Hành trình sẻ chia của cô giáo mầm non với 34 lần hiến máu, tiểu cầu
Nhiều người hỏi chị Nguyễn Thị Vân Anh: Đi hiến máu để làm gì?
Chị chỉ cười và nói rằng: “Tôi đi hiến máu vì rất nhiều lý do, và lý do nào cũng đáng để bắt đầu”.

Chị Vân Anh (hiện là giáo viên tại Trường Mầm non Tân Tiến, thành phố Bắc Giang cũ) đã gắn bó với phong trào hiến máu suốt nhiều năm qua. Chị bắt đầu tham gia hiến máu từ năm 2011, và từ đó đến nay, việc sẻ chia những giọt máu hồng đã trở thành một phần quen thuộc trong cuộc sống.

Chị Vân Anh trong một lần hiến máu tại quê nhà
Cơ duyên đến với hiến máu của chị bắt đầu khi chăm mẹ chồng điều trị tại viện. Trong những ngày đó, chị chứng kiến một người bệnh cần truyền máu gấp, người nhà đứng ngồi không yên vì lo lắng. Hình ảnh ấy khiến chị xúc động và quyết định đăng ký hiến máu. Từ ấy, chị hiểu rằng đôi khi chỉ một hành động nhỏ của mình cũng có thể mang lại hy vọng lớn lao cho người khác.
Sau lần đầu tiên, chị Vân Anh tiếp tục tham gia hiến máu, hiến tiểu cầu mỗi khi có dịp. Đến nay, chị đã hiến máu 34 lần.

Những cuốn “sổ đỏ” (giấy chứng nhận hiến máu) luôn được chị Vân Anh giữ gìn cẩn thận
Điều đáng quý là để có mặt tại Viện, chị thường phải vượt quãng đường gần 70km! Có những ngày đăng ký hiến máu tại Hà Nội, chị dậy từ rất sớm, xuất phát lúc 5 giờ sáng, để khoảng 6 giờ 30 có mặt. Quãng đường xa hay việc phải dậy sớm chưa bao giờ là trở ngại với chị, bởi chị hiểu rằng ở đâu đó vẫn có những người bệnh đang chờ máu để điều trị.
Hiến máu với chị Vân Anh không chỉ là cho đi, mà còn là nhận lại rất nhiều điều tích cực. Mỗi lần tham gia là một lần gặp gỡ thêm những con người tử tế, nhiệt tình và vui vẻ. Có những người từ xa lạ trở thành quen thuộc, từ một lần gặp thành những người bạn đồng hành trong các chương trình sau này.
Trước dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/5 năm nay, khi nhiều người lên kế hoạch nghỉ ngơi, chị Vân Anh lại chủ động rủ bạn bè cùng đi hiến máu. Chị chia sẻ: “Nghỉ lễ ai cũng mong được vui vẻ, sum vầy bên gia đình. Tôi chỉ mong những người bệnh đang điều trị cũng có đủ máu để yên tâm chữa bệnh, để kỳ nghỉ của họ bớt đi nỗi lo”. Chị tin rằng, những đơn vị máu được trao đi đúng lúc sẽ giúp người bệnh và gia đình có một kỳ nghỉ trọn vẹn niềm vui.

Chị Vân Anh cùng những người bạn đồng hành tham gia hiến tiểu cầu trước kỳ nghỉ lễ
Là một giáo viên mầm non, chị càng hiểu rằng mỗi hành động đẹp đều có sức lan tỏa. “Khi mình tham gia, đồng nghiệp nhìn thấy, phụ huynh nhìn thấy, học sinh nhìn thấy… và biết đâu sẽ có thêm nhiều người bắt đầu từ đó”, chị Vân Anh bộc bạch.
Niềm vui đôi khi cũng đến từ những điều rất đỗi đời thường. Đó là những món quà nhỏ sau mỗi lần hiến máu như gấu bông, chiếc gối hay bình nước… Chị không giữ cho riêng mình mà mang về tặng các con, cháu, hàng xóm. Chị cười nói rằng đôi khi chính những món quà giản dị ấy lại trở thành “động lực” để thêm vài người hào hứng đăng ký hiến máu cùng mình trong những lần sau.

Bài viết liên quan
Nỗ lực vượt qua bệnh tan máu bẩm sinh để trở thành MC đám cưới
29 Tháng Tư, 2026Chị Lê Thị Thương (sinh năm 1991, quê ở Ba Vì, Hà Nội) vốn mang trong mình căn bệnh tan máu bẩm sinh (thalassemia). Điều đó có nghĩa là: suốt…
Chương trình hiến máu hưởng ứng Tháng Nhân đạo năm 2026
29 Tháng Tư, 2026Trong khuôn khổ Lễ phát động Tháng Nhân đạo năm 2026, sáng 29/4/2026, tại Cung Thể thao Quần Ngựa (Hà Nội) đã diễn ra chương trình hiến máu tình nguyện,…





