Địa chỉ: Số 5, phố Phạm Văn Bạch, phường Cầu Giấy, Hà Nội

Hiến máu: 0976990066

Đặt lịch khám theo yêu cầu: 1900969670

Lễ sinh nhật đặc biệt mừng “ngày tái sinh” của cậu bé ung thư máu

Trong phòng bệnh của Khoa Bệnh máu trẻ em 1, Viện Huyết học – Truyền máu TW, cậu bé Nguyễn Gia Huy (sinh năm 2013, Ninh Bình) đã có một lễ sinh nhật đặc biệt. Lễ sinh nhật ấy không phải để kỷ niệm ngày con ra đời, mà đánh dấu cột mốc đáng nhớ: ngày con được “tái sinh” sau 1 năm ròng rã chiến đấu với bệnh ung thư máu.

Trong một năm ấy, con và mẹ đã đi qua những ngày hoang mang, tuyệt vọng, đi qua cả ranh giới mong manh giữa sự sống và cái chết. Nhưng trên hết, đó là hành trình đầy nghị lực, đầy yêu thương và cũng là hành trình “trưởng thành” của một cậu bé 13 tuổi.

Con xúc động nói lời cảm ơn bố mẹ đã đồng hành và là chỗ dựa cho con trên suốt hành trình chiến đấu với căn bệnh.

“Nếu có thể, mẹ nguyện gánh mọi nỗi đau thay con”

Ngày nhận được kết quả chẩn đoán con bị ung thư máu, bầu trời trước mắt mẹ con như sụp đổ. Chị hoang mang, hoảng loạn và sợ rằng sẽ mất đi đứa con thân yêu của mình.

Làm mẹ, không nỗi đau nào quặn thắt hơn việc ngày ngày phải nhìn con gồng mình chịu đựng những cơn đau mà không thể san sẻ.

“Mẹ nguyện có thể gánh mọi bệnh tật, đau đớn thay con!”

Ký ức ám ảnh nhất với chị là vào đợt truyền hóa chất thứ hai. Các chỉ số máu của con giảm sâu, miệng viêm loét nặng khiến con không thể ăn uống được suốt hai tuần. Tiếp đó, con còn bị xuất huyết tiêu hoá, đi ngoài ra máu và phải chuyển viện cấp cứu.

Cậu bé kiệt sức rồi rơi vào tình trạng hôn mê. Suốt 4 ngày liền con nằm trong phòng cách ly, mỗi ngày mẹ chỉ được vào thăm con đúng 15 phút. Cả 4 đêm đó chị gần như thức trắng, túc trực bên ngoài cánh cửa phòng bệnh.

Dù biết phải chuẩn bị tinh thần cho tình huống xấu nhất, nhưng mỗi khi nghe tiếng bác sĩ gọi người nhà người bệnh, tim chị lại như thắt lại trong nỗi sợ hãi con sẽ rời đi mãi mãi.

Giữa tận cùng của sự bất lực, chị chỉ biết chắp tay cầu nguyện: “Nếu có thể, mẹ nguyện gánh mọi bệnh tật, đau đớn thay con…”

Người hùng tuổi 13: Âm thầm chịu đựng bao đau đớn

Thế nhưng, từ trong ranh giới tử thần ấy, sức sống và nghị lực của cậu bé 13 tuổi đã bừng lên mãnh liệt.

Hiếm có đứa trẻ nào ở độ tuổi ấy lại có sự dũng cảm và hiểu chuyện đến xót xa như Huy. Nhớ lại những lần chọc tủy – nỗi ám ảnh của bao người bệnh, con cũng sợ lắm nhưng vẫn âm thầm chịu đựng: “Đau thì con cũng chỉ biết cắn răng vào rồi bám chặt vào giường chọc tuỷ”.

Có những thời điểm con phải nằm Viện hơn một tháng trời không được về nhà, ven thì không còn nữa. Con tự hỏi:“Tại sao nhiều người bệnh nặng hơn mình mà được ra Viện? Sao mình còn ở Viện lâu hơn gấp đôi người khác”.

Những ngày đó con đã mệt mỏi, bức bối đến mức tự cào vào đầu mình. Mẹ thương con đến xót lòng và cũng khóc theo, cả hai mẹ con cùng bị kéo vào vòng xoáy áp lực tưởng chừng như không thể vượt qua.

Nhưng nhờ có các y bác sĩ và nhân viên Công tác xã hội của Viện động viên, chia sẻ, nhờ những câu chuyện về những người đồng bệnh kiên cường vượt lên căn bệnh ung thư trong cuốn “Câu chuyện mùa xuân” của Viện, hai mẹ con đã dần bình tâm trở lại và kiên cường vượt qua những ngày tăm tối nhất.

Những câu chuyện về người bệnh ung thư trong ấn phẩm “Câu chuyện mùa xuân”, “Bình an trước ung thư” đã truyền cho con thêm động lực vượt qua những thời khắc khó khăn.

Điều khiến các y bác sĩ và bất cứ ai tiếp xúc với Huy đều cảm động không chỉ là ý chí chiến đấu, mà còn là tình yêu thương sâu sắc em dành cho bố mẹ và gia đình.

Huy hiểu hết những áp lực đè nặng lên vai mẹ: gánh nặng viện phí, nỗi xót xa khi nhìn Huy đau đớn và cả nỗi lo cho cô em gái 10 tuổi ở nhà phải học cách tự xoay xở trong khi bố bận đi làm.

Chia sẻ cảm nhận về Gia Huy, ThS.BS. Nguyễn Thị Ngãi (Khoa Bệnh máu trẻ em 1), bác sĩ điều trị của con cho biết: “Quá trình điều trị của Gia Huy gặp tương đối nhiều khó khăn, con điều trị hóa chất theo phác đồ nguy cơ cao rất nặng và gặp nhiều tác dụng phụ của hóa chất. Con buồn nôn, viêm dạ dày ruột nhiều đợt và tăng men gan liên tục.

Mặc dù vậy, Huy là một cậu bé rất giàu nghị lực và có suy nghĩ chín chắn, già dặn hơn những em bé khác. Con lúc nào cũng lo lắng cho mẹ, sợ mẹ vất vả nên luôn cố gắng tự động viên mình, chịu khó ăn uống để vượt qua những cơn đau.

Con luôn cố gắng phối hợp với các bác sĩ và vừa kết thúc đợt điều trị tấn công gồm 5 đợt rất dài, đạt được kết quả tốt và lui bệnh”.

ThS.BS. Nguyễn Thị Ngãi, bác sĩ điều trị trực tiếp của Gia Huy rất xúc động trước nghị lực và tình cảm của cậu bé trên hành trình điều trị.

Ngày về và những ước mơ bình dị

Ngày nhận kết quả lui bệnh và được đi điều trị duy trì, con tâm sự với mẹ: “Khi ra viện, con muốn được tổ chức một buổi sinh nhật vì đó là ngày tái sinh của con mà”.

Lắng nghe mong ước của con, Phòng Công tác xã hội và các y bác sĩ đã tổ chức cho con một lễ sinh nhật đặc biệt chúc mừng chàng trai nhỏ đã đẩy lùi được bệnh ung thư máu. Con đã thổi nến, cắt bánh trong vòng tay của các y bác sĩ và các bạn nhỏ cùng điều trị.

Đó là một lễ sinh nhật thật đặc biệt, mà ở đó niềm hạnh phúc vì chiến thắng căn bệnh của con đã tràn ngập cả căn phòng, lan toả sang các bạn nhỏ và mẹ các bệnh nhi trong cùng phòng bệnh.

Gia Huy mừng “ngày tái sinh” trong vòng tay của các y bác sĩ, nhân viên Công tác xã hội và các em nhỏ cùng điều trị.

Khi được hỏi về dự định sau khi được “tái sinh”, mong ước của Gia Huy không phải là điều gì xa xôi. Cậu bé dũng cảm ấy chỉ mong được trở về nhà: “Con sẽ luyện chữ với em con và chơi cùng anh con, bù đắp cho thời gian mà con đi vắng. Mẹ con cũng sẽ bù đắp cho em con vì em đã phải xa mẹ một khoảng thời gian dài”.

Mong ước bình dị ấy khiến chúng ta không khỏi xúc động vì trong bất cứ hoàn cảnh nào, Gia Huy cũng luôn nghĩ về những người thân yêu của mình.

Gia Huy viết những lời biết ơn và yêu thương dành cho tất cả những người xung quanh vào cuốn sổ mà nhân viên Công tác xã hội tặng.

Hành trình của Gia Huy và mẹ là một câu chuyện tuyệt đẹp về những nỗ lực không ngừng nghỉ của cả các y bác sĩ cũng như gia đình người bệnh, và trên hết, là ánh sáng của tình yêu thương chưa bao giờ tắt, ngay cả trong những khoảnh khắc tăm tối nhất của cuộc đời.

Trương Hằng, ảnh: Lâm Tùng

Tag :

Ý kiến


    Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này!

    Bài viết liên quan