“Ruy băng vàng” lan tỏa yêu thương tới người bệnh tan máu bẩm sinh
“Mỗi đơn vị máu được trao đi hôm nay có thể trở thành hy vọng của một người bệnh ngày mai” – đó là suy nghĩ chung của nhiều người tham gia Ngày hội hiến máu “Ruy băng vàng” diễn ra tại Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương trong ngày 6/5/2026.
Không chỉ trao đi những đơn vị máu quý giá, chương trình còn là dịp để cộng đồng gửi gắm sự sẻ chia, đồng hành cùng những người bệnh tan máu bẩm sinh (thalassemia).

Ngay từ đầu giờ sáng, khu vực tiếp nhận hiến máu đã rộn ràng bởi không khí ấm áp và đầy yêu thương. Nhiều người tham gia chia sẻ rằng, họ đến với ngày hội không chỉ để hiến máu mà còn muốn góp một phần động viên tinh thần cho người bệnh đang điều trị tại Viện.


Nhiều đơn vị tham gia hiến máu tại chương trình
Là người có người thân đang điều trị tại Khoa Bệnh máu lành tính, anh Trần Hoàng Nguyên xúc động cho biết: “Chỉ riêng việc thường xuyên vào viện điều trị đã rất vất vả với người bệnh rồi. Gia đình tôi hiểu rất rõ cảm giác đó nên hôm nay tôi muốn tham gia hiến máu để chia sẻ phần nào với người bệnh. Tôi mong những đơn vị máu được trao đi sẽ giúp họ có thêm động lực và yên tâm điều trị”.

Anh Trần Hoàng Nguyên tranh thủ hiến máu để gửi tặng món quà tiếp sức cho người bệnh
Cũng tham gia hiến máu trong ngày hội, anh Đỗ Quốc Đoàn, công tác tại Khoa Xét nghiệm, Bệnh viện Hữu Nghị Lạc Việt chia sẻ: “Là nhân viên y tế, tôi càng hiểu rõ nhu cầu máu trong điều trị hiện nay rất lớn, đặc biệt với các bệnh nhân phải truyền máu lâu dài như thalassemia. Mỗi lần hiến máu, tôi đều nghĩ rằng biết đâu những giọt máu của mình sẽ giúp ai đó có thêm hy vọng và thêm thời gian ở bên gia đình”.

Anh Đỗ Quốc Đoàn đã hiến máu từ thời sinh viên với tâm thế sẵn sàng chung tay vì người bệnh
Trong sắc vàng biểu tượng của sự hy vọng và sẻ chia, chị Lương Ngọc Thuỷ Tiên (công tác tại cửa khẩu Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài) cho biết chị đã tham gia hiến máu tình nguyện 29 lần và luôn mong muốn góp sức cho cộng đồng: “Tôi từng đọc và biết rằng nhiều bệnh nhân tan máu bẩm sinh phải gắn bó với bệnh viện từ khi còn rất nhỏ. Điều đó khiến tôi càng trân trọng sức khỏe của mình và muốn san sẻ với họ bằng hành động thiết thực nhất là hiến máu”.

Chị Lương Ngọc Thuỷ Tiên gửi lời chúc tốt đẹp đến người bệnh máu nói chung, người bệnh thalassemia nói riêng. Chị hy vọng người bệnh luôn lạc quan, vững tin vì luôn có những người hiến máu đồng hành.
Thông qua chương trình, Ban tổ chức mong muốn mỗi người dân sẽ chủ động tìm hiểu về thalassemia, tích cực tham gia hiến máu thường xuyên, mang lại cơ hội sống khỏe mạnh hơn cho người bệnh. Những giọt máu trao đi không chỉ là món quà của sự sống mà còn là sự động viên, tiếp thêm niềm tin cho người bệnh trên hành trình chiến đấu với bệnh tật.
Chương trình “Ruy băng vàng” sẽ tiếp tục diễn ra vào ngày 7/5/2026, kính mời quý vị tới tham gia hiến máu.
Một số hình ảnh khác:
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Hạnh Toàn
Bài viết liên quan
Chuỗi hoạt động ý nghĩa hướng tới ngày Thalassemia Thế giới
06 Tháng Năm, 2026Ngày Thalassemia Thế giới được tổ chức hàng năm vào ngày 8/5 nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng về bệnh tan máu bẩm sinh (thalassemia), một trong những bệnh lý…
Toạ đàm trực tuyến về bệnh tan máu bẩm sinh sẽ diễn ra lúc 15h30 ngày 7/5
06 Tháng Năm, 2026Hưởng ứng Ngày Thalassemia Thế giới 8/5, Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương phối hợp với Trung tâm Nội dung số và Truyền thông – Thông tấn xã…
Nỗ lực vượt qua bệnh tan máu bẩm sinh để trở thành MC đám cưới
04 Tháng Năm, 2026Chị Lê Thị Thương (sinh năm 1991, quê ở Ba Vì, Hà Nội) vốn mang trong mình căn bệnh tan máu bẩm sinh (thalassemia). Điều đó có nghĩa là: suốt…








