Địa chỉ: Số 5, phố Phạm Văn Bạch, phường Cầu Giấy, Hà Nội

Hiến máu: 0976990066

Đặt lịch khám theo yêu cầu: 1900969670

Trao giọt máu hồng, gửi trọn mùa trăng yêu thương

Trung thu là mùa của yêu thương và đoàn viên. Trong không khí ấy, đông đảo người dân đã đến hiến máu tại chương trình Trung thu cho em 2026 để cùng trao tặng những giọt máu của mình, giúp người bệnh, bệnh nhi có một mùa trăng ấm áp, trọn vẹn.

Người dân đăng ký hiến máu trong tâm trạng phấn khởi.

Không khí tại khu vực hiến máu.

“Làm việc tốt vào dịp ý nghĩa, hạnh phúc như được nhân đôi”

Gắn bó với hoạt động hiến máu từ những năm còn là sinh viên, chị Triệu Thu Hiền (Triều Khúc, Hà Nội) đã duy trì thói quen hiến máu đều đặn qua nhiều năm. Chị không nhớ chính xác mình đã hiến máu bao nhiêu lần, chỉ nhớ rằng mỗi năm bản thân luôn cố gắng tham gia ít nhất hai lần.

Với chị Hiền, mỗi lần hiến máu là một lần trao đi điều mình có thể trao, nhưng được hiến máu đúng dịp Trung thu lại mang đến một cảm xúc rất đặc biệt.

“Được hiến máu vào đúng dịp Trung thu là một điều may mắn với tôi. Trung thu vốn là dịp để mọi người sum vầy, để trẻ em được vui chơi và nhận những món quà yêu thương. Mình có thể góp một phần nhỏ để những em nhỏ đang điều trị bệnh cũng có thêm cơ hội đón một mùa trăng trọn vẹn hơn. Cảm giác được làm một việc tốt vào một dịp ý nghĩa như vậy khiến tôi thấy hạnh phúc như được nhân đôi”, chị Hiền chia sẻ.

Chị cho rằng, với người hiến máu, mỗi lần trao đi chỉ mất một khoảng thời gian ngắn, nhưng với người bệnh đang cần máu, đó có thể là món quà vô cùng quý giá. Bởi vậy, khi có thể, chị vẫn lựa chọn duy trì việc hiến máu như một cách để sẻ chia với cộng đồng.

Chờ đúng mùa trăng để trao món quà đoàn viên

Bạn Lại Hoàng Anh (sinh viên năm cuối Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội) đến chương trình cùng nhóm bạn thân thiết. Hoàng Anh cho biết trước khi đón Trung thu, bạn và những người bạn của mình đã chủ động đến chương trình “Trung thu cho em” hiến máu để có kỷ niệm ý nghĩa cùng nhau.

Với Hoàng Anh, đó không chỉ là một lần hiến máu mà còn là cách để gửi một món quà đặc biệt đến những em nhỏ đang phải điều trị bệnh trong những ngày Trung thu.

“Em nghĩ Trung thu là khoảng thời gian mà đáng lẽ các em nhỏ phải được ở bên gia đình, được vui chơi, được nhận quà và có những ký ức thật đẹp. Nhưng với những em đang điều trị bệnh, có thể những điều bình dị ấy lại trở nên xa xỉ hơn một chút. Vì vậy, em muốn đến chương trình này để hiến máu, coi như mình gửi một món quà đoàn viên cho các em”, Hoàng Anh chia sẻ.

Nói về các em nhỏ đang điều trị bệnh, Hoàng Anh không giấu được sự xúc động. Bạn cho rằng, khi tham gia hiến máu vào dịp này, ý nghĩa của giọt máu mình trao đi trở nên rõ ràng hơn.

“Có những món quà mình trao đi thì nhìn thấy ngay niềm vui của người nhận. Còn với giọt máu, mình có thể không biết nó sẽ đến với ai, nhưng mình biết rằng ở đâu đó đang có người cần. Điều đó xứng đáng để chúng mình và các bạn thực hiện”, Hoàng Anh bày tỏ.

“Không chỉ vận động người khác, mình cũng phải hiến máu”

Đặng Việt Hoàng (tình nguyện viên của chương trình) bén duyên với hoạt động thiện nguyện từ lần đầu tiên hiến máu. Sau lần đó, những câu chuyện và những cuộc gặp gỡ với người bệnh khiến bạn thêm yêu công việc tình nguyện.

Trong quá trình tham gia Trung thu cho em 2026, Hoàng có cơ hội gặp gỡ, trò chuyện với các em nhỏ. Đằng sau những gương mặt ngây thơ là hành trình điều trị kéo dài và những nỗ lực chiến đấu với bệnh tật khiến Hoàng ấn tượng sâu sắc.

“Các em còn nhỏ nhưng lại rất dũng cảm. Khi được gặp, được trò chuyện với các em, mình mới cảm nhận rõ hơn rằng các em đang phải cố gắng nhiều như thế nào để vượt qua bệnh tật. Điều đó khiến mình nghĩ rằng, nếu mình đã tham gia chương trình để tuyên truyền, vận động mọi người hiến máu thì bản thân mình cũng phải làm điều đó”, Hoàng bộc bạch.

Từ một người đồng hành với chương trình trong vai trò tình nguyện viên, Hoàng quyết định trở thành người trực tiếp trao đi những giọt máu của mình. Với cậu bạn, đó là cách thiết thực nhất để biến lời kêu gọi sẻ chia thành hành động.

“Mình mong rằng không chỉ có mình, mà sẽ có thêm nhiều người cùng tham gia. Mỗi người góp một chút, những giọt máu được trao đi sẽ trở thành hy vọng cho nhiều người bệnh, để các em nhỏ có thể tiếp tục điều trị và có thêm những mùa Trung thu được trở về bên gia đình”, Hoàng nói.

Tại Trung thu cho em 2026, những người hiến máu không biết chính xác giọt máu của mình sẽ đến với ai. Nhưng họ cùng chung một mong muốn: gửi giọt hồng yêu thương vào mùa trăng này, để những người bệnh, đặc biệt là những em nhỏ đang chiến đấu với bệnh tật có thêm cơ hội đón một Trung thu ấm áp, đủ đầy và gần hơn với hai chữ “đoàn viên”.

Một số hình ảnh khác tại chương trình:

Chương trình còn tiếp tục diễn ra đến hết ngày 27/9/2026 tại Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương (Số 5 phố Phạm Văn Bạch, phường Cầu Giấy, Hà Nội), link đăng ký tại ĐÂY

Hạnh Toàn

Tag :

Ý kiến


    Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này!

    Bài viết liên quan