Địa chỉ: Số 5, phố Phạm Văn Bạch, phường Cầu Giấy, Hà Nội

Hiến máu: 0976990066

Đặt lịch khám theo yêu cầu: 1900969670

Ấn phẩm “Bình an trước ung thư” – món quà yêu thương tặng người bệnh

Với mong muốn đem đến sự sẻ chia và tiếp thêm nghị lực cho người bệnh ung thư máu, Viện Huyết học – Truyền máu TW đã phát hành ấn phẩm “Bình an trước ung thư”. Đây ấn phẩm thứ 5 mà Viện biên soạn dành tặng cho người bệnh trong những năm qua.

Mời bạn đọc chi tiết các ấn phẩm tại đây: Chuyện kể về những chiến binh K máu kiên cường

Ấn phẩm gồm 10 câu chuyện, bài chia sẻ của chính những người đã và đang trải qua hành trình chiến đấu với ung thư. Các cô bác, anh chị và có cả những bạn nhỏ đã đi qua nỗi buồn đau, dũng cảm chấp nhận sự thật và mạnh mẽ vượt qua những khoảnh khắc tưởng chừng như gục ngã để có được tâm thế “Bình an trước ung thư”.

Mời bạn đọc ấn phẩm tại đây: Bình an trước ung thư

Dẫu hành trình từ tuyệt vọng đến kiên cường chẳng hề dễ dàng, nhưng người bệnh đã nỗ lực trong từng phút giây để chiến thắng sự yếu đuối của chính mình và tìm thấy niềm tin:

“Có những khoảnh khắc tôi muốn buông xuôi. Có những ngày tôi muốn được giải thoát thật nhanh. Vì quá đau – đau từ thể xác đến linh hồn.

Nhưng có một ngày trong viện, tôi nghe tiếng một bé gái cũng điều trị ung thư nói với mẹ: “Con không sao đâu mẹ ạ. Mẹ đừng khóc nữa!”

Tôi quay mặt đi… và nước mắt tôi trào ra. Tôi – một người lớn – sao lại nghĩ đến bỏ cuộc, khi một đứa trẻ còn biết can đảm đến thế?

… Dù chặng đường này có thể gian nan, nhưng bạn có thể vượt qua, từng ngày một. Hãy để gia đình là điểm tựa, và nếu bạn có đức tin – hãy để niềm tin ấy là ánh sáng dẫn đường.

Đừng từ bỏ.

Đừng gục ngã.

Hãy sống trọn từng khoảnh khắc, dù là đau đớn nhất.

Bởi vì sự sống là món quà quý giá và bạn xứng đáng được yêu thương, được sống vui vẻ, bình an – ngay cả khi đang trong cơn bão”.

(Chia sẻ của anh Trần Văn Thi, Ninh Bình)

“Bạn có thể không chiến thắng được bệnh tật

Nhưng bạn vẫn có thể chiến thắng nỗi sợ hãi

Bạn có thể sống từng ngày không hối tiếc, không hoang mang, không lãng phí

Sống… như thể ngày mai là món quà bất ngờ

Sống… như thể hôm nay là lần cuối cùng mình được yêu thương trọn vẹn”.

(Chia sẻ của chị Vũ Thị Yến, Thanh Hoá).

Dù đã bước sang tuổi 60, chị Vũ Thị Yến vẫn kiên trì, bền bỉ chiến thắng 2 bệnh ung thư. Chị đã vượt lên trên nỗi đau thể xác, bình thản trước những quy luật dù là nghiệt ngã nhất của cuộc đời.

Chính trong những ngày tháng bệnh tật đeo đuổi, chị đã viết nên những bài thơ tràn đầy sức sống và nghị lực, với lời khẳng định “Chấp nhận cuộc đời ta, không thèm buồn tủi”.

Chiến binh nhỏ tuổi nhất là cô bé Lê Hà Minh Anh, em đã phải đối mặt với ung thư máu từ khi mới học lớp 3. Em chia sẻ rằng:

“Con mong mình và các bệnh nhi ở đây luôn là những chiến binh cầu vồng dũng cảm đối mặt với khó khăn.

Hãy sống bình an trong từng phút giây. Hãy tin rằng khi chúng ta có niềm tin vào cuộc sống thì chúng ta có thể vượt qua tất cả.

Nếu ai đó đọc được bức thư của con mà cũng đang điều trị với bệnh tật thì hãy vững tin lên nhé.

Ung thư là một bài toán khó. Nhưng những chiến binh ung thư là những học sinh giỏi. Vì học sinh giỏi có thể giải được những bài toán khó đấy ạ”.

Lê Hà Minh Anh đã cho thấy, ngay cả một cô bé mới 10 tuổi cũng có thể can đảm đến vậy trước ung thư.

Căn bệnh ấy thực sự không thể dập tắt được ước mơ của các bạn nhỏ đang ngồi trên ghế nhà trường. Em Trương Huy Bách vẫn miệt mài học tập và thi đỗ đại học; cô bé Phạm Thị Minh Thư vẫn kiên trì theo đổi niềm đam mê học ngoại ngữ và ước mơ đi du học sau những ngày điều trị ung thư.

Qua mỗi trang viết còn hiện lên rất nhiều tấm gương nghị lực và tràn đầy hy vọng. Đó là chị Đào Thị Thanh Thanh, anh Nguyễn Văn Hải đã quyết tâm khởi nghiệp để xây dựng sự nghiệp của riêng mình sau khi ghép tế bào gốc thành công.

Đó là chị Nguyễn Thị Ly, chị đã nhận tin bị ung thư khi vừa kết hôn được 6 tháng. Nhưng căn bệnh ấy đã chẳng thể khuất phục được cô gái 25 tuổi và còn khiến cô ấy kiên cường hơn để viết tiếp những trang tươi đẹp của đời mình.

Sau 5 năm, cô ấy không chỉ thực hiện được dự định sang Nhật Bản làm việc mà còn đạt được mong ước tưởng chừng như đã tắt: làm mẹ của một thiên thần nhỏ.

Qua ấn phẩm, có thể thấy rằng: Với sự chăm sóc, điều trị của các y bác sĩ tại Viện, người bệnh đã đẩy lùi được ung thư và nhiều trường hợp có thể coi như khỏi bệnh.

Nhờ đó, người bệnh vẫn tìm thấy hy vọng, nỗ lực vươn lên trong cuộc sống. Và thành quả đó lại trở thành “điểm tựa” của các y bác sĩ, như PGS.TS. Nguyễn Hà Thanh, Viện trưởng Viện Huyết học – Truyền máu TW đã chia sẻ trong lời mở đầu ấn phẩm:

Trương Hằng

Tag :

Ý kiến


    Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này!

    Bài viết liên quan