Yêu con theo cách hoàn hảo nhất
“Nếu có một điều ước, mẹ chỉ ước trên đời này sẽ không còn thêm em bé nào sinh ra mang trong mình căn bệnh tan máu bẩm sinh nữa”. Lời cầu nguyện chân thành ấy không chỉ là nỗi lòng của một người mẹ, mà là ước mơ chung của biết bao gia đình có con đang phải sống chung với căn bệnh này.
Tấm lòng người mẹ có con bị bệnh tan máu bẩm sinh đã được thể hiện qua những lá thư trong cuộc thi Lòng mẹ bao la.

Tuổi thơ gắn liền với những lần đi viện.
Trong căn phòng nhỏ sau một ngày làm đồng vất vả, chị N.T.L (Lạng Sơn) đã viết cho con gái 12 tuổi của mình những dòng chữ vụng về nhưng chứa đựng tình yêu bao la. Ký ức về ngày định mệnh khi con mới 5 tháng tuổi vẫn còn vẹn nguyên như một vết sẹo chưa bao giờ lành: “Các bác sĩ nói con bị tan máu bẩm sinh. Nghe xong, mẹ không tin vào những gì mình vừa nghe thấy, cả bầu trời như sụp đổ trước mắt mẹ”.
Kể từ khoảnh khắc ấy, cuộc đời của hai mẹ con bước vào một hành trình khắc nghiệt. Thay vì tiếng cười đùa trên sân nhà, tuổi thơ của em là những lần đi viện với ống kim và dòng máu chảy vào cơ thể. Người mẹ xót xa viết: “Tuổi thơ của con ở viện nhiều hơn ở nhà. Mỗi lần đưa con đi học, nhìn các bạn cùng lớp cao to, khỏe mạnh, mà con, dù đã 12 tuổi nhưng chỉ bằng một em bé 8 tuổi, lòng mẹ càng đau hơn”.
Nỗi đau ấy không chỉ là sự hành hạ về thể xác đối với những đứa trẻ, mà còn là nỗi day dứt, tự trách của những bậc làm cha, làm mẹ. Với chị Nguyễn Thị Thư, mẹ của bé Quốc Bảo, sự ngoan ngoãn của cậu con trai 6 tuổi lại chính là điều khiến chị đau lòng nhất: “Nhìn con nằm đó, gương mặt vẫn còn vương nét hồn nhiên của một đứa trẻ 6 tuổi, mẹ lại thấy tim mình thắt lại… Chính vì con càng ngoan, mẹ lại càng day dứt”.
Nhưng dù con không may mắn có một cuộc sống khoẻ mạnh, mẹ vẫn sẵn sàng hy sinh, đánh đổi tất cả để đồng hành cùng con trên con đường lắm chông gai này.
Bằng tất cả tình yêu thương của mẹ, chị N.T.L đã viết: “Mẹ không phải một người mẹ hoàn hảo, nhưng mẹ sẽ yêu con theo cách hoàn hảo nhất”.
Lằn ranh sinh tử và khát vọng của người mẹ mang bệnh
Với những người mẹ bị bệnh tan máu bẩm sinh, nỗi lo sinh ra con bị bệnh càng đau đáu hơn. Với họ, khát khao lớn nhất có lẽ là có thể cho con một cuộc đời khoẻ mạnh.
Khi còn nhỏ, chị Nguyễn Thị Mai Lương đã ốm yếu hơn so với các bạn đồng trang lứa. Nhưng vì khi đó, gia đình không có điều kiện đưa chị đi khám bệnh, chị Mai Lương lớn lên với nỗi hoang mang về sức khoẻ của bản thân mình.
Năm 2013, chị mang thai con gái đầu lòng và biết mình bị bệnh tan máu bẩm sinh. Chị đã từng nghĩ mình không thể vượt qua lằn ranh giữa sự sống và cái chết. Nhưng phép màu đã đến, chị cũng vượt cạn thành công và sinh ra em bé khoẻ mạnh.
Nỗi ám ảnh về bệnh tật càng trở nên khủng khiếp hơn khi chị mang thai lần thứ hai: “Lúc đó, mẹ bắt đầu hoang mang tột độ. Mẹ sợ hãi nghĩ đến viễn cảnh khi sinh em ra, em sẽ lại mang căn bệnh quái ác giống như mẹ. Bao nhiêu câu hỏi, bao nhiêu viễn cảnh tồi tệ cứ hiện ra trước mắt”.
May mắn thay, nhờ những tiến bộ y học và sự đồng hành của gia đình, em bé thứ hai đã chào đời khỏe mạnh.
Nỗi khát khao của những người mẹ
Điểm chung lớn nhất trong cả ba bức thư không chỉ là tình yêu thương vô bờ bến, mà còn là nỗi hối hận về một “bước sàng lọc bị bỏ lỡ”. Chị Nguyễn Thị Thư đã thẳng thắn chia sẻ câu chuyện của mình như một bài học cảnh tỉnh: “Năm 2018, khi bố mẹ kết hôn, khái niệm ‘xét nghiệm sàng lọc tiền hôn nhân’ vẫn chưa hề phổ biến ở quê mình. Bố mẹ cứ thế bước vào cuộc sống gia đình bằng tình yêu mà thiếu đi sự chuẩn bị về mặt y tế”.
Với hơn 10 năm đằng đẵng gắn bó với bệnh viện, chị Mai Lương cũng nhắn nhủ đến hai con gái: “Mẹ chỉ muốn dặn dò hai tình yêu của mẹ một điều: Sau này khi các con khôn lớn, muốn lập gia đình, nhất định phải đưa người mình yêu đi xét nghiệm máu trước khi nghĩ đến hôn nhân nhé”.
Những bức thư đầy nước mắt ấy không chỉ là lời tự sự của những người mẹ, mà còn là hồi chuông cảnh báo về tầm quan trọng của việc kiểm tra sức khỏe tiền hôn nhân. Hy vọng rằng sự thấu hiểu và chuẩn bị kỹ lưỡng từ hôm nay sẽ giúp ước mơ “không còn em bé nào sinh ra mang bệnh” trở thành hiện thực, để những đôi vai nhỏ không còn phải gánh lấy nỗi đau quá sức mình.
| Hàng trăm cánh thư từ khắp mọi miền đất nước đã gửi về cuộc thi “Lòng mẹ bao la”. Đây là dịp để những người bệnh tan máu bẩm sinh nói về tình cảm, sự chăm sóc, lo lắng mà mẹ dành cho mình trong suốt quá trình sống chung với bệnh; Là tâm sự của những người mẹ có con bị bệnh và mong ước về những điều tốt đẹp cho con; Suy nghĩ, ước mơ của nữ người bệnh về tương lai hoặc những cảm xúc về tình yêu thương và nghị lực trên hành trình vượt qua bệnh tan máu bẩm sinh. |
Thuỳ Trang (Tổng hợp), Thiết kế: Gia Thắng




