Địa chỉ: Số 5, phố Phạm Văn Bạch, phường Cầu Giấy, Hà Nội

Hiến máu: 0976990066

Đặt lịch khám theo yêu cầu: 1900969670

Khi lòng nhân ái trở thành truyền thống tốt đẹp của gia đình

Trong không khí ấm áp tại chương trình hiến máu do phường Yên Sở phối hợp cùng Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương tổ chức vừa qua, hình ảnh cô giáo Nguyễn Thúy Hạnh, Hiệu trưởng Trường Mầm non Yên Sở cùng nhiều thành viên trong gia đình chung tay thực hiện nghĩa cử cao đẹp đã để lại nhiều xúc cảm đẹp trong lòng những người tham dự.

Không khí tại chương trình.

Không ồn ào, không phô trương, cả gia đình chị Hạnh đến với chương trình bằng tâm thế hân hoan, phấn khởi như đến với một cuộc hẹn quen thuộc.

Với họ, hiến máu không còn là một hoạt động mang tính phong trào, mà đã trở thành một phần tự nhiên của cuộc sống, một truyền thống tốt đẹp được vun đắp qua năm tháng.

Chia sẻ trong niềm vui giản dị, cô giáo hiệu trưởng cho biết: “Hiến máu đã trở thành truyền thống của gia đình tôi từ lúc nào không hay. Chỉ biết rằng, mỗi khi có chương trình hiến máu, các thành viên đều mong được cùng nhau tham gia”.

Vợ chồng chị Hạnh (bìa trái) vui vẻ lưu lại khoảnh khắc đẹp khi cùng nhau trao đi yêu thương tới người bệnh.

Chính sự đồng hành ấy đã tạo nên một hình ảnh đẹp, lan tỏa tinh thần nhân ái, truyền cảm hứng cho nhiều người dân có mặt tại chương trình.

Với riêng bản thân chị Nguyễn Thúy Hạnh, nhiều năm qua, hiến máu tình nguyện không chỉ là trách nhiệm xã hội mà còn là nghĩa cử xuất phát từ trái tim.

Gắn bó bền bỉ với hoạt động hiến máu, chị đã 20 lần trao đi món quà sự sống, lặng lẽ góp phần mang lại sự sống cho những bệnh nhân đang từng ngày chờ đợi…

Không dừng lại ở bản thân, chị Hạnh đã lan tỏa tinh thần ấy đến chồng và các con.

Từ những câu chuyện giản dị trong gia đình, từ sự gương mẫu của người mẹ, người vợ, hiến máu dần trở thành việc làm chung, là mong muốn được sẻ chia của mỗi thành viên.

Chồng và con trai chị Hạnh tham gia hiến máu trong dịp hè vừa qua.

Và rồi, lòng nhân ái được bồi đắp, lớn lên, trở thành sợi dây gắn kết yêu thương giữa các thế hệ.

“Chúng tôi luôn nghĩ rất đơn giản, nếu mình đủ sức khỏe thì hiến máu là điều rất nên làm. Máu có thể tái tạo, nhưng sự sống thì không thể chờ đợi”, chị Hạnh bộc bạch.

Ghi nhận những đóng góp bền bỉ ấy, chị Nguyễn Thúy Hạnh đã vinh dự nhận được nhiều giấy khen của Ban Chỉ đạo Vận động hiến máu tình nguyện Thành phố Hà Nội, Hội Chữ thập đỏ quận Hoàng Mai, UBND phường Yên Sở… Song với chị, phần thưởng lớn nhất không nằm ở những tấm giấy khen, mà ở niềm hạnh phúc khi hiến máu đã trở thành nét đẹp truyền thống của gia đình, một tài sản tinh thần vô giá.

Giữa nhịp sống hối hả, câu chuyện của gia đình cô giáo Nguyễn Thúy Hạnh như một minh chứng sinh động cho sức lan tỏa của lòng nhân ái.

Khi sự cho đi được nuôi dưỡng trong mỗi gia đình, từ những hành động nhỏ thì những giá trị tốt đẹp sẽ còn mãi, góp phần làm nên một cộng đồng nhân văn và giàu yêu thương.

Quang Hải tổng hợp, theo: Báo Kinh tế đô thị

Tag :

Ý kiến


    Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này!

    Bài viết liên quan