Địa chỉ: Số 5, phố Phạm Văn Bạch, phường Cầu Giấy, Hà Nội

Hiến máu: 0976990066

Đặt lịch khám theo yêu cầu: 1900969670

Sức trẻ Bệnh viện Nhi Hà Nội trên hành trình hiến máu cứu người

Ngày 5/8/2026, Bệnh viện Nhi Hà Nội cùng Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương tổ chức chương trình hiến máu tình nguyện, thể hiện tinh thần trách nhiệm với cộng đồng của các y, bác sĩ.

Cán bộ nhân viên Bệnh viện Nhi Hà Nội rạng rỡ trao giọt máu hồng.

Dưới sự kết nối của Công đoàn và Đoàn Thanh niên bệnh viện, những “màu áo Blouse trắng” đã tạm gác lại bộn bề công việc chuyên môn để cùng nhau sẻ chia dòng máu hồng.

Đông đảo cán bộ, nhân viên y tế Bệnh viện Nhi Hà Nội hăng hái tham gia ngày hội hiến máu.

Chia sẻ về ý nghĩa của chương trình, bà Vũ Bích Hạnh, Chủ tịch Công đoàn Bệnh viện cho biết: “Bên cạnh sự đồng lòng cùng xã hội trong công tác cứu người, hoạt động này còn là minh chứng cho lòng nhân ái của đội ngũ y bác sĩ. 

Đối với mỗi cán bộ tại đây, hiến máu không chỉ là nghĩa vụ với cộng đồng mà còn thể hiện sự tận tụy và “ngọn lửa” nhiệt huyết với nghề nghiệp đã lựa chọn”.

Bà Vũ Bích Hạnh, Chủ tịch Công đoàn Bệnh viện Nhi Hà Nội trân trọng những đóng góp của cán bộ, nhân viên y tế bệnh viện với nghĩa cử hiến máu cứu người.

Dù là một đơn vị y tế mới thành lập nhưng sự đồng lòng, sẻ chia của tập thể cán bộ, nhân viên y tế Bệnh viện Nhi Hà Nội đã góp phần vun đắp lòng chân thành dành cho người dân và các bệnh nhi thân yêu. 

Ông Nguyễn Văn Nhữ, Chánh Văn phòng Trung tâm Máu quốc gia, Viện Huyết học – Truyền máu TW tặng quà lưu niệm cho đơn vị.

Gặp gỡ những người thầy thuốc không chỉ giỏi chuyên môn mà còn mang trong mình trái tim nhân hậu, với hàng chục lần tham gia hiến máu. Trong đó có bác sĩ Trần Phương Thảo (Khoa Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Nhi Hà Nội) gây ấn tượng mạnh với thành tích đáng nể 19 lần góp giọt hồng.

Bác sĩ Trần Phương Thảo (Khoa Bệnh nhiệt đới) rạng rỡ trong lần thứ 19 hiến máu cứu người.

Sở hữu nhóm máu O, bác sĩ Thảo coi việc hiến máu là cách mình cân bằng cuộc sống: “Mỗi lần nhìn dòng máu của mình chảy vào túi nhận, tôi không cảm thấy mệt mỏi mà ngược lại, thấy bản thân được đổi mới hoàn toàn”.

Công tác tại khoa Bệnh nhiệt đới, bác sĩ Trần Hoàng Thị Hoài thường xuyên tiếp nhận những ca bệnh nặng, đặc biệt là các bệnh nhân ung thư có chỉ số huyết học suy giảm nghiêm trọng. Đứng trước những ca cấp cứu mà sự sống của bệnh nhân phụ thuộc vào từng đơn vị máu, chị càng thấu hiểu giá trị của sự sẻ chia.

“Khi gặp những bệnh nhân ung thư có chỉ số hồng cầu thấp, phải truyền máu cấp cứu, mình mới thấy những giọt máu tình nguyện quý giá đến nhường nào. Những lúc ấy, mình cảm nhận rõ nhất ý nghĩa của việc mình đang làm”, bác sĩ Hoài xúc động chia sẻ.

Những giọt máu hồng được bác sĩ Hoài trao đi với mong muốn tiếp thêm hi vọng sống cho các bệnh nhân đang điều trị.

Giữa không khí náo nức của ngày hội hiến máu tình nguyện do Bệnh viện Nhi Hà Nội phối hợp tổ chức, hình ảnh chị Nguyễn Thị Vân (Trường Tiểu học An Hưng, phường Dương Nội) cùng con gái nhỏ cùng nhau có mặt từ sớm đã để lại ấn tượng đẹp về sự sẻ chia và cách giáo dục con trẻ về lòng nhân ái.

Chị Nguyễn Thị Vân (Trường Tiểu học An Hưng) đưa con gái cùng đi hiến máu để gieo mầm lòng nhân ái cho con từ khi còn nhỏ.

Chia sẻ về động lực hiến máu thường xuyên của mình, chị Vân xúc động: “Hiến máu là một hành động rất trân quý. Tôi đang mang những gì bản thân đang có để trao tặng cho những người thực sự cần, nhất là các bệnh nhân đang trong cơn nguy kịch. Một giọt máu sẻ chia có thể là hy vọng sống của người khác”.

Thay vì đi một mình như 5 lần trước, lần này chị Vân quyết định đưa con gái đi cùng. Tận dụng ngày con được nghỉ học, chị muốn con hiểu thêm về lòng nhân ái: “Tôi hi vọng qua hành động này, con sẽ hiểu thêm là sự sẻ chia và biết sống yêu thương, giúp đỡ mọi người xung quanh”, chị Vân tâm sự.

Tạm gác lại bộn bề công việc, “những chiến sĩ áo Blouse trắng” và đoàn viên, thanh niên nhiệt tình hưởng ứng ngày hội hiến máu tại đơn vị.

Từ những bác sĩ với gần 20 lần hiến máu đến người mẹ đưa con đi để học về lòng nhân ái, tất cả đã cùng nhau lan tỏa một tinh thần sẻ chia ấm áp. Những giọt máu hồng trao đi hôm nay sẽ là sự tiếp sức thầm lặng nhưng quý giá, mang theo niềm hy vọng gửi tới biết bao bệnh nhi và gia đình đang chờ đợi. 

Gia Thắng, clip: Nhật Long

Tag :

Ý kiến


    Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này!

    Bài viết liên quan