Địa chỉ: Số 5, phố Phạm Văn Bạch, phường Cầu Giấy, Hà Nội

Hiến máu: 0976990066

Đặt lịch khám theo yêu cầu: 1900969670

Vượt 43 km giữa trưa hè đổ lửa đi hiến máu như một cách tưởng nhớ người chồng đã mất

Giữa những ngày hè Hà Nội nắng như đổ lửa, khi nhiệt độ ngoài trời chạm ngưỡng 40°C vẫn có những hành trình lặng lẽ hướng về Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương. Trong đó có hành trình của chị Đỗ Thị Quỳnh Trang – một người phụ nữ với trái tim đầy ắp tình yêu thương, người đã biến nỗi đau, mất mát thành nguồn động lực để trao đi những “giọt hồng” của sự sống.

Biến nỗi đau thành hy vọng

Chị Trang kể lại, mong ước được hiến máu đã nhen nhóm trong chị từ thời còn là sinh viên. Thế nhưng, ngày ấy, vì không đủ điều kiện sức khoẻ nên mong muốn bình dị ấy đành gác lại.

Mãi đến năm 2022, cuộc đời chị rẽ sang một chương đầy thử thách khi chồng chị mắc bệnh ung thư máu (Lơ-xê-mi cấp thể M3).

Ngày 2/8/2022, giây phút bác sĩ thông báo kết quả chẩn đoán về bệnh tình của chồng, cả thế giới như sụp đổ dưới chân chị.

Chị nhớ lại: “Khi ấy, em chỉ biết gọi về cho mẹ mà khóc”. Thế nhưng, chính người chồng đang đối mặt với căn bệnh hiểm nghèo lại là người vững vàng nhất.

Anh đã chủ động tìm hiểu các triệu chứng bệnh, chuẩn bị tâm lý để đón nhận, thậm chí còn mạnh mẽ hơn cả vợ mình.

Chứng kiến chồng và biết bao người bệnh khác kiên cường giành giật sự sống từng ngày, từng giờ. Trên hành trình mong manh ấy, biết bao đơn vị máu hiến tặng đã âm thầm tiếp sức cho người bệnh. Chị Trang hiểu sâu sắc rằng: “Máu là hy vọng, là sợi dây níu giữ sự sống cho người ở lại”.

Dù đã rất mạnh mẽ nhưng rồi chồng chị Trang vẫn phải dừng lại những ngày tháng chiến đấu với ung thư. Mang theo niềm thương nhớ về người bạn đời, chị Trang đã bắt đầu hành trình hiến máu của mình với hy vọng có thể góp phần giữ lại sự sống cho một ai đó.

43 cây số và hơn cả một chuyến đi

Với lịch trình công việc dày đặc tại TH True Milk, chị Trang thường dành ngày Chủ nhật để thực hiện ước nguyện hiến máu

Ngày 24/5/2026 vừa qua, ngay sau khi kết thúc buổi họp tổng kết năm cho con, chị đã không quản ngại trời nắng nóng vượt qua 43 km từ Nội Xá, Hoà Xá, Hà Nội đến Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương.

11h kém 10 phút, chị đã có mặt tại Viện và hoàn thành việc hiến tiểu cầu vào lúc 13h30.

“Em có một tâm niệm là hiến máu để tưởng nhớ chồng và mong rằng sẽ có thật nhiều người bệnh chiến thắng được bệnh tật, để bớt đi những gia đình phải đối mặt với nỗi đau mất đi người thân” – chị xúc động chia sẻ.

Đến nay, chị đã có 7 lần hiến máu toàn phần và 6 lần hiến tiểu cầu. Với chị, mỗi lần hiến máu đều là một kỷ niệm khó quên. Đặc biệt là vào dịp 30/4, ngày đất nước trọn niềm vui, chị cũng chọn cách hòa chung niềm hạnh phúc ấy bằng việc trao đi sự sống cho những bệnh nhân đang ngày đêm chiến đấu với bệnh tật.

Hơn cả những con số, phía sau 13 lần hiến máu và tiểu cầu, phía sau chặng đường 43km giữa trưa hè là một câu chuyện cảm động về tình người.

Chị Đỗ Thị Quỳnh Trang không chỉ chia sẻ dòng máu mà chị đang nối dài cuộc đời cho những người bệnh, như một cách để viết tiếp ước mơ của người chồng quá cố.

Câu chuyện của chị Nguyên nhắc nhở chúng ta rằng, sự tử tế không cần phải là điều gì quá lớn lao hay xa vời. Sự tử tế đôi khi chỉ là sự kiên trì, là việc vượt qua nắng nóng và những bộn bề lo toan để gieo hạt mầm hy vọng cho cuộc sống.

Trương Hằng, ảnh: NVCC

Tag :

Ý kiến


    Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này!

    Bài viết liên quan