Biến nỗi đau thành nguồn cảm hứng thi ca bất tận
Chỉ trong 4 năm đã hai lần bị ung thư “ghé thăm”, nhưng những đợt ra vào viện triền miên đã chẳng thể làm chị Vũ Thị Yến nản lòng. Ngược lại, chị càng vững vàng hơn, bình thản hơn trước những sóng gió và biến chúng thành nguồn cảm hứng bất tận để viết nên những bài thơ chiêm nghiệm sâu sắc về cuộc đời.

Hai lần đối mặt với ung thư
Năm 2000, chị Yến đã trải qua ca phẫu thuật do bị K tuyến giáp và từ đó phải uống thuốc liên tục. Sau khi cắt cả hai bên tuyến giáp, sức khoẻ chị đã không còn được như xưa.
Dù cơ thể hay mệt mỏi, sức đề kháng suy giảm, thường xuyên bị đau xương khớp và xoang… nhưng chị vẫn đối diện với nó một cách dễ dàng, không lo lắng, không sợ hãi.
Những tưởng cuộc sống của chị sẽ bình yên trở lại thì đến năm 2024, chị nhận thấy cơ thể mình có nhiều dấu hiệu bất thường. Những cơn sốt nhẹ vào buổi chiều dai dẳng không dứt, kèm theo là chán ăn và ra mồ hôi trộm, hạch sưng to.
Sau ba tháng đi qua các bệnh viện, chị mới biết mình bị một căn bệnh có cái tên rất lạ: U lympho không Hodgkin tế bào T (ung thư hạch). Khi được chuyển sang Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương, bệnh của chị đã phát triển xâm lấn lên lưng, sưng tấy bụng và chân trái gây đau đớn.
Hai lần liên tiếp vào viện vì ung thư, chị đã có lúc rất hoang mang, ngậm ngùi cho số phận và không tránh khỏi những ý nghĩ tiêu cực…
Trong những ngày nằm tại Khoa Bệnh máu tổng hợp, chị gặp những người đồng bệnh chiến đấu một cách kiên cường và lui bệnh. Những câu chuyện đầy hy vọng về các chiến binh ung thư ở tủ sách của Viện đã giúp chị cân bằng được tâm lý.
Chị sẵn sàng bước vào quá trình truyền hoá chất với lòng kiên định:
“Bạn có thể không chiến thắng được bệnh tật
Nhưng bạn vẫn có thể chiến thắng nỗi sợ hãi
Bạn có thể sống từng ngày không hối tiếc, không hoang mang, không lãng phí
Sống… như thể ngày mai là món quà bất ngờ
Sống… như thể hôm nay là lần cuối cùng mình được yêu thương trọn vẹn”.

Chị Vũ Thị Yến đã không còn sợ hãi trước ung thư (ảnh: NVCC)
Sức mạnh từ nghị lực và thơ ca
Chị coi mỗi đợt hoá trị là một hành trình leo núi. Qua mỗi ngọn núi cao, có nước mắt, có đau đớn, vật vã… nhưng chưa bao giờ chị bỏ cuộc. Chị luôn tâm niệm “Có bông hồng nào không có gai, có cuộc chiến nào không có gian khổ”.
Thay vì cho rằng mình bất hạnh, chị cảm thấy may mắn vì được điều trị ở Viện Huyết học – Truyền máu TW, may mắn vì vượt qua từng đợt truyền hoá chất.
Chị hạnh phúc vì trong những thời khắc khó khăn ấy, chị nhận ra lòng tốt, sự bao dung, nhân ái của người thân, bạn bè, học sinh và cả những người xa lạ.
Chị tâm sự: “Cuộc chiến với ung thư thật khắc nghiệt, nhưng nếu chúng ta không sợ hãi, coi đó là một thử thách và chúng ta là những chiến binh dũng cảm, tôi tin chúng ta sẽ chiến thắng.
Và dù kết quả thế nào, chúng ta cũng tự hào vì mình đã dám sống, dám đối mặt với khó khăn vì ít nhất chúng ta vẫn còn có hy vọng”.
Mặc dù đã bước sang tuổi 60 nhưng chị Yến vẫn kiên trì, bền bỉ vượt qua cả ung thư tuyến giáp và ung thư hạch. 2 bệnh ung thư đã không thể lấy đi của chị nụ cười và niềm tin mà còn thắp lên trong chị khát vọng sống từng ngày thật ý nghĩa, thật vui vẻ.

Chị Vũ Thị Yến đã chiến thắng 2 bệnh ung thư và tiếp tục tận hưởng những chuyến đi đầy ý nghĩa.
Dù ở thời điểm nào, chị vẫn luôn mang theo tình yêu thơ tha thiết. Trước đây, thơ của chị thường viết về những nỗi đau. Nhưng rồi chị nhận ra càng trong đau khổ, ta càng không nên chìm đắm trong những suy nghĩ tiêu cực.
Chính trong những ngày tháng bệnh tật đeo đuổi, chị đã viết nên những bài thơ tràn đầy sức sống và nghị lực, với lời khẳng định “Chấp nhận cuộc đời ta, không thèm buồn tủi”.
Hãy đọc những dòng thơ của chị để thấy: người phụ nữ ấy đã vượt lên trên nỗi đau thể xác, bình thản trước những quy luật dù là nghiệt ngã nhất của cuộc đời.
Chị đã chiến thắng nỗi sợ hãi, tuyệt vọng để sống trọn vẹn và lan toả nguồn năng lượng tích cực cho những tâm hồn đang hoang mang, lo sợ, như chính chị đã từng trải qua.
Trương Hằng
| Mời các bạn đọc trích đoạn một số bài thơ của chị Vũ Thị Yến:
BẠN ĐÃ BAO GIỜ TUYỆT VỌNG??? …Cuộc sống này, bạn ơi có thấy Bao mảnh đời… rạn vỡ thương đau Người mắc bệnh nan y, phút cuối chẳng lệ sầu Miệng mỉm cười mỗi phút giây được sống
Có bao người đã đi qua tuyệt vọng Chân dẫm gai, nhỏ máu đỏ trên đường Có bao người chỉ ước được bình thường Để được sống, được yêu thương…làm việc
Dẫu vất vả, khổ đau… vẫn bao người tha thiết Thắp sáng trái tim mình thành bó đuốc đêm đen Sống là phải vươn lên, không được phép yếu hèn Dẫu thất bại… ta đã từng dám sống.
VÔ THƯỜNG … Bận lòng chi em giông tố Đau thương sinh tử muôn đời Tấm thân cũng là TỨ ĐẠI Đất, nước, gió, lửa em ơi
Quý từng phút giây hiện hữu Buông đi đau khổ oán hờn Yêu thương thật nhiều em nhé Cuộc đời sẽ nhẹ nhàng hơn |
Bài viết liên quan
Cục C06 tổ chức hiến máu và hỗ trợ cấp căn cước, định danh tài khoản cho người bệnh tại Viện
09 Tháng Tám, 2026Ngày 9/8/2026, Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (Cục C06), Bộ Công an đã phối hợp cùng Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương…
Lễ sinh nhật đặc biệt mừng “ngày tái sinh” của cậu bé ung thư máu
31 Tháng Bảy, 2026Trong phòng bệnh của Khoa Bệnh máu trẻ em 1, Viện Huyết học – Truyền máu TW, cậu bé Nguyễn Gia Huy (sinh năm 2013, Ninh Bình) đã có một…
“Con không mệt, con chỉ không khỏe một chút thôi”
03 Tháng Bảy, 2026Mới 9 tuổi đã phải đối mặt với căn bệnh ung thư máu, nhưng Lê Hà Minh Anh vẫn luôn kiên cường, mạnh mẽ. Dù tóc đã rụng sau những…




