Địa chỉ: Số 5, phố Phạm Văn Bạch, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Hiến máu: 0976990066

Đặt lịch khám theo yêu cầu: 1900969670

Anh “Grab đáng yêu” đã hiến tiểu cầu hơn 100 lần

Tối 16/8, facebook của phóng viên Văn Tuyến (Đài Phát thanh – Truyền hình Hà Nội) đăng tải bức ảnh và câu chuyện về “anh Grab đáng yêu”. Và thật tình cờ, chàng trai đáng yêu trên lại chính là “khách hàng thường xuyên” của Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương với hơn 100 lần hiến máu, hiến tiểu cầu – anh Nguyễn Văn Thanh (26 tuổi, Thanh Lâm, Mê Linh, Hà Nội).

“Hà Nội xô bồ, cơ mà vẫn có những chuyện đáng yêu thế là cùng!”

Chia sẻ về khoảnh khắc hết sức tình cờ của mình khi đang tham gia giao thông, Văn Tuyến cho biết: Chẳng là thấy nút giao Trường Chinh – Tôn Thất Tùng (Hà Nội) đông quá, thế là anh Grab nhà ta lao xuống đường, hỗ trợ cảnh sát giao thông điều tiết dòng người đang chen nhau, tranh thủ từng giây để mưu sinh dưới trời nắng nóng.

Liên tục di chuyển để điều tiết giao thông, thi thoảng anh Grab lại cúi gập người hướng về phía dòng xe, như để xin lỗi người đi đường nếu như anh vô tình làm phiền.

Hà Nội xô bồ, cơ mà vẫn có những chuyện đáng yêu thế là cùng!”.

Những hình ảnh được phóng viên Văn Tuyến tình cờ ghi lại khi đang tham gia giao thông trưa 16/8. 

Phóng viên Văn Tuyến kể lại về cách chàng trai xin lỗi người đi đường nếu có làm phiền họ dừng lại để nhường đường cho xe cứu thương.

Ngay lập tức, bức ảnh đã nhận được sự quan tâm, chia sẻ, bình luận tích cực của cộng đồng mạng. Nhiều người chứng kiến và chịu cảnh tắc đường thời điểm đó đều bày tỏ sự khâm phục với chàng trai.

Tài khoản Lạc Thiên bình luận: “Đọc những câu chuyện, xem những hình ảnh này lại thấy cuộc đời thêm tốt đẹp hơn”.

Chị Nguyễn Nga kể lại: “Tầm 12h, trên đường từ cơ quan về nhà, đoạn giao Trường Chinh – Tôn Thất Tùng – Lê Trọng Tấn ùn tắc. Xe cứu thương thì rú còi nhưng cũng khó đi. Và mình thấy 1 bạn xe ôm công nghệ Grap xuống xe và đứng điều phối giao thông. Trời rất nắng. Nhờ có bạn ấy mà sau một lúc thì làn xe nào cũng rẽ được theo làn xe đó. Cảm ơn người thanh niên đã có một hành động đẹp!”

Và thật tình cờ, chàng trai đáng yêu trên lại chính là “khách hàng thường xuyên” của Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương với hơn 100 lần hiến máu, hiến tiểu cầu – anh Nguyễn Văn Thanh (26 tuổi, Thanh Lâm, Mê Linh, Hà Nội).

Không có tất xanh, cũng chẳng có quân hàm như đa số bình luận trên Facebook, chàng trai này vẫn đều đặn làm những việc tốt nhỏ bé để góp cho Hà Nội tươi đẹp hơn.

Chia sẻ của Nguyễn Văn Thanh về khoảnh khắc dừng xe, điều tiết giao thông và hành động hiến máu bền bỉ suốt 8 năm qua (Clip: Văn Tuyến, Lâm Tùng).

Nguyễn Văn Thanh – chính là chàng Grab đáng yêu tham gia hiến tiểu cầu tháng 3/2022 (ảnh: Gia Thắng).

Cuối tháng 7 vừa qua, Thanh đã hiến tiểu cầu lần thứ 103 (ảnh: Gia Thắng).

Tham gia hiến máu lần đầu tiên vào năm 2014 khi vừa tròn 18 tuổi, cũng là khi đủ tuổi hiến máu, từ đó đến nay, Văn Thanh đều đặn hiến máu, hiến tiểu cầu và coi hiến máu, giúp đỡ cộng đồng là niềm hạnh phúc của mình. Sáng 18/8/2022, theo lịch, Thanh lại đến Viện như một thói quen để kỷ niệm lần hiến tiểu cầu thứ 104. Như mọi lần, phần quà sau hiến máu lại được Thanh lên tặng ngay cho bệnh nhi đang điều trị ở Viện.

Văn Thanh hiến tiểu cầu lần thứ 104 tại Viện Huyết học – Truyền máu TW sáng 18/8 (ảnh: Văn Tuyến). Thêm một sự tình cờ thú vị là khi biết nhân vật của mình chính là người hiến tiểu cầu thường xuyên, phóng viên Văn Tuyến (cũng là người thích hiến máu) hẹn Thanh “hôm nào gặp nhau ở Viện” thì ngay lập tức nhận được câu trả lời “em đang ở Viện chờ hiến tiểu cầu”.

“Chỉ mong góp chút gì đó cho Hà Nội tươi đẹp hơn”.

Nhìn vào hành động tình nguyện điều tiết giao thông và số lần hiến máu của Thanh, có nhiều người cho rằng người thanh niên này thật là “không bình thường”. Nhưng với Thanh, hành động giản dị và tử tế hoàn toàn xuất phát từ trái tim, là hành động tự nhiên khi ở trong tình huống đó.

Thanh tâm sự khi bất ngờ thấy ảnh của mình được chia sẻ trên mạng xã hội: “Thanh cũng là người đang tham gia giao thông, khi dừng đèn đỏ thì nghe thấy tiếng réo của nhiều xe cứu thương phía sau (rẽ vào Bệnh viện Đại học Y), lúc đó đường Tôn Thất Tùng tắc cả 2 chiều. Anh cảnh cảnh sát giao thông một mình không thể điều tiết cho cả ngã tư lớn vậy. Bản thân cũng không thể di chuyển tiếp nên mình dừng xe, mong mọi người dừng lại nhường đường cho xe cứu thương. Thanh biết có nhiều anh chị rất bận công việc riêng của mình, nếu Thanh có làm lỡ mất một vài giây, phút quý giá cuộc đời của anh chị thì cho Thanh xin lỗi anh chị nhiều ạ”.

“Mình chỉ mong góp chút gì đó cho Hà Nội tươi đẹp hơn, xinh đẹp hơn”, chàng trai nhớ lại hành động dừng xe cùng hỗ trợ điều tiết giao thông của mình trong hơn một tiếng đồng hồ trưa 16/8.

Đối với Nguyễn Văn Thanh, việc tình nguyện hy sinh thời gian, công sức của mình để đóng góp những điều tích cực cho cộng đồng là một điều hết sức bình thường trong cuộc sống hàng ngày của chàng thanh niên 26 tuổi.

Thay vì khó chịu, mệt mỏi khi gặp cảnh tắc đường, Thanh nghĩ ngay đến điều mình có thể làm để giúp đỡ người đang lưu thông.

Và đều đặn 3 tuần một lần, Thanh lại chủ động dành thời gian để hiến tiểu cầu như một thói quen sinh hoạt. Đó là cách sống đẹp và đầy nhiệt huyết, luôn đặt lợi ích của cộng đồng lên trên lợi ích của bản thân mà chàng trai Nguyễn Văn Thanh đã và đang thực hiện.

Nguyễn Văn Thanh là một trong những người hiến tiểu cầu tình nguyện thường xuyên, tiêu biểu năm 2021 vừa qua (ảnh: Công Thắng).

Thực tế trong toàn bộ dữ liệu hàng trăm ngàn người hiến máu mà Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương đang quản lý, có đến hơn 600 người đã hiến máu, hiến tiểu cầu từ 60 lần trở lên, có người đã hiến hơn 100 lần. Nhiều người vẫn thầm lặng, bền bỉ vượt qua đại dịch, dành thời gian hàng tiếng mỗi lần đi hiến tiểu cầu để chia sẻ với người bệnh, thậm chí có người đã hiến tiểu cầu tình nguyện 17 lần chỉ riêng trong năm 2021.

Thảo Nguyên, Clip: Văn Tuyến, Lâm Tùng

Tag :

Ý kiến


    Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này!

    Bài viết liên quan

      Chàng trai 26 tuổi “dành cả thanh xuân đi hiến máu”

      29 Tháng Bảy, 2022

      Kể từ ngày khai mạc chương trình hiến máu Giọt hồng tri ân, hàng ngàn người dân ở nhiều độ tuổi, nhiều ngành nghề khác nhau đã hướng về Viện…

      Chàng trai hiến máu 103 lần trong 8 năm

      12 Tháng Tám, 2022

      Những năm trở lại đây, hoạt động hiến máu tình nguyện hay hiến máu nhân đạo không còn quá xa lạ với mỗi chúng ta. Đây là một hành động…

      Hiến tiểu cầu – bạn có biết?

      22 Tháng Một, 2020

      Bên cạnh hiến máu, ngày càng có nhiều người quan tâm hơn đến việc hiến tiểu cầu. Vậy hình thức này có khác gì so với hiến máu toàn phần…