Địa chỉ: Số 5, phố Phạm Văn Bạch, phường Cầu Giấy, Hà Nội

Hiến máu: 0976990066

Đặt lịch khám theo yêu cầu: 1900969670

Cán bộ y tế Ninh Bình vượt gần 300km mỗi tháng đi hiến tiểu cầu

Nhiều năm qua, anh Nguyễn Văn Huân (xã Hải Xuân, tỉnh Ninh Bình) vẫn bền bỉ di chuyển quãng đường cả đi lẫn về 300km đều đặn mỗi khi đủ ngày để hiến tiểu cầu tại Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương. Với anh, mỗi chuyến đi không chỉ là trách nhiệm của một người làm ngành y mà còn là tấm lòng sẻ chia ấm áp gửi tới người bệnh cần máu.

Là một nhân viên y tế, anh Nguyễn Văn Huân hiểu hơn ai hết giá trị của từng giọt máu đối với người bệnh. Anh Huân vẫn luôn nhớ về lần đầu tiên hiến máu đầy tình cờ. Chứng kiến không khí sôi nổi, đông đảo mọi người hào hứng tham gia ngày hội hiến máu tình nguyện, anh không khỏi xúc động và tự hứa với bản thân sẽ tiếp tục hành trình thực hiện nghĩa cử cao đẹp này.

Mỗi khi đủ điều kiện, anh Huân lại sắp xếp công việc để dành 1 ngày đi hiến tiểu cầu.

Sau lần hiến máu đầu tiên, anh Huân bắt đầu tìm hiểu và biết đến hình thức hiến tiểu cầu. Thấu hiểu ý nghĩa và tầm quan trọng của việc hiến máu, hiến tiểu cầu đối với người bệnh, anh đã tự đặt cho mình những “cuộc hẹn” đặc biệt – đến Viện để hiến tiểu cầu định kỳ.

Dù khoảng cách mỗi lần đến Viện không hề gần, lại thêm đặc thù công việc bận rộn của nhân viên y tế, mỗi năm, anh Huân vẫn cố gắng đi hiển tiểu cầu từ 9 – 10 lần. Đến nay, tổng số lần hiến máu và hiến tiểu cầu của anh đã cán mốc 34 lần.

Anh cũng rất tích cực tham gia các phong trào hiến máu tình nguyện tại địa phương.

Để có được những đơn vị tiểu cầu quý giá ấy, anh Huân đã phải vượt qua quãng đường khoảng 150km, cả đi và về ngót nghét 300km. Khởi hành từ sáng sớm, vượt qua cả nỗi mệt mỏi đường xa, nhưng chưa bao giờ anh coi đó là trở ngại.

“Nói chung là cả đi cả về chắc khoảng độ 300 cây số. Nhưng khi đã tâm huyết rồi thì mình không nghĩ đến chuyện ngại khó hay ngại khổ. Kể cả về kinh tế hay đường xa, đi là chỉ nghĩ là đi thôi, mong sao lên đến nơi hiến được là tốt rồi”, anh Huân tâm sự.

Niềm hạnh phúc khi được hiến tiểu cầu.

Đối với anh, nỗi lo lắng lớn nhất không phải là đường xa hay mệt nhọc, mà là lo ngại chỉ số sức khỏe ngày hôm đó không đủ điều kiện để hiến. Những lần không may bị từ chối vì lý do sinh hoạt hay ăn uống trước đó khiến chỉ số máu chưa đạt, anh lại băn khoăn, suy nghĩ tìm cách điều chỉnh chế độ ăn uống, nghỉ ngơi để lần sau quay lại chắc chắn hiến thành công.

Từ khi hiến tiểu cầu thường xuyên, anh Huân càng cố gắng tập luyện và giữ gìn sức khoẻ tốt để đủ điều kiện hiến.

Không chỉ bản thân thực hiện nghĩa cử cao đẹp, tinh thần nhân ái của anh Nguyễn Văn Huân còn lan tỏa mạnh mẽ tới bạn bè và gia đình. Vợ anh cũng có 6 lần hiến máu tại các chương trình được tổ chức tại địa phương. Sự thấu hiểu và cổ vũ từ người bạn đời chính là hậu phương vững chắc, tiếp thêm động lực để anh tiếp tục cuộc hành trình của lòng tử tế.

Gia đình luôn ủng hộ và đồng hành cùng anh Huân trên hành trình nhân ái.

Hành trình hiến máu, hiến tiểu cầu của anh Nguyễn Văn Huân vẫn chưa dừng lại. Khi sức khỏe còn cho phép, người đàn ông ấy vẫn sẽ tiếp tục rong đuổi trên quãng đường 300km, mang theo trái tim nhiệt huyết và hy vọng sống trao gửi cho đời.

Thuỳ Trang, Ảnh: Gia Thắng, NVCC

Tag :

Ý kiến


    Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này!

    Bài viết liên quan