Địa chỉ: Số 5, phố Phạm Văn Bạch, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Hiến máu: 0976990066

Đặt lịch khám theo yêu cầu: 1900969670

Ấm áp không khí ngày Gia đình Việt Nam dành cho người bệnh

Một người phụ nữ bị ung thư máu nhưng luôn suy nghĩ “Không có điều gì có thể làm khó mình được” bởi sau lưng chị còn có gia đình và biết bao người thương yêu; Những em nhỏ bị bệnh máu vẫn say mê học tập với những ước mơ trong sáng, vượt lên căn bệnh mà các con phải sống chung. Đó là những câu chuyện đầy nghị lực và cảm động được kể lại trong chương trình tổ chức nhân ngày Gia đình Việt Nam – 28/6/2023 dành cho người bệnh.

Chương trình gửi gắm thông điệp: “Thềm nhà có hoa – Thềm nhà thân quen ấy đã in dấu những buổi sớm mai lung linh nắng, những chiều hè thoảng gió… cho ta một cảm giác thật bình yên, thong dong hàn huyên bên người thân, bạn bè, chòm xóm. Thềm nhà có hoa của tình yêu thương và nỗi nhớ đong đầy. Nơi an lành ấy níu bước chân ta trở về sau những tháng ngày dong duổi, bôn ba”.

Với những người bệnh phải điều trị xa nhà, hình ảnh góc thềm nhà thân quen nơi ghi dấu bao kỷ niệm còn là động lực thôi thúc mỗi người nỗ lực hơn, không chấp nhận đầu hàng trước bệnh tật để sớm được trở về với mái ấm yêu thương nơi có người thân đang đợi chờ.

Đó cũng chính là suy nghĩ của chị Nguyễn Thị Thu Trang (sống tại Hà Nội), một người bệnh đã trải qua hành trình 5 năm sống chung với ung thư máu. Trong chương trình, chị Trang đã chia sẻ: “Khi bị bệnh, tôi cũng có buồn, có khóc, có nản lòng vì đằng sau mình còn chồng, còn bốn đứa con và bao nhiêu người yêu thương mình. Nhưng cũng chính gia đình lại trở thành động lực để tôi vượt lên. Tôi đã điều trị đạt kết quả rất tuyệt vời với tất cả nghị lực, sự kiên cường. Bản thân tôi lúc nào cũng có suy nghĩ: Không một điều gì có thể làm khó mình được, tôi không cho phép mình gục ngã, không cho phép mình có bất cứ một suy nghĩ tiêu cực nào trong đầu”.

Chị Nguyễn Thị Thu Trang, người phụ nữ mạnh mẽ, kiên cường lan tỏa niềm tin tới tất cả người bệnh

Trong quá trình điều trị, có những lúc quá đau đớn, chị đã muốn buông bỏ. Nhưng lúc đó, chị lại nghĩ đến gia đình, các con nhỏ và tự nhủ: “Mình không thể buông bỏ được, mình phải cố gắng!”

Chị hào hứng chia sẻ thêm: “Tôi đã cố gắng hết mức, cố gắng từ việc ăn, việc ngủ, nghỉ ngơi đến những việc nhỏ nhất trong cuộc sống. Khi được trở về với cuộc sống bình thường trong 4 năm liền, tôi vẫn làm những công việc hàng ngày như nội trợ, đi cân mùn cưa, nhận hàng giặt là phụ chồng con. Tôi luôn cảm thấy mỗi ngày được sống cực kỳ tuyệt vời, cực kỳ ý nghĩa”.

Chị đã gửi lời nhắn nhủ đến những người đồng bệnh của mình: “Khi bị bệnh ai cũng sốc nhưng chúng ta hãy nghĩ: Chúng ta còn thở, còn sống là còn hạnh phúc. Chúng ta đang hiện diện ở đây, ngay giây phút này, chúng ta đang rất hạnh phúc, hạnh phúc vì có rất nhiều người yêu thương ta, đón nhận ta, động viên ta và mong ta trở về. Tại sao chúng ta không cố gắng, tại sao chúng ta lại nản lòng?”

Những chia sẻ của chị Nguyễn Thị Thu Trang đã đem đến nguồn cảm hứng mạnh mẽ, giúp những người đồng bệnh vững tin hơn và suy nghĩ tích cực hơn.

Người bệnh hào hứng lắng nghe và còn ghi lại các hoạt động của chương trình, gửi về cho những người bệnh đang điều trị tại phòng bệnh

Cũng tại chương trình, người bệnh còn được lắng nghe những giai điệu đầy yêu thương, hy vọng đến từ các nghệ sĩ thiện nguyện và chị Hoàng Thị Nụ, một người bệnh tan máu bẩm sinh.

Chị Hoàng Thị Nụ đã từng là một cô giáo nhưng căn bệnh tan máu bẩm sinh đã khiến chị phải rời xa bục giảng. Dù cuộc sống còn nhiều vất vả nhưng chị vẫn luôn nỗ lực, yêu đời và yêu ca hát.

Ca sĩ Trí Anh, người nghệ sĩ luôn gắn bó với các chương trình sinh hoạt tinh thần của người bệnh tại Viện trong thời gian qua

Cử nhân Đặng Thanh Hải, công tác tại Khoa Tiếp nhận máu và các thành phần máu của Viện, người thường xuyên gửi lời ca, tiếng hát đến với người bệnh cũng tham gia biểu diễn tại chương trình

Nhân dịp này, với sự hỗ trợ của các nhà hảo tâm, Viện tiếp tục tổ chức trao học bổng Hiếu học đợt 2, năm 2023 cho 21 bệnh nhi kiên cường, nghị lực. Đặc biệt, Viện và các nhà hảo tâm còn dành tặng những suất học bổng cho các con của người bệnh với mong muốn san sẻ một chút khó khăn, giúp người bệnh yên tâm điều trị và truyền thêm động lực cho các con. Trong hoàn cảnh khó khăn, cha/mẹ đang phải đương đầu với bệnh hiểm nghèo nhưng các con vẫn cố gắng vươn lên trong học tập, luôn chăm ngoan, biết chia sẻ, yêu thương và trở thành nguồn động viên cho cha mẹ.

Trao học bổng Hiếu học cho bệnh nhi và con người bệnh

Trong ngày Gia đình Việt Nam, dù người bệnh không được ở bên gia đình nhưng trong tim mỗi người vẫn luôn ấm áp vì “Thềm nhà có hoa”, có tình yêu thương của người thân cùng sự chăm sóc của tập thể y bác sĩ Viện Huyết học – Truyền máu TW và sự quan tâm của các nhà hảo tâm, của cả cộng đồng.

ThS. Lý Thị Hảo, Trưởng phòng Công tác xã hội trao quà cho người bệnh tham dự chương trình

Trương Hằng, ảnh: Gia Thắng

Viện Huyết học – Truyền máu TW xin trân trọng cảm ơn các nhà hảo tâm, các nghệ sĩ thiện nguyện đã dành sự quan tâm, chia sẻ quý giá đến người bệnh của Viện:

  • Chị Trịnh Nghĩa Tình, ca sĩ Trí Anh, nhạc công Trung Kiên
  • Công ty CP. Medcomtech
  • Gia đình ông Trần Công Thành
  • Nhóm Little Stars
Tag :

Ý kiến


    Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này!

    Bài viết liên quan