Địa chỉ: Số 5, phố Phạm Văn Bạch, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Hiến máu: 0976990066

Đặt lịch khám theo yêu cầu: 1900969670

Cách rèn luyện y đức của những điều dưỡng tương lai

Sáng nay 24/10 tại Trường Cao đẳng Y tế Hà Đông, hàng trăm bạn sinh viên đã nô nức xếp hàng tranh thủ hiến máu trước khi vào tiết học đầu tiên. Trong đó có nhiều bạn đang học ngành điều dưỡng có cơ hội được rèn luyện y đức, thể hiện tấm lòng nhân ái khi đang ngồi trên ghế giảng đường.

Nhiều thầy cô và các bạn sinh viên tranh thủ đầu giờ sáng tham gia hiến máu.

Trước tiết học đầu tiên, nhiều thầy cô và bạn sinh viên đã tập trung đông đủ tại hành lang nhà đa năng của trường để tham gia hiến máu. Với mục tiêu 250 đơn vị máu đã thể hiện tấm lòng tương thân tương ái của thầy và trò Trường Cao đẳng Y tế Hà Đông dành cho những bệnh nhân kém may mắn và góp phần cứu chữa người bệnh.

Khu vực nhà đa năng trường đã có hàng trăm bạn xếp hàng tham gia hiến máu.

Đồng thời đây cũng là dịp nhân kỉ niệm 33 năm Ngày Điều dưỡng Việt Nam (26/10/1990 – 26/10/2023), chương trình “Dòng máu trẻ” sẽ là cơ hội để các bạn sinh viên ngành điều dưỡng có cơ hội rèn luyện y đức và thể hiện tấm lòng nhân ái của mình khi đang ngồi trên ghế giảng đường.

Rất nhiều bạn sinh viên điều dưỡng hiến máu thể hiện tấm lòng nhân ái trước ngày kỉ niệm 33 năm Ngày Điều dưỡng Việt Nam (26/10/1990 – 26/10/2023).

Có mặt từ sáng sớm cùng các bạn căng băng-rôn, hướng dẫn người hiến máu, tình nguyện viên Lưu Thị Hà (khoa điều dưỡng), đội phó đội máu Trường Cao đẳng Y tế Hà Đông luôn nhiệt tình trong công việc của mình, bạn chia sẻ: “Với 4 lần hiến máu thành công và 3 lần tham gia khâu tổ chức sự kiện “Dòng máu trẻ”, em thực sự biết ơn các thầy cô giáo và các bạn đã dành thời gian tham gia để có những đơn vị máu phục vụ người bệnh. Bản thân là người thích chăm sóc gia đình, lại học ngành điều dưỡng, em mong muốn tương lai có thể giúp đỡ được nhiều hoàn cảnh khốn khó, cố gắng học tập và vận động hiến máu sẽ giúp em năng động trong công việc, không ngại khó ngại khổ bởi nghề điều dưỡng luôn rất vất vả.”. 

Bạn Lưu Thị Hà (bên trái), đội phó đội máu Trường Cao đẳng Y tế Hà Đông có 4 lần tham gia hiến máu.

Có nguồn cổ vũ tinh thần rất lớn khi bố cùng đồng hành hiến máu, cô sinh viên Đỗ Thị Hồng Ngọc (năm 2 ngành điều dưỡng) hào hứng tâm sự: “Hằng ngày, chúng em được học và thực hành các bài giảng về nguy cơ thiếu máu trong quá trình điều trị, nên em và nhiều bạn sinh viên khác đã tình nguyện đăng ký tham gia. Đó vừa là trách nhiệm của tuổi trẻ, vừa là cách để chúng em rèn luyện y đức khi đang ngồi trên ghế giảng đường.”.

Đỗ Thị Hồng Ngọc và nguồn cổ vũ tinh thần to lớn của mình, đó là ba của em. Chú đã xin nghỉ sáng nay để cùng con gái hiến máu, lưu giữ lại kỷ niệm đẹp bên con.

Tham gia hiến máu không chỉ có sinh viên điều dưỡng mà còn có cựu sinh viên trở về mái trường xưa, bạn Nguyễn Thị Thùy Dung (điều dưỡng nha khoa) đã tốt nghiệp ra trường đã dành những lời khuyên bố ích cho các em khóa dưới: “Với những kinh nghiệm học và làm việc, em chỉ nghĩ đơn giản mỗi bạn sinh viên khi đi thực tập hãy nghiêm túc học hỏi các anh chị khóa trên và thầy cô hướng dẫn, điều này thực sự bổ ích để khi ra trường chúng ta tự tin về những gì đã học. Tuyệt vời hơn, các bạn có thể tham gia câu lạc bộ hiến máu của trường để rèn luyện thêm khả năng giao tiếp, làm việc khoa học và chịu được áp lực. Các kỹ năng trên thực sự cần thiết đối với mỗi điều dưỡng trẻ trong tương lai.” – Thùy Dung bày tỏ.

Đối với bạn trẻ Nguyễn Hồng Phúc, sinh viên năm 2 khoa điều dưỡng, khi nghe đoàn trường thông báo về ngày hội hiến máu, Phúc cùng nhiều bạn trong lớp hăng hái đăng ký. Em cho biết: “Trước đây, nghe đến hiến máu em chỉ nghĩ đó là một hoạt động thiện nguyện, nhưng khi trực tiếp tham gia, em biết rằng đây còn là việc làm còn có ý nghĩa hơn thế, vì những giọt máu cho đi rất cần thiết cho người bệnh. Bản thân có đủ sức khỏe để hiến máu thì không có lý do gì mà không chia sẻ, giúp đỡ những người đang khắc khoải chờ máu để tiếp tục cuộc sống. Vì thế, chắc chắn số lần hiến máu của em sẽ không dừng ở con số 3”, nam sinh viên bày tỏ.

Khi nghe đoàn trường thông báo. Phúc cùng nhiều bạn trong lớp hăng hái đăng ký không chút do dự.

Buổi hiến máu trở nên vui vẻ nhộn nhịp hơn khi có các thầy cô Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội đồng hành. 

Các bạn sinh viên Trường Đại học Phenikaa sang giao lưu, cổ vũ và tham gia hiến máu để tăng thêm không khí náo nhiệt tại ngày hội.

Gia Thắng

Tag :

Ý kiến


    Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này!

    Bài viết liên quan