là động lực giúp chúng em tham gia hoạt động tình nguyện”, Hoàng Long khẳng định.
Hạnh Toàn, Ảnh: Gia Thắng
Bài viết liên quan
Lễ tình nhân trở nên ý nghĩa nhờ việc cùng nhau đi hiến máu
14 Tháng Hai, 2025Lễ tình nhân 14/2 (hay còn gọi là Valentine) là ngày đặc biệt để các cặp đôi thể hiện tình cảm thông qua lời chúc, món quà, đồng thời ghi…
Trống hội tưng bừng khai mạc Lễ hội Xuân hồng 2025
11 Tháng Hai, 2025Ngày 11/02/2025, Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương và Hội Thanh niên Vận động hiến máu Hà Nội tổ chức khai mạc sự kiến hiến máu Lễ hội…
Lễ hội Xuân hồng 2025: Nơi gặp gỡ tình yêu, tình bạn và tình thân
09 Tháng Hai, 2025Đã thành nét đẹp từ nhiều năm nay, Lễ hội Xuân hồng dành tặng cho các cặp đôi, gia đình, bạn bè cùng nhau đi hiến máu, với chung mục…