Một ngày theo chân “người vận chuyển máu” đến các cơ sở y tế
7h sáng, khi phố phường Hà Nội nhộn nhịp bắt đầu một ngày mới thì khoa Lưu trữ và phân phối máu, Trung tâm Máu quốc gia, Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương cũng bắt nhịp một ngày làm việc đầy gấp gáp. Những thùng đựng máu quý giá được chuẩn bị kỹ lưỡng để kịp lên đường tới các bệnh viện khu vực phía Bắc.
Trung bình mỗi ngày Khoa Lưu trữ và phân phối máu, Trung tâm Máu quốc gia, Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương cung cấp khoảng 2.500 đơn vị chế phẩm máu cho các bệnh viện khu vực phía Bắc. Riêng ngày 15/7, Viện đã cung cấp 3.639 đơn vị đơn vị chế phẩm máu (riêng khối hồng cầu là 2.100 đơn vị) tới 63 cơ sở y tế.
Riêng chuyến đi tới tỉnh Ninh Bình, Khoa Lưu trữ và phân phối máu đã điều phối, vận chuyển tận nơi tổng cộng gần 1.000 đơn vị chế phẩm máu đến 3 cơ sở y tế bao gồm: Bệnh viện Đa khoa Hà Nam (112 đơn vị), Bệnh viện Đa khoa Nam Định (238 đơn vị), Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình (600 đơn vị).
Nếu không có tình huống phát sinh hoặc nhu cầu khẩn cấp, số chế phẩm máu này có thể đáp ứng nhu cầu cấp cứu, điều trị, phẫu thuật và dự phòng trong gần 1 tuần.

Những thùng chế phẩm máu được vận chuyển ra xe cho hành trình vận chuyển trong ngày.


Xe vận chuyển máu có mặt tại Bệnh viện Đa khoa Nam Định, Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình… Những chuyến xe cung cấp máu khác trong ngày 15/7 cũng tới Hưng Yên và hàng chục bệnh viện tại Hà Nội.


Những chuyến xe và thùng máu mang theo những món quà sự sống được cung cấp tận nơi và bàn giao, kiểm đếm cẩn thận trước khi đưa vào lưu trữ tại Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình.

Dù lịch trình dày đặc, di chuyển đường xa bất kể nắng mưa nhưng sự mệt mỏi chưa bao giờ làm vơi đi lòng tận tâm của những nhân viên y tế trực tiếp làm công tác vận chuyển, cung cấp máu và cả những lái xe.

Dược sĩ Ngô Hồng Quân, khoa Lưu trữ và phân phối máu chia sẻ: “Mỗi chuyến đi đối với chúng tôi đều là hành trình ý nghĩa vì mình biết rằng những thùng máu này sẽ giúp một ca phẫu thuật thành công, giúp một bệnh nhân qua cơn nguy kịch”.
Có những chuyến xe vận chuyển máu khi quay trở về Viện, thành phố có lẽ đã lên đèn. Với các anh chị ở Khoa Lưu trữ và phân phối máu, công việc có thể vất vả, lịch trình có thể dày đặc, nhưng chỉ cần những đơn vị chế phẩm máu đã được bàn giao an toàn và kịp thời, mọi mệt mỏi đều tan biến.
Tất cả đã sẵn sàng cho những ngày mới tiếp theo để lặng lẽ kết nối người hiến máu đến với những người bệnh đang chờ.
Gia Thắng, ảnh: Trần Chiến
Bài viết liên quan
“Viện không chỉ là nơi mẹ con điều trị…”
15 Tháng Bảy, 2026Bà Lê Thị Kim Dung là một người bệnh kiên cường với tinh thần lạc quan hiếm có. Dù trải qua bao đau đớn, nhiều lần phẫu thuật, đi qua…
Chuyến công tác đặc biệt của cán bộ, nhân viên Viện Máu tại Trường Sa
15 Tháng Bảy, 2026Một ngày nắng giữa tháng 6, con tàu y tế rời đất liền từ cảng Cam Ranh, khởi hành đến quần đảo Trường Sa. Trên con tàu ấy, 14 cán…
Ca ghép tế bào gốc xoá nhoà ranh giới trong chăm sóc sức khoẻ nhân dân
10 Tháng Bảy, 2026Vừa qua, Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Phúc (tỉnh Phú Thọ) đã thực hiện thành công ca ghép tế bào gốc tự thân đầu tiên cho một người bệnh ở…




