Địa chỉ: Số 5, phố Phạm Văn Bạch, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Hiến máu: 0976990066

Đặt lịch khám theo yêu cầu: 1900969670

Những tấm lòng phụ nữ nhân ái gửi nơi “Viện Máu”

Những người phụ nữ là vợ đảm, mẹ hiền lúc ở nhà. Họ cũng thật mạnh mẽ phi thường và mang đến những điều đẹp đẽ cho cuộc đời. Họ là tấm gương cho gia đình, con cái noi theo.

Hiến máu, hiến tóc để làm tấm gương sáng cho con

Gặp chị Vũ Thị Thái Hà (Mỹ Đình, Hà Nội) đưa con gái Bạch Vũ Cẩm Linh tại ngày hội hiến tóc, chúng tôi cũng bị cuốn theo nguồn năng lượng tích cực từ chị.

Là “fan cứng” của fanpage Viện Huyết học – Truyền máu TW nên cứ thông tin nóng hổi được cập nhật thì chị Hà đều nắm rõ. Chính vì thế, vào ngày hội hiến tóc năm ngoái, chị Hà đã đưa con gái Cẩm Linh đến trao tặng mái tóc của mình. Năm nay, cả 2 mẹ con cùng trao tặng mái tóc quý.

Vừa nói vừa xúc động, chị Hà kể bản thân rất sợ khi vào bệnh viện mà chứng kiến những đứa trẻ chỉ vài tháng tuổi đang ẵm ngửa trên tay mẹ. Các em bé phải chịu những đau đớn mà người lớn cũng quặn lòng. Chị Hà tự nhủ sẽ không dám đến bệnh viện. Nhưng chị đã nghĩ khác: “Chỉ cần thấy những đứa trẻ bị bệnh, không được đến trường, không có tóc hay bị khuyết tật… bản năng của một người mẹ trỗi dậy. Tôi vô cùng xót xa. Chỉ mong tôi đóng góp được một phần nào để giúp cho những gia đình đó bớt đi khó khăn, các con được trở lại cuộc sống bình thường”.

Chị Vũ Thị Thái Hà và con gái Bạch Vũ Cẩm Linh cùng nhau đi hiến tóc (Ảnh: Mạng lưới Vì trẻ em ung thư)

Không chỉ gặp chị tại Viện Huyết học – Truyền máu TW ngày hôm ấy, chị Hà còn là “người quen” của chúng tôi khi đã hiến máu, hiến tiểu cầu hơn 20 lần.

Chị Hà chia sẻ quan điểm rằng để dạy con hướng thiện thì bản thân phải làm gương cho các con. Hiến máu là việc tốt vì giúp ích cho mọi người và nên được nhân rộng. Con gái chị hiện giờ chưa đủ tuổi hiến máu nhưng có thể bắt đầu từ những việc nhỏ như hiến tóc. Sau này đủ 18 tuổi, nếu con có đủ sức khoẻ, chị sẽ khuyến khích con đi hiến máu như mẹ.

Không bán tóc dù được trả giá cao

Cô Nguyễn Thị Vân (55 tuổi, Nghệ An) đang chăm sóc chồng nằm điều trị hoá chất tại Viện Huyết học – Truyền máu TW. Ở quê nhà, nhiều người có mái tóc dài như cô thường cắt tóc để bán. Bản thân cô Vân cũng được người thu mua tóc trả giá cao nhưng cô không bán. Người người mẹ, người bà đáng mến muốn để dành tặng cho bệnh nhân ung thư. Bởi phụ nữ lam lũ, tần tảo ấy nghĩ rằng số tiền bán tóc mình có thể nhận được không thể so sánh với ý nghĩa mang lại khi hiến tóc cho bệnh nhân ung thư.

Cùng trong bệnh viện, cô Vân đã gặp nhiều cháu nhỏ bị rụng tóc do truyền hoá chất. “Cô thấy các cháu nhỏ tội lắm. Nhìn lũ trẻ như con cháu trong nhà. Cô muốn dành mái tóc này cho các cháu”.

Cô Nguyễn Thị Vân hiến tóc chứ nhất quyết không bán

“Tôi là một bệnh nhân nhưng may mắn vì có mái tóc dài”

Chị Nguyễn Thị Thu Hường là bệnh nhân đã hơn 10 năm gắn bó với Trung tâm Thalassemia. Ngày hội hiến tóc diễn ra tại Viện năm ngoái, chị Hường cũng muốn tham gia nhưng ngặt nỗi tóc chưa đủ dài.

Chị Nguyễn Thị Thu Hường (giữa) cuối cùng đã thực hiện được mong muốn hiến tóc cho bệnh nhi ung thư

Chị buồn bã, nhưng tự nhủ lòng: “Thôi về nuôi thêm cho đủ dài rồi hiến cũng chưa muộn. Mình ở viện thường xuyên thì hiến lúc nào cũng được”. Quyết tâm thực hiện điều mong mỏi bấy lâu, chị Hường đã nuôi dưỡng mái tóc và gửi tặng cho chương trình.

Xúc động vì lần đầu tiên hiến tóc, chị Hường cảm thấy vui vì đã làm được điều có ích dù chỉ là rất nhỏ. Chị cũng rủ thêm người bạn cũng tham gia. Những người bệnh tan máu bẩm sinh như chị Hường không thể hiến máu. Nhưng họ không phải truyền hoá chất, không bị rụng tóc. Thật đáng quý biết bao khi họ sẻ chia nét đẹp rất phụ nữ ấy cho một ai đó đang cần.

“Tôi là một phụ nữ và cũng muốn mình xinh đẹp. Tôi hiểu rằng người bệnh sẽ rất buồn và mất tự tin khi không có tóc. Tôi may mắn vì có mái tóc dài. Nên tôi muốn hiến tóc vì đó là điều mình có thể làm được”, chị Hường tâm sự.

Ở vai trò nào, là bệnh nhân, người chăm sóc hay người hiến máu tình nguyện thì các cô, các chị luôn thể hiện tấm lòng nhân ái. Hành động đẹp của các cô, các chị không chỉ tôn vinh nét đẹp của người phụ nữ Việt Nam mà còn thực sự mang đến những giá trị tốt đẹp cho cộng đồng.

Hải Yến – Ảnh: Gia Thắng

Tag :

Ý kiến


    Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này!

    Bài viết liên quan