Gần 300 tăng ni, Phật tử tham gia hiến máu tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội
“Dù xây chín bậc phù đồ/Không bằng làm phúc giúp cho một người” – với tinh thần Phật giáo từ bi, hỉ xả, hàng trăm tăng ni sinh, giảng sư Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội cùng các Phật tử đã tham gia hiến máu tình nguyện trong chương trình “Hiến máu cứu người – Hành Bồ Tát đạo”.
Theo lời dạy của Đức Phật, “bố thí” là một hạnh nguyện tốt đẹp, đó không chỉ là cho đi vật chất mà cao hơn là “hiến tặng sự sống”, cứu người trong hoạn nạn. Hiến máu tình nguyện chính là nghĩa cử cao đẹp ấy.

Đông đảo tăng ni sinh tham gia hiến máu.
Chứng kiến sự hưởng ứng nhiệt tình của các tăng ni sinh và Phật tử, Thượng toạ Thích Đạo Hiển, Phó Viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội cho biết: “Hy sinh một phần thân thể để cứu giúp người đời là một trong những pháp tu của những người con Phật. Trong giáo lý nhà Phật có muôn vàn hạnh tu, nhưng tất cả đều hướng đến mục đích tốt đẹp là cứu giúp chúng sinh, làm đẹp cho đời. Tất cả các tăng ni sinh, giảng sư Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội và trên khắp cả nước đều thấm nhuần và luôn cố gắng thực hiện hạnh nguyện ấy, tiêu biểu như việc tham gia hiến máu tình nguyện”.

Thượng toạ Thích Đạo Hiển khuyến khích học trò hiến máu tình nguyện.
Sau nhiều lần đăng ký tham gia hiến máu nhưng do sức khoẻ chưa đảm bảo, lần này, Giảng sư Thích Nữ Hữu Hiếu đã có lần hiến máu thành công đầu tiên. Rất vui và hạnh phúc khi đã làm được việc mà mình mong muốn bấy lâu, chị Hữu Hiếu chia sẻ: “Tâm từ lớn nhất trong Phật giáo đó là “Vô duyên từ”. Điều này được thể hiện ở việc người hiến máu sẽ không biết mình hiến máu cho ai, còn người nhận máu cũng không biết ai đã hiến máu cho mình, đó là điều vô cùng ý nghĩa.
Đã là con người với nhau, chúng ta nên có tình thương đối với nhân loài, hiến máu tình nguyện là chúng ta đã tặng một phần thân thể cho người khác, người bệnh được hạnh phúc mà tâm mình cũng có niềm vui, như cách mọi người vẫn thường nói, đó chính là cách sống tốt đời – đẹp đạo”.

Giảng sư Thích Nữ Hữu Hiếu kêu gọi mọi người hãy tham gia hiến máu khi đủ điều kiện.
Lần đầu tiên tham gia hiến máu, tăng sinh Thích Viên Phúc rất mãn nguyện khi được hiến thành công.
“Khi chúng tôi được học các giáo lý về tình thương với chúng sinh, về bố thí, tôi rất muốn có cơ hội được thực hành các lý thuyết mà mình đã học. Khi đã làm được điều này rồi, tôi càng hiểu hơn về các giáo lý mình đã học tập, đây cũng là cơ sở để các tăng ni sinh chúng tôi tiếp tục nghiên cứu, học tập, lan toả những giá trị tốt đẹp trong cuộc sống” – anh Viên Phúc cho biết.

Đối với tăng sinh Thích Viên Phúc, đây là một trải nghiệm để anh thấu hiểu những giáo lý đã được học tập.
Chương trình “Hiến máu cứu người – Hành Bồ Tát đạo” không chỉ có sự tham gia của thầy và trò Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội, mà còn tiếp nhận nhiều đơn vị máu đến từ các Phật tử. Chị Dương Thị Phương Lan là giáo viên tại Trường Mầm non Phù Linh A, xã Sóc Sơn, biết được thông tin chương trình hiến máu tổ chức tại Học viện, chị đã có mặt từ sớm để đăng ký hiến máu.

Chị Dương Thị Phương Lan hạnh phúc với đơn vị máu mà mình vừa hiến tặng.
Chị Phương Lan cho biết: “Tôi đã hiến máu được gần 10 lần trong các chương trình hiến máu do cơ quan, địa phương tổ chức. Tôi luôn cố gắng tham gia hiến máu mỗi khi có điều kiện, lý do là bởi tôi từng là một người được truyền rất nhiều máu.
Khi còn nhỏ, do một tai nạn, tôi bị thủng ruột, dập lá lách. Khi điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn, tôi đã được truyền nhiều đơn vị máu từ những người không quen biết. Ngày đó cách đây gần 30 năm, phong trào hiến máu chưa phổ biến như hiện nay. Để có được lượng máu truyền cho tôi lúc đó là sự cố gắng lớn của các y bác sĩ và người hiến máu. Đến giờ tôi vẫn vô cùng biết ơn điều đó và luôn cố gắng cho đi nhiều nhất có thể”.
Kết thúc chương trình, 275 đơn vị máu đã được tiếp nhận. Hành động thiện nguyện tốt đẹp này đã lan toả tinh thần nhân văn trong cộng đồng, đưa tinh thần từ bi, cứu khổ vào đời sống xã hội.
Thuỳ Trang, Ảnh: Trần Chiến




